Lần Đầu Tập Làm Bánh Trung Thu
Wednesday, September 22, 2010 3:58:58 AM

Chẳng hiểu sao mà mình cứ sợ sợ loại bánh này, mấy năm rồi đó, công thức các kiểu có trong máy mà cứ để đó ngó chơi thôi, có lẽ tại mình thấy nó lỉnh kỉnh, nhiều công đoạn, recipe cái nào cái nấy dài lòng thòng nên mình ngại quá. Năm nay cũng vậy, cũng định ngó lơ mà thấy các bạn làm bánh rôm rả quá, mà những bạn quen gần gần thì toàn là làm lần đầu tiên thôi mà bánh ra cũng ngon và đẹp lắm, được các bạn Lamcam và em Na động viên nè, rồi cả chị Thục Đoan nữa, mọi người đều bảo: cứ thử đi, không khó đâu đừng sợ, và rồi em Na cho mình bao nhiêu thứ: nước đường nè, bột nè, mạch nha nữa, thế thì chẳng có lý do gì để ngó lơ nữa rồi, bắt tay vào làm thôi. Lần đầu mình thử sức với Bánh Nướng Nhân Đậu Xanh Sầu Riêng, công thức của em Andee với rất nhiều kinh nghiệm chia sẻ của Na. Cám ơn hai em rất nhiều nhé
Phần nhân mình làm thấy cũng trôi chảy, không có vấn đề gì. Đến phần vỏ bột, mình làm y như công thức, lúc trộn xong thấy cũng vừa nắn, nhưng nhớ là Na dặn bột phải hơi ướt mới được vì sau khi ủ bột sẽ khô thêm, cũng phân vân nhưng chẳng hiểu sao lại lười để y như thế mà ủ, không thêm bớt gì. Ủ xong đem ra chia phần để nặn, nhớ cái tay nặn bánh điêu luyện của Na mà ráng bắt chước, nhưng mà trời ạ, cái bột nó hơi khô và bị đứt tùm lum, không thể nào nặn như Na được, mình nản quá, nghĩ là thôi hỏng rồi, nhưng đã lỡ bày hết mọi thứ ra đầy bếp thế mà bây giờ bỏ đi hay ngưng thì thấy sao sao ý, thôi kệ, lỡ leo lên lưng cọp rồi, chơi luôn, xem nó thế nào. Thế là cố gắng vặn vẹo, cấu véo các kiểu để bao kín nhân, dù cố gắng hết sức nhưng cũng không thể nào vo kín được, thôi kệ, cho nó hở luôn, ấn đại vào khuôn, cũng ra hình cái bánh, nhưng phần vỏ thì chằng chịt các vết vá víu, nhìn thấy thương luôn. Sau gần 1 tiếng đồng hồ vật lộn với đống bột thì ra được 11 cái, công thức để ngay bên cạnh, đọc kỹ rồi mà lúc nặn xong thì mình cho vào nướng luôn, chẳng xâm bánh gì cả, cái vụ quên này mãi đến hôm sau mới nhớ ra cơ đấy.
Phần nướng và phết trứng cũng loay hoay lắm, chỉnh nhiệt độ rồi chạy đi tìm cọ, lấy cây cọ trang điểm phết thấy lâu quá mất thời gian nên mình lấy đại cây cọ silicon to đùng ra phết lấy phết để, kệ, mệt quá rồi, làm đại cho xong. Cuối cùng thì mẻ bánh ra lò, hình như hơi quá thời gian nên thấy bánh hơi vàng, chụp vội vài tấm hình kỷ niệm rồi để đó đi ngủ.
Hôm sau mình gọi điện tường thuật cho em Na nghe, Na bảo chị làm bột vậy là quá khô rồi, thôi rút kinh nghiệm cho lần sau. Cắt bánh ra ăn thử xem thế nào, chắc mẩm phen này cái vỏ nó khô khốc vậy mà ai dè cũng không đến nỗi nào, vỏ lại mềm mới lạ, còn nhân thì rất ngon. Chị cám ơn Na rất nhiều nhe
, thật sự là chị cũng không hiểu tại sao như vậy nữa, chị làm tùm lum lỗi hết á, tưởng là nguyên mẻ đi vào thùng rác rồi cơ chứ, vậy mà ….Kể lể dài dòng để ghi lại kỷ niệm lần đầu tiên làm bánh trung thu thế nào và bây giờ mình post mấy tấm hình, để sau này nhìn mà nhớ lại …. cái thởu ban đầu …. với những chiếc bánh vá chằng vá chịt và lòi cả nhân ra ngoài, nhưng thật sự là nhìn mẻ bánh ra lò mà thấy lòng lâng lâng, chợt nghĩ: mình cũng làm được bánh trung thu cơ đấy.














