Trồng Hành Từ Củ
Tuesday, November 8, 2011 3:42:55 PM
Hôm rồi lục tủ lấy hành ra để xào nấu, tự nhiên thấy một đám củ đã mọc mầm tùm lum, phần rễ cũng có nhiều nữa, thế là mình mang ra vườn để giăm xuống đất luôn, trồng thử xem nó thế nào, vậy mà nó lên tua tủa, nhìn vui ghê. Sau khi giăm được vài hôm thì có mưa, chắc là đất bị lún xuống nên mấy cái củ mình giăm nó trồi lên cao quá, định nhổ lên để chôn xuống sâu hơn mà cầm thấy cái rễ nó đã bám chặt xuống đất rồi nên thôi mình cứ mặc kệ nó như vậy. Khoe cả nhà hình chậu hành mình giăm từ củ nè.














Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon # Tuesday, November 8, 2011 9:11:35 PM
Nguyễn Minh Khuêchuotdong # Wednesday, November 9, 2011 2:09:29 AM
diem ngandiemngan1981 # Wednesday, November 9, 2011 3:26:54 AM
Kid - Bếp nhỏsmallkitchen # Wednesday, November 9, 2011 4:01:46 AM
diem ngandiemngan1981 # Wednesday, November 9, 2011 4:07:23 PM
BepNhaCa # Thursday, November 10, 2011 6:52:31 PM
@ MTX:
@ Minh Khuê: chị trồng từ củ để lấy hành lá đó em, còn làm sao để trồng ra cái củ thì chị hổng biết
@ Kid: hihi ... chị trồng cũng có cây sống cây chết đó Kid, cũng hên xui há em.
@ Ngân: em ơi, công thức làm bánh đúc để chiên lên làm món bột chiên chị có post rồi đó, em vào mục lục xem giùm chị nha, công thức không có nước tro tàu gì em ạ.
diem ngandiemngan1981 # Friday, November 11, 2011 3:38:37 AM
Kid - Bếp nhỏsmallkitchen # Friday, November 11, 2011 7:02:12 AM
Originally posted by BepNhaCa:
Da, hên xui thiệt chị ơi. Em thích trồng hoa nữa mà trồng hoài hong lên hoa
Nguyễn Minh Khuêchuotdong # Friday, November 11, 2011 9:56:39 AM
BepNhaCa # Friday, November 11, 2011 5:07:59 PM
@ Kid: ủa vậy hả Kid? chị nghĩ em lựa loại nào dễ dễ để trồng đi, thấy mấy chị khác bảo là cúc dễ trồng lắm em, chị cũng thấy vậy nữa.
@ Minh Khuê: chị thấy lá nó giống nhau em ạ, mà nhờ chị Ròm bày chị mới biết trồng từ củ nó ra lá như vậy đó chứ. Nào giờ ba cái vụ cây cỏ chị ít có kiến thức lắm, đang học lõm lõm, trồng lai rai cho vui cửa vui nhà.
diem ngandiemngan1981 # Friday, November 11, 2011 6:40:49 PM
BepNhaCa # Friday, November 11, 2011 10:58:09 PM
My Little Cornermylittlecorner # Saturday, November 12, 2011 12:43:04 AM
BepNhaCa # Saturday, November 12, 2011 3:26:16 AM
Kid - Bếp nhỏsmallkitchen # Saturday, November 12, 2011 1:34:04 PM
Originally posted by BepNhaCa:
cái bông mà em trồng hoài hỏng lên là cúc đó chị. Mà em đến coi cái nhà em xin cây cúc, cây hoa cúc nhà đó cũng hỏng co bông nào luôn chị ơi
BepNhaCa # Monday, November 14, 2011 7:31:47 PM
Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon # Monday, November 14, 2011 9:48:52 PM
Originally posted by smallkitchen:
Cúc không dễ trồng đâu Kid ơi.Kid - Bếp nhỏsmallkitchen # Tuesday, November 15, 2011 5:18:59 AM
Originally posted by BepNhaCa:
Em trồng trầu bà cho nó dễ chi ui
Originally posted by hoatrongvuon:
Vậy mà em nghe nhiều chị nói nó dễ trồng nên mới đâm đầu trồng đó ah
My Little Cornermylittlecorner # Tuesday, November 15, 2011 5:54:04 AM
Originally posted by BepNhaCa:
Chị , vậy là bên chị chưa lạnh lắm đâu há . Bên em lạnh quá , mấy cây hành , cây sả ngoài vườn của em teo hết rồi chị ơi . Chắc em phải cho đất vô chậu đem vô nhà trồng quá .
BepNhaCa # Tuesday, November 15, 2011 3:28:44 PM
@ Góc Nhỏ: ừ em ở CND nên lạnh hơn bên chị rồi. Mấy bữa nay chỗ chị lại mát mát, ra đường chỉ khoác một áo mỏng là OK, trời thì đẹp lắm, không biết chừng nào nó lạnh nhiều đây?
diem ngandiemngan1981 # Tuesday, November 15, 2011 6:55:50 PM
diem ngandiemngan1981 # Wednesday, November 16, 2011 4:12:50 PM
Me3thangnhoc # Wednesday, November 16, 2011 4:28:15 PM
Sophiasophiachan # Wednesday, November 16, 2011 9:51:44 PM
BepNhaCa # Thursday, November 17, 2011 3:16:56 PM
@ M3N: dạ bên em cũng chưa lạnh lắm chị.
@ Sophia: dạo này chắc chị đu theo em nên chị cũng bận quá nè Sophia ơi
diem ngandiemngan1981 # Thursday, November 17, 2011 4:26:43 PM
BepNhaCa # Thursday, November 17, 2011 5:49:00 PM
diem ngandiemngan1981 # Friday, November 18, 2011 7:25:11 PM
Sean Murphymeome2006 # Saturday, November 19, 2011 8:40:30 AM
dtklinh # Monday, November 21, 2011 5:01:23 AM
Sẵn khoe chị nè, cây bầu sao nhà em cho em được 3 trái rồi đó, rau răm, rau húng lủi, tía tô, húng quế, ngò om, dấp cá thì nhà em ăn mệt nghỉ luôn, hihi.
BepNhaCa # Monday, November 21, 2011 3:11:08 PM
@ Linh: ủa chị nhớ mẹ chồng em có trồng chậu hành nó um tùm lắm mà, giờ không có bà nó không chịu lên nữa hả em? ngộ hén. Mấy rau kia nhà em ăn mệt nghĩ vui hén, bên chị lạnh nó tèo hết rùi
dtklinh # Tuesday, November 22, 2011 8:33:51 AM
Em mới xới đất, thêm phân thêm đất lại, không biết nó có thương em không nữa. 2 tuần nữa báo cáo hen chị.
Sean Murphymeome2006 # Tuesday, November 22, 2011 3:59:58 PM
Originally posted by BepNhaCa:
Dạ,giống như chị trồng hành thôi ạ.Chị cũng lấy nhánh tỏi khô,cắm vào đất,tưới nc là lên ngay mà.Ơ mà chỗ chị ở mùa này ko lạnh à chị.
BepNhaCa # Tuesday, November 22, 2011 10:09:58 PM
@ Sean Murphy: ồ chỗ chị lạnh rồi em, sắp đến đông rồi mà. Nếu dễ vậy năm sau chị tập trồng cho nó có chị có em em há. Tks em nhe
Sean Murphymeome2006 # Wednesday, November 23, 2011 10:57:49 AM
Mắt tròn xoeMattronxoe0204 # Friday, October 19, 2012 7:25:21 PM