Bếp Nhà Cá Vàng

Nơi lưu dấu tình yêu và những món ngon từ gian bếp nhỏ

Tập Tành Làm Món Nhật

Nhà tự nhiên có người đòi ăn sushi, mà phải home-made cơ, thế là mình mày mò trong sách, rồi internet, rồi lại được em Cindy gọi điện từ Nhật sang chỉ dẫn rất tận tình love cuối cùng cũng ra lò được một mẻ sushi đủ loại, bạn nào thích ăn món Nhật thì mình mời nhé smile

Hình chụp là mẻ thứ 2, sau khi rút kinh nghiệm từ mẻ đầu làm chung với con gái còn nhiều lọng ngọng. Mình làm 5 loại tất cả.

Trước tiên là California Roll nhé: nhân gồm có dưa leo, bơ, thanh cua và trứng cuộn. Loại thứ 2 thì nhân gồm có: thanh cua xé trộn với sốt mayonaise & tương ớt + lươn kho kiểu Nhật (mua sẵn) + bơ + trứng cá, cuốn ngược bên ngoài có rắc thêm mè. Loại thứ 3 là cơm nắm lại trên để tôm luộc với chút wasabi.

Sushi 6

Sushi 1

Loại thứ 4 cũng cuốn ngược, nhân gồm có cá hồi sống + thanh cua xé trộn sốt mayo + bơ + trứng cá, bên trên để từng lát lươn kho, có phết thêm chút sốt lươn (eel sauce) và mè rang vàng. Loại thứ 5 thì nhân là cream cheese + thanh cua sốt mayo + trứng cá + tôm tempura. Tất cả chấm kèm với nước tương + wasabi và gừng đỏ chua ngọt.

Sushi 5
Ngoài ra mình còn nấu thêm miso soup để ăn kèm cho đỡ khô, rồi làm salad bằng xà lách xoong, làm sashimi (món này dễ chỉ là cắt cá sống mua sẵn ra thôi). Cuối cùng là món mì lạnh, ăn kèm với nước tương.

Mi lanh 1
Phù, lóng ngóng, loay hoay một hồi cũng xong và giờ cũng có ti tí kinh nghiệm về món Nhật, mai mốt hứng lên mình mò tiếp mấy món khác smile

Bánh - Xôi - ChèChả Chiên

Comments

Sophiasophiachan Wednesday, June 20, 2012 1:33:21 PM

Ngon quá chị ơi.. e cũng làm 1 mớ sushi và ăn hôm chủ nhật đó... trùng hợp ghê... vài bữa e post.

BepNhaCa Wednesday, June 20, 2012 1:45:21 PM

Ừ em post lên cho chị học hỏi với nhé. A, nãy chị mới gửi email cho em qua opera, em check xem có nhận được không nhé. Sao chị ghét cái mail opera này thế không biết, nó bất tiện hơn cái message hồi xưa nhiều. Nếu không nhận được thì em cho chị xin địa chỉ email thường để chị liên lạc với em nhe.

Sophiasophiachan Wednesday, June 20, 2012 1:52:57 PM

Originally posted by BepNhaCa:

Ừ em post lên cho chị học hỏi với nhé. A, nãy chị mới gửi email cho em qua opera, em check xem có nhận được không nhé. Sao chị ghét cái mail opera này thế không biết, nó bất tiện hơn cái message hồi xưa nhiều. Nếu không nhận được thì em cho chị xin địa chỉ email thường để chị liên lạc với em nhe.


Dạ, e nhận được rồi, e cám ơn chị. E cũng trả lời lại cho chị rồi ạ.
Sushi e làm cũng y như chị thôi chứ ko có gì đặc biệt hết chị... chỉ là muốn kheo với chị thôi...nếu làm được vậy mai mốt tự làm ăn thích chị hé... xã e thích tự ăn vậy lắm.. khỏi phải đi tiệm...

naninonu Wednesday, June 20, 2012 1:54:56 PM

Ơ chị cái hình mỳ post trong blog ko bị sáng nên thấy rỏ mỳ nè, trong Ns cua chị nó cũng sáng chói lòa như em hihi

naninonu Wednesday, June 20, 2012 1:58:43 PM

Em thích ăn California Roll lắm, hôm thứ 2 em cũng làm.

