Bếp Nhà Cá Vàng

Nơi lưu dấu tình yêu và những món ngon từ gian bếp nhỏ

Hoa Trái Của Vườn

Góc vườn với những chậu rau không những là nơi cung cấp rau xanh cho những bữa ăn hàng ngày của gia đình mà còn là nơi mình thư giãn nữa, như vậy là một công đôi ba việc, vừa để ăn và vừa để ngắm. Trước đây khi chưa có cái vườn này thì mình cứ loay hoay cả ngày trong bếp, nhưng giờ thì ngày nào cũng ra vườn ngó nghiêng ngắm nghía vài ba bận, thấy gì hay hay, đẹp đẹp thì cầm máy hình ghi lại như là một kỷ niệm, để mùa sau ngó lại mà nhớ được năm trước mình đã trồng được những thứ gì smile Post mấy tấm hình xanh đỏ lên cho vui bếp nhé. Cái chùm hoa trắng đố mọi người biết là hoa gì nào? Hoa hẹ đấy. Còn bông hoa tím bé xiu ở góc cuối thì là hoa của cây ngò om đó. À, có mấy trái quít là mình mua ngoài chợ, chụp chung cho vui mắt, còn lại toàn là hoa trái từ vườn nhà thôi. Chùm cà chua xanh mình cưng lắm, ngày nào cũng ra coi xem nó lớn ra sao, vì đây là chùm cà trái lớn đầu tiên của mình, nhìn nó lớn mỗi ngày thích lắm cơ, chứ còn cà bi thì mình có nhiều rồi. Điểm đặc biệt của mấy cây cà trái to này là mình gieo từ hạt cà chua tươi, cà mua ở chợ về ăn lấy nắm hột gieo cho vui mà ai dè nó mọc và lớn nhanh như thổi, bây giờ cao tới ngang vai mình rồi và ra nhiều chùm trái lắm, trong khi mấy cây cà bi thì mình trồng từ cây con mua ở tiệm về. Năm sau biết rồi nên sẽ ra chợ mua cà ăn rồi lấy hột đem gieo, khỏi phải mua cây con nữa up

Photobucket

Nấu Linh Tinh (9)Trung Thu Năm 2011

Comments

dtklinh Friday, August 26, 2011 3:22:24 AM

Đấy đấy, thư giãn chưa, chị có đất ngay mặt đất, dễ trồng hơn em rồi. Em cũng định trồng cà, mà thấy nhiêu khê quá. À, chưa có cây ớt, để em ương nó mới được.

Thy Huynhthyhuynh Friday, August 26, 2011 5:43:35 AM

Hôm rồi Mẹ chồng em về VN chơi mà em hổng dám nhờ mua dùm hạt giống vì Hải Quan Mỹ khó quá, hổng có đem qua được. Nhìn vườn nhà chị Cá & nhà chị Linh mà em lại ca bài Ước gì. Hi.hi...

dtklinh Friday, August 26, 2011 6:53:52 AM

@ Thy: ủa sao chị Cá vẫn được bạn bè gửi hạt giống hà rầm có sao đâu.

Chị Cá ơi, chỉ "chiêu" nhập hạt giống đi chị.

Lẩm Cẩm lamcam1 Friday, August 26, 2011 9:04:05 AM

Trời ơi, LC GATO vườn cây của Cá và em Linh quá hà love.

BepNhaCa Friday, August 26, 2011 12:25:51 PM

@ Linh: cà chua cần nhiều đất nên nếu trồng trong chậu thì em trồng cái chậu to to một chút em nhé, vì cái cây chị trồng chậu cho ít đất quá nên trái ra bé xiu à. Còn ớt thì dễ nhất luôn, chị chẳng làm gì, chỉ có tưới mà nó lên vù vù, năm nào cũng quá trời trái, mà nhà chị lại không ăn cay smile

@ Thy: chị mang tùm lum hạt giống mà có bị ai xét đâu, chị nghĩ mấy gói hạt giống bé xíu, em gói cẩn thận rồi nhét vào chung với cái gì đó thì làm sao họ biết được, vì mỗi lần mở ra xét họ cũng chỉ xem qua loa chứ đâu có xem từng món. Mà mỗi lần vào họ cũng chỉ hỏi là có mang food vào không thôi chứ đâu có hỏi là mày có đem seeds không? nên nếu mình không khai mà họ phát hiện thì bảo là mình không biết, chắc họ không phạt đâu.