1 2 Next »
QAnhaqa # Wednesday, September 22, 2010 4:59:56 AM
lạ quá hen , sao bột chị lại khô vậy ta ,công thức andee bột nhão lắm đó chị , em nghĩ chị ủ time lấu quá , em chỉ để khoảng 20 phút thôi , vì chị làm 1 tiếng mới xong nên bột cũng bị khô , nếu chưa làm nhanh chị nên chia bột làm 2 , ủ mẻ trước khi chuẩn bị đóng bánh thì ủ mẻ thứ 2 , đến khi làm xong mẻ thứ nhất thì mẻ thứ 2 cũng vừa ủ tới .
Bánh chị nướng màu lên đẹp đó chị Cá , chưa sắc nét là do chị phết trứng nhiều quá nên nó đọng lại nhiều nên mất nét bánh thôi .
hoaihuongvoicoivahama # Wednesday, September 22, 2010 5:47:11 AM
cindyphuong2 # Wednesday, September 22, 2010 6:09:48 AM
Lẩm Cẩm lamcam1 # Wednesday, September 22, 2010 6:10:56 AM
BepNhaCa # Wednesday, September 22, 2010 12:14:01 PM
@ Hoài Hương & QA: cái bánh chị làm trước khi phết trứng đã bị mất nét rồi đó, chị đang suy nghĩ xem tại sao đây
@ Cindy: mấy bữa nay chị ăn gan cọp em ơi, thật sự là chị cũng nhát tay lắm cơ nên vừa làm vừa run, nhưng làm xong rồi thấy cũng không khó mấy em ạ, như chị Lamcam nói là nó còn dễ hơn bánh mì và bánh bông lan nữa đó, nhưng chỉ lỉnh kỉnh vì nhiều công đoạn quá thôi. Không cần chờ đến năm sau đâu Phương, khi nào rảnh em cứ làm đại, coi như tập trước, để đến mùa sau là em đã rành rồi. Sắp tới chị sẽ làm thêm đây, để luyện tay nghề cho vững và tích lũy thêm kinh nghiệm.
@ Lamcam: vậy là LC cũng bị giống Cá à? lạ hén, bột khô hay vừa nắn mà ăn đều mềm giống nhau thì hay quá hén. Cá thấy LC làm bằng syrup cũng đang định đu theo vì Cá đâu có nước đường mà lọ syrup đu theo mọi người mua từ năm ngoái vẫn còn đó, nhưng em Na cho Cá nước đường và bảo Cá làm theo đó, khi nào làm hết nước đường của Na thì Cá sẽ xử tới cái lọ này, sẽ xin LC cách làm nhe.
Lẩm Cẩm lamcam1 # Wednesday, September 22, 2010 2:39:28 PM
Hay qua', neu Ca' la`m lai bang syrup, thi` Ca' co' the^? biet duoc syrup va` nuoc duong mi`nh an khac' nhau nhu* the^' na`o
QAnhaqa # Wednesday, September 22, 2010 4:22:56 PM
BepNhaCa # Wednesday, September 22, 2010 5:22:36 PM
@ QA: công thức chị làm là của Andee nhưng Na có chỉnh sửa lại một phần và chỉ cho chị, vậy nên nó là công thức tổng hợp em ạ, vừa có lòng đỏ vừa có peanut butter nữa đó, chị thấy cái vỏ ngon, mềm lắm, dù lúc chị nặn bột bị đứt tùm lum. Chị mang cho Na ăn thử Na cũng ngạc nhiên bảo là mềm ngon và hai chị em cũng không hiểu tại sao luôn. Chị đang tính giữ nguyên công thức này, chỉ thêm nước đường cho bột mềm dẻo dễ nắn thôi. Để bữa nào chị thử lại mẻ khác xem sao em nhé. Cám ơn em đã chia sẻ những kinh nghiệm nhe
Lẩm Cẩm lamcam1 # Wednesday, September 22, 2010 5:49:01 PM
BepNhaCa # Wednesday, September 22, 2010 5:55:15 PM
Unregistered user # Wednesday, September 22, 2010 6:54:58 PM
smileyvnsmiley # Wednesday, September 22, 2010 8:53:47 PM
Lẩm Cẩm lamcam1 # Wednesday, September 22, 2010 9:47:58 PM
Originally posted by BepNhaCa:
Ca' oi dung so*.
BepNhaCa # Thursday, September 23, 2010 2:06:41 AM
@ Smiley: bánh này cũng không khó lắm đâu em, đừng sợ và nhát gan như chị, cứ làm đi rồi em sẽ thấy cũng không đến nỗi nào. Tại chị hậu đậu nên bị nhiều vấn đề lóng ngóng vậy thôi à, cứ như các bạn khác làm lần đầu mà ngon lành đó.
@ Lamcam: nghe LC nói thế thì bữa nào Cá cũng muối thử xem sao, mà LC muối trứng vịt hay trứng gà vậy?
Me Katikati190405 # Thursday, September 23, 2010 5:04:15 AM
Lẩm Cẩm lamcam1 # Thursday, September 23, 2010 2:44:19 PM
QAnhaqa # Thursday, September 23, 2010 3:19:32 PM
Món bánh này bon chen comment quá trời hehehehêh
Lẩm Cẩm lamcam1 # Thursday, September 23, 2010 3:28:29 PM
BepNhaCa # Thursday, September 23, 2010 4:16:30 PM
@ Lamcam: chợ Hmart lâu lâu có bán trứng vịt đó, có lần Cá thấy nhưng chưa mua bao giờ cả, mà giá thì đắt hơn trứng gà rất nhiều đó.