BepNhaCa Wednesday, June 20, 2012 2:07:10 PM

@ Sophia: à chị thấy email của em rồi. Ừ lúc chưa làm chị ngại lắm ý, chị mua mấy gói nori mà cứ ngại để đó từ năm này sang năm kia rồi phải bỏ đi, giờ có người bảo làm thế là mày mò làm, lúc đầu cũng lúng túng lắm vì thấy nó tùm lum, giờ làm được rồi thì thỉnh thoảng làm cho nhà ăn để đổi vị cũng ngon em há. Em ở Nhật thì làm mấy món này tiện hơn nữa vì nguyên liệu có sẵn để làm mấy món khác nữa.

@ Na: ừ chắc tại thằng NS bị chói hay sao em há. California Roll em thích hả? chị thì lại thích mấy loại khác hơn vì ăn nó đậm đà, chứ loại Cali chị thấy nó hơi nhạt nhẽo chút. Mà chẳng hiểu sao món Nhật lại lấy tên là Cali nhỉ smile

naninonu Wednesday, June 20, 2012 2:12:44 PM

Dạ em đi ăn buffet toàn ăn cái đó, hình như tên đó chắc Mỹ đặt cho quá, ko biết bên Nhật có đặt tên vậy ko á.
Em hỏi thì được trả lời như vầy: máy tính trên mình chỉnh chuẩn độ sáng nên bọn mình chỉnh ảnh các bài viết về cơ bản là chuẩn. Nó có chỉnh sáng trong máy đó chị. Nên giờ hình chụp tối tối tí vô là sáng.
Đĩa mỳ chị xích lên tí sẽ đẹp lắm, vì để phía trước một góc tường dài nhìn không đẹp.

naninonu Wednesday, June 20, 2012 2:13:34 PM

Với bó bông lớn qua.

Sophiasophiachan Wednesday, June 20, 2012 2:20:01 PM

Cái vụ tên là california roll thì e ko chắc nhe... hình như e đã từng nghe như vậy nè... món sushi du nhập qua Mỹ lúc đó thịnh lắm.. nhưng có người mỹ không ăn được cá sống nên 1 ông đầu bếp Nhật đã sáng chế ra món sushi phù hợp mà người mỹ có thể ăn được. từ đó gọi là california roll, hình như california roll có mayonnaise nữa đó..

naninonu Wednesday, June 20, 2012 3:05:25 PM

Bên Mỹ họ cho cuộn ít cream cheese nữa đó chị, ăn cũng ngon.

Thy Huynhthyhuynh Wednesday, June 20, 2012 3:15:45 PM

Chị Cá làm sushi đẹp quá. Nhà em không ăn được đồ sống nên em chỉ toàn làm California Roll hoặc Kimbap của Hàn Quốc không hà. Mừng chị trở lại làng O, em & mọi người trông ngóng chị dữ lắm đó. Hi..hi..

BepNhaCa Wednesday, June 20, 2012 3:41:35 PM

@ Na: cám ơn em góp ý hình cho chị nhe, chị nghĩ đến ba cái vụ sắp đặt với chộp hình là chị oải rồi, vì không có khiếu nên nghĩ hoài không ra sad Cái bình bông đúng là cao quá, chị thấy hoa dại nở tùm lum ngoài sân nên cắt vào cắm chơi, nhìn thích quá nên cho vào hình luôn, không hợp lắm em há.

@ Sophia: em giải thích vậy chắc là đúng rồi đó, cám ơn em nhe. Vậy bên Nhật có Cali Roll này không vậy? Chị thấy bên Nhật thường là cuộn với hải sản sống nhiều hơn, còn bên Mỹ này thì thường hay có cho mayonnaise vào nên cuốn nào cũng beo béo, người Nhật ăn thanh hơn em há.