@ Lamcam: LC cứ trồng từ từ rồi nó cũng được nhiều loại LC ạ.

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Friday, August 26, 2011 2:13:23 PM

Ganh tị quá đi thôi smile Mấy em cà chua bi xinh quá chị ạ, nhìn là muốn lủm p

QAnhaqa Friday, August 26, 2011 5:31:32 PM

Chị Cá hoa mười giờ chị mua ở đâu vậy chỉ em với , em thích hoa này lắm
bên em kg cho mang vô đâu chị , bây giờ cứ xem pp dân asia là tóm vô phòng xét bung từng cái đó chị Cá , hộp trà mà cũng xé bung ra luôn đó , em đi với con nhỏ cũng kg tha , họ bung ra rồi mình gom vô thùng muốn khóc luôn đó chị ! vì đồ bung hết làm sao gọn lại nữa , em phải đem bao nilong để dành xài cho con mà gom đồ , nhờ mấy người đẩy hành lý đem ra dùm .
Bên chị Cá dễ thích ha !

BepNhaCa Friday, August 26, 2011 5:57:24 PM

@ Huyền: mấy em cà bi đó, chị chẳng làm salad gì cả vì nhà chị không thích cà chua sống mấy, nên chị cứ rửa sạch rồi bốc lủm thôi, ăn như ăn nho vậy smile

@ QA: ô hoa mười giờ đó là chị xin của Na đó em, chị xin có vài cành mà về trồng nó ra đầy cả chậu, nhìn đẹp lắm, em này dễ trồng nên nó lớn nhanh lắm á. Cái vụ HQ thì chắc là mỗi nơi mỗi khác há, nhưng mà em có mang nhiều đồ không? em mà đóng thùng thì chắc chắn gần như 100% là sẽ bị mở ra, thật ra những lần sau này chị về nhiều nên lúc sang chị mua ít đồ lắm, chị chỉ kéo có mỗi cái valise à, đi xa vậy mà mang có 1 cái valise thì họ nghĩ mình không chứa nhiều đồ gian, hihi .... nên họ cho qua luôn, không thèm mở ra xem trong đó có gì nữa mà. Còn tha mang nhiều thứ quá thì họ nghĩ chắc chắn trong đó có nhiều thứ nghi ngờ rồi, họ kiểm tra kỹ là vậy em ạ.

diem ngandiemngan1981 Friday, August 26, 2011 7:28:24 PM

Chi oi !
Chi da lam banh trung thu chua vay ha ,chi cho em voi ma cong thuc dung dung nuoc tro tau nha chi vi ben em khong thay ban o dau het do ,cho VN ben em k co ban .Chi nguong mo vuon rau nha chi qua di thoi ,em di choi 1 tuan ve rau len nhieu lam nho nguoi ban tuoi nuoc dum .Chi cho em hoi chi co ban be nao song o bang Colorado khong cho em biet voi vi ban em sap move len do song ,ban em co con nho muon co biet gia dinh Vn nao song tren do.Ban em muon biet de co nguoi vn noi chuyen choi vui va hoc hoi nau an ma .Ban em dang hoc PHD ve giao duc do chi .Lam phien chi nha hoi ngoai le chuyen bep nuc roi .Chuc cuoi tuan vui ve hanh phuc co nhieu mon an moi .
Thanks chi.

QAnhaqa Friday, August 26, 2011 7:41:51 PM

em đóng thùng hihihihi nhưng đi chung với em cũng có 1 em đi với đứa con cũng có 1 vali cũng bị tóm vô chung với em , để cuối tuần em vô chỗ VN bán kiếm coi có hoa 10 giờ không ? hoa này dễ trồng nên em muốn trồng đó hihihihi em thích 10 giờ của Thái trên đà lạt đẹp lắm

naninonu Saturday, August 27, 2011 1:44:46 AM

@Mẹ QA: hoa mười giờ chị mua trong Home Depot đó chị, hay chợ farm, bán nhiều lắm. C6y nhỏ xíu đôi lúc chị ko thấy, hình như 3,4 đồng chi 1 cây à, về nó nhảy tùm lum

BepNhaCa Saturday, August 27, 2011 3:19:53 AM

@ Ngân: chị chưa làm bánh TT Ngân ơi, chị đang lười quá, nhưng chắc tuần sau chị làm một ít. Em chờ để chị kiếm công thức không có nước tro cho em nhe. Bang Colorado thì chị lại không có quen ai hết nên không biết để giới thiệu cho bạn em rồi, sorry em nhe.