@ QA: chị cũng thắc mắc không biết trứng vỏ vàng với vỏ trắng nó khác nhau ra sao, giờ nghe em nói thì chị hiểu rồi
nguyen trangannhienanhy # Thursday, September 23, 2010 5:48:07 PM
BepNhaCa # Thursday, September 23, 2010 7:43:41 PM
BepNhaCa # Thursday, September 23, 2010 7:52:01 PM
Lẩm Cẩm lamcam1 # Thursday, September 23, 2010 7:54:47 PM
BepNhaCa # Thursday, September 23, 2010 9:04:30 PM
Lẩm Cẩm lamcam1 # Thursday, September 23, 2010 9:43:18 PM
BepNhaCa # Thursday, September 23, 2010 9:45:00 PM
Khanh VanTheresaPham # Friday, September 24, 2010 12:35:08 AM
Lẩm Cẩm lamcam1 # Friday, September 24, 2010 12:40:19 AM
BepNhaCa # Friday, September 24, 2010 12:51:01 AM
@ Lamcam: siêng quá người đẹp ơi
Khanh VanTheresaPham # Friday, September 24, 2010 1:02:56 AM
Lẩm Cẩm lamcam1 # Friday, September 24, 2010 1:15:42 AM
@ Khánh Vân: Bánh trung thu coi vậy mà cũng dễ làm lắm. Em làm thử đi
BepNhaCa # Friday, September 24, 2010 1:19:33 AM
nguyen trangannhienanhy # Friday, September 24, 2010 4:30:52 AM
naninonu # Friday, September 24, 2010 4:28:11 PM
Em đọc của Kiwi,nói là nướng 4 lần,xịt nước rồi mỗi lần để nguội 20 phút mới quét trứng,1 lần nướng 5-7 phút thôi để lần sau em thử coi
nguyen trangannhienanhy # Friday, September 24, 2010 8:08:34 PM
BepNhaCa # Saturday, September 25, 2010 1:44:14 AM
@ Na ơi: em đi chơi về rồi đó hả? chị nhớ em và cứ muốn gọi điện tám với em đó. Chị sắp làm thử lại lần 2 xem thế nào, làm với bà chị của chị ở nhà MC chị đó. Lần trước vỏ bánh mềm thật là hai chị em mình cũng không hiểu tại sao luôn hén, lạ thật.
naninonu # Saturday, September 25, 2010 2:19:35 AM
Chị làm lại rồi hú em hi hi,em đang luoi quá
nguyen trangannhienanhy # Saturday, September 25, 2010 3:31:03 AM
naninonu # Saturday, September 25, 2010 2:30:30 PM
QAnhaqa # Saturday, September 25, 2010 9:13:19 PM
BepNhaCa # Sunday, September 26, 2010 2:04:18 AM
@ Na: hôm nay chị làm lại lần 2 nè, mà làm ở nhà MC chị nên thiếu dụng cụ, chị lấy đại cây cọ rơm loại vừa để quét, lần này chịu khó quét tỉ mỉ hơn rồi.
@ QA: hôm bữa chị cũng lấy cây cọ trang điểm, loại thường thôi vì chỉ có cây đó là còn mới, nhưng chị thấy nó lâu quá nên chị để sang một bên và tương cây cọ to vào quét tá lả cho nó lẹ, hihi ….. lúc đó oải và mệt nên chị làm đại cho xong. Em hy sinh cho sự nghiệp ghê hén.
Lẩm Cẩm lamcam1 # Sunday, September 26, 2010 2:14:18 AM
Còn cái vụ vỏ bánh mềm và cứng, Cá có nghĩ là tại khi xào nhân, dầu ít và dầu nhiều không? dầu nhiều thì khi để vài ngày sẽ thấm ra vỏ bánh và làm cho bánh mềm hơn. LC cũng chỉ đoán vậy không biết đúng không? vì khi làm nhân lần 2 LC bỏ nhiều dầu hơn lần 1, qua ngày sau thì thấy vỏ bánh lần 2 có vẻ mềm và ướt hơn.
Unregistered user # Sunday, September 26, 2010 3:29:23 AM
BepNhaCa # Monday, September 27, 2010 2:11:49 AM
@ Bích Thủy: chị vẫn nhớ em mà, không có quên đâu
Unregistered user # Monday, September 27, 2010 3:23:59 AM
BepNhaCa # Monday, September 27, 2010 9:17:58 PM
Unregistered user # Tuesday, September 28, 2010 12:13:49 AM
BepNhaCa # Tuesday, September 28, 2010 5:46:47 PM
Unregistered user # Wednesday, September 29, 2010 7:16:11 PM
BepNhaCa # Wednesday, September 29, 2010 7:29:30 PM