@ Thy Huynh: cám ơn em nhiều nhe love đồ sống chị cũng ít ăn lắm, chị chỉ thích mỗi cá hồi và trứng cá thôi, còn lại cũng cuộn đồ chín. À em thử cuộn với lươn kho kiểu Nhật xem sao, chị thấy ăn ngon lắm đó, chỉ có điều nó bán hơi đắt thôi.

Unregistered user Wednesday, June 20, 2012 5:19:45 PM

Vân Anh writes: đẹp quá chị ơi. Chị mua cá làm sashimi như thế nào hả chị? Cá như trong siêu thị vẫn bán ạ? Vì em nghe bảo là phải dùng cá loại sushi-grade?

naninonu Wednesday, June 20, 2012 7:02:12 PM

Hihi ko hiểu sao em vẫn thích nhìn những hình đơn giản như của chị, em nói với chị mấy lần rồi đó, như hình bánh chay í, đơn giản mà đẹp.Biết phát huy thế mạnh của mình cũng là một cách để có hình đẹp hơn hihi.Bình hoa to chỉ hợp với ly sinh tố hay ly nước cao á chị, chứ cái dĩa mỳ bé nên vô hình nó ko cân đối.
Làm sushi ở nhà còn đắt hơn di tiệm chị há, vì lỉnh kỉnh đồ.bigsmile nhưng alau lâu cuộn cuộn cũng vui, anh Phúc ko thích chứ em thích ăn lắm.

Khanh VanTheresaPham Wednesday, June 20, 2012 7:29:57 PM

E thích ăn cơm cuộn lắm nè chị, chấm thiệt nhiều wasabi, ui, cay sặc lên mũi mà ngon ơi là ngon. E toàn đi mua ko à chị, chứ e k biết làm hehe. Chị giỏi wa

cindyphuong2 Wednesday, June 20, 2012 9:22:26 PM

Chị Cá ui,chị mới làm 2 mẻ mà đã cuộn được như vầy rùi là chị khéo lắm đó,vì ngay cả người Nhật cũng kg fải ai cũng biết cuộn như vầy đâu.Shushi đúng là sắc màu của món ăn ha chị,nhìn rực rỡ quá chừng,cho em xin 1 mỗi thứ 1 ít nha,vì em đang fải DIET bigsmile bigsmile

Sophiasophiachan Wednesday, June 20, 2012 10:06:00 PM

Dạ bên Nhật cũng có bán Cali roll.. giờ nó trở thành 1 trong những loại sushi rồi... sushi Nhật truyền thống thì ko có mayonnaise, chỉ là nắm cơm, thoa lên tí wasabi rồi xếp cá sống lên thôi... hoặ những loại cuộn như chị làm đó... ăn ngon chị hé...

BepNhaCa Thursday, June 21, 2012 1:58:17 AM

@ Vân Anh: làm sashimi thì đúng là nên mua loại sushi-grade em ạ, cho nó ngon và đảm bảo, vì mình ăn sống mà. Loại cá này người ta bán đắt hơn loại thường nhiều, bên chị nó bán hình như là 11.99$/lb. đó, trong khi loại thường chỉ có 7.99$ thôi, lúc sale có khi chỉ còn hơn 4$. Chị mua trong chợ Korea, nó để riêng, khác chỗ với loại cá thường.

@ Na: vậy để những lần tới chị chụp đơn giản thôi em há, khỏi bày biện chi cho mệt đầu vì phải suy nghĩ kiểu. Đúng là làm sushi đắt thật Na ơi, phải mua đủ đồ linh tinh, ngay cả gạo chị cũng mua loại sushi rice đó, 7.99$ mà có 3 lb.s à, rồi còn rice vinegar nữa, chứ đâu có dùng giấm trắng của Mỹ được, dùng giấm gạo cho thơm.