@ QA: vậy HQ chỗ em họ khắt khe hén, bên chị dễ chịu hơn. Mà có hoa 10 giờ của Thái nữa hả em? chị không biết đó, em có hình của hoa này không cho chị xem với.

BepNhaCa Saturday, August 27, 2011 3:41:11 AM

A Ngân ơi, chị mới quen với một chị qua blog này ở bang Colorado đó, để chị hỏi qua ý kiến chị ấy rồi giới thiệu cho bạn em nhe.

diem ngandiemngan1981 Saturday, August 27, 2011 7:31:18 PM

Chi oi!
Chi hoi dum chi ban coi cho ban em lam quen khong nha chu ban em len do chi co 2 vo chong voi dua con nho 9 thang thoi so ban o nha buon, nen co gi chi hoi gioi thieu cho ban em lam quen voi nha .Thanks chi .

BepNhaCa Monday, August 29, 2011 1:24:09 AM

OK, để chị liên lạc với bạn chị đã em nhé. Mấy hôm nay bên chị có bão nên chị bận quá, nhiều việc phải làm.

Thy Huynhthyhuynh Monday, August 29, 2011 4:28:40 AM

Chị Cá ơi, chỗ chị có bị làm sao không? Em coi tivi thấy bão càn quét bên New York City quá trời, chị & Na có ở gần đó không?, bão có tới chỗ 2 chị em không? Hy vọng mọi việc vẫn tốt chị nha!

Nguyễn Minh Khuêchuotdong Monday, August 29, 2011 6:54:57 AM

Chị Cá với Na ở DC, không giám ranh với NY, chắc cũng bị ảnh hưởng nhẹ zip

BepNhaCa Monday, August 29, 2011 12:19:35 PM

@ Thy + Chuột: cám ơn hai em đã hỏi thăm love Bão vừa rồi nó quét từ dưới North Carolina lên tới NY lận, tức là có quét qua vùng chị và Na ở, nhưng may quá khu nhà chị và Na ở thì không sao, chỉ có gió và mưa mạnh thôi, làm gãy hết mấy cành cà chua của chị đó, chỉ vậy thôi à. Có mấy khu nhà khác có khi cây đổ sập nhà, rồi cúp điện nữa, ....

diem ngandiemngan1981 Monday, August 29, 2011 3:10:48 PM

Chi Ca !
Chi Ca va ca nha khong sao la tot roi, em gai o Maryland em cung lo lam chi.Ban be o gan do co ai bi gi khong ha chi.Chac don dep sao bao cuc chi nhi .Nam nay nhieu thien tai qua chi ha ,vai dong hoi tham chi va cac ban o vung bao.Thanks chi .

Thy Huynhthyhuynh Monday, August 29, 2011 4:33:56 PM

Chị & Na không sao là tốt rồi. smile Thương mọi người ở những vùng bị bão càn quét quá! Mong là không ai bị sao cả!

BảoGiangkyucvun Monday, August 29, 2011 7:21:29 PM

Ôi vậy là mừng chị không bị bão hành rồi!

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Monday, August 29, 2011 9:29:54 PM

Chỗ nhà chị và Na không sao cả thiệt mừng quá.
Bên em cũng chỉ có mưa và gió to hơn mọi khi một chút, nhưng cũng có vài nơi bị mất điện.

BepNhaCa Tuesday, August 30, 2011 2:40:44 AM

@ Ngân + Thy + Bảo Giang + Huyền: cám ơn tất cả mọi người đã hỏi thăm nhé love Mình chỉ mệt cái vụ cây cối thôi, bưng ra bưng vào, rồi phải chống lại mấy em cà chua, ngã nghiêng hết, rồi nấu ăn, dọn dẹp, ngày nào xong việc cũng gần đêm nên nằm xuống là khò liền, mỏi hết cả người, tuần này lại bị bánh trung thu hành nữa bigsmile

Võ Hoàng Khánh Tâm minikhanhtam Tuesday, August 30, 2011 7:25:20 AM

NGon quá, bắt mắt quá chị ơi

QAnhaqa Tuesday, August 30, 2011 4:23:07 PM

@ Na :Mượn nhà chị Cá thanks Na nhen chắc cuối tuần đi tìm mua .

@ Chị Cá : mười giờ thái ra nhiều màu lắm chị , màu đỏ , màu hồng , màu vàng nữa em thấy 1 lần ở cái thác Pougour gần Đà lạt đẹp lắm , nhánh cây y chang 10 giờ VN nhưng kkhác màu

BepNhaCa Tuesday, August 30, 2011 7:11:21 PM

@ Mẹ Tí Nị: love

@ QA: ôi nó có nhiều màu thích thế em, đúng là chị chưa nhìn thấy bao giờ cả, nghe em tả mà chị thích quá đi, ước gì mình có một chậu nhỉ.

My Little Cornermylittlecorner Saturday, September 3, 2011 12:45:36 AM

Chị Cá có trông hẹ nữa huh chị ? hẹ dễ trồng hong chị ?

Mấy trái cà nhìn so cute , em cũng mới hái được 1 mớ từ mảnh vườn nhỏ của em ah love

BepNhaCa Tuesday, September 6, 2011 2:01:19 PM

Hẹ dễ trồng cực kỳ em ạ, cứ cắt ăn rồi nó tự mọc lại, qua mùa đông năm sau nó lại tự mọc lại nữa nên hầu như mình chẳng phải làm gì hết, chỉ việc tưới nước rồi hái ăn thôi à.

Unregistered user Friday, September 9, 2011 1:31:10 PM

nguyen improved writes: Chao Ban Ca. Minh xin phep ban duoc chep lai cong thuc banh trung thu cua ban. Xin cam on ban nhieu.

BepNhaCa Wednesday, September 14, 2011 2:52:55 AM

Mời bạn tự nhiên nhé.

Thùy Dươngtieulinhloves Sunday, September 25, 2011 6:06:52 AM

Dạo này nhiều cây trái qua ha chị. Lâu lâu không vào vườn nhà chị đã xanh um, đến mùa thu hoạch rùi nhỉ.

BepNhaCa Tuesday, September 27, 2011 1:15:02 PM

Giờ đã sang thu lạnh rồi đó em nên đã đến lúc dẹp tiệm rồi sad

Thùy Dươngtieulinhloves Tuesday, September 27, 2011 3:52:25 PM

Originally posted by BepNhaCa:

Giờ đã sang thu lạnh rồi đó em nên đã đến lúc dẹp tiệm rồi


Ơ, ở VN mùa lạnh là mùa trồng bắp cải, su hào, carot, cà chua mà chị. chị trồng cà chua và su hào đi, e thấy dễ ăn hơn mấy loại kia thì fai

BepNhaCa Tuesday, September 27, 2011 7:29:37 PM

Cà chua chị trồng rồi, giờ chị thấy nó vàng lá và héo từ từ. Bên chị chỉ tháng nữa là sang đông, lúc đó lạnh lắm, trời có tuyết nữa nên cây cối chết queo hết á em. Để năm sau chị nghiên cứu mấy loại em nói hén.

Thùy Dươngtieulinhloves Wednesday, September 28, 2011 6:37:20 AM

hì, su hào e thấy củ nó nằm dưới đất nên chắc không sao nhỉ?

BepNhaCa Wednesday, September 28, 2011 12:54:08 PM

Chị chưa trồng mấy loại có củ bao giờ, để năm sau chị thử xem sao em nhé.

Hoang Bich Ngocbichngoc2191 Monday, May 6, 2013 4:12:26 PM

sao chị siêu thế ạ, món gì cũng biết cây gì cũng trồng được hichic, e cũng muốn làm nông dân giống chị quá, nhìn cái góc vườn nho nhỏ của chị mà thích k tả nổi, e cũng phải đu theo thui lol

BepNhaCa Tuesday, May 7, 2013 7:36:10 PM

Ui ui Ngọc ơi, chị chẳng siêu gì đâu, cái vườn bé lắm, chỉ vài chậu cây à, mà toàn loại dễ trồng, chứ thật sự kiến thức nhà nông chị rất ít, chị thấy mấy chị khác trồng cả vườn to, thu hoạch cả lô cả luống chị mới ngưỡng mộ nè. Em cũng trồng thử cho vui nhé.

Hoang Bich Ngocbichngoc2191 Wednesday, May 8, 2013 5:10:34 PM

Hâm mộ chị wua. E cũng học theo tập tành, khi nào ra kết quả e báo cáo ạ hahaha

BepNhaCa Wednesday, May 8, 2013 6:24:29 PM

Ok em.

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

June 2013
M T W T F S S
May 2013July 2013
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30