@ Khanh Van: hihi ... chị cũng đâu có giỏi gì đâu nè, lần đầu tiên mày mò đó Vân, nhưng làm rồi thì thấy cũng không quá khó, chỉ lỉnh kỉnh thôi vì chị ham làm nhiều loại nhân, mà lúc chưa làm nghĩ tới thôi là chị cũng ngại nữa. Em thích ăn vậy thì em thử tập làm xem sao, cũng vui vui và không khó đâu.

@ Cindy: được em khen chị nở to cái mũi rồi nè smile cũng nhờ em chỉ giáo cho chị nhiều điều, cộng thêm với chị coi trên internet nữa, coi quá trời youtube luôn, rồi bắt chước. Đúng là món này xanh xanh đỏ đỏ nhìn vui em há. Chị mời em đủ 5 loại nhe.

@ Sophia: ừ đúng là sushi ngon em há, giờ làm được rồi chị thấy cũng vui vui, lâu lâu cho cả nhà làm người Nhật smile

Sophiasophiachan Thursday, June 21, 2012 3:27:26 AM

Originally posted by BepNhaCa:

Đúng là làm sushi đắt thật Na ơi, phải mua đủ đồ linh tinh, ngay cả gạo chị cũng mua loại sushi rice đó, 7.99$ mà có 3 lb.s à, rồi còn rice vinegar nữa, chứ đâu có dùng giấm trắng của Mỹ được, dùng giấm gạo cho thơm.


Đúng rồi đó chị... muốn ăn sushi ngon phải ăn đúng gạo... còn làm bằng gạo Thái dẻo hoặc gạo gì mình ăn cơm bình thường ko ngon bằng đâu chị... nó sẽ bị khô nữa đó, bở vậy chị thấy đi nhà hàng Nhật mắc hơn đi mấy nhà hàng khác... tại họ làm toàn đồ chất lượng ko hà....

Khanh VanTheresaPham Thursday, June 21, 2012 6:59:49 AM

Originally posted by BepNhaCa:

@ Khanh Van: hihi ... chị cũng đâu có giỏi gì đâu nè, lần đầu tiên mày mò đó Vân, nhưng làm rồi thì thấy cũng không quá khó, chỉ lỉnh kỉnh thôi vì chị ham làm nhiều loại nhân, mà lúc chưa làm nghĩ tới thôi là chị cũng ngại nữa. Em thích ăn vậy thì em thử tập làm xem sao, cũng vui vui và không khó đâu.



E thấy chị liệt kê quá nào là gạo, dấm....wa xá đồ, chắc phải 3 năm nữa e mới học làm chị Cá ơi! giờ đi mua cho nhanh...hihiih, tại chị biết sao ko? chồng e lại không thích ăn mấy cái cuốn cuốn này, mỗi e thích ăn hà chị, mỗi lần e thèm thì chồng e mua cho e 1 phần hết 30 mấy đồng á chị! có salmon, có lươn, cua như chị làm luôn

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Thursday, June 21, 2012 3:09:53 PM

Ngon quá chị ơi. Nhìn thấy mà thèm. Em mê mùi vị lá rong biển lắm lắm.
Nhà em chỉ có em dám ăn cá sống nên em chỉ làm đúng một kiểu là California Roll.

linh vuxiangling Thursday, June 21, 2012 8:13:24 PM

Chị cá cuốn shusi nhìn chất lượng ghê, nhà em ai cũng thích món này hết.

Tiffany Hdiephuynh4259 Thursday, June 21, 2012 10:05:12 PM

Sushi cua chi lam nhin ngon qua. Em thi thich cai sushi ma co eel sauce lam. Mon nao cung hap dan het.

thuongphaohoa70786 Friday, June 22, 2012 1:04:36 AM

sushi chị cá cuốn nhìn hấp dẫn quá. làm mấy món Nhật cũng tiện đưa đi chơi ha chị, nhìn nó dễ thương ji đâu

Unregistered user Friday, June 22, 2012 3:16:08 AM

ngoc trinh writes: Hello chi Ca em nhin dia sushi cua chi lam em them qua,o ben nay di an mac qua ma khong ngon,oxa cua em la nguoi My nhung thich an sushi lam,chi Ca co the day em lam duoc khong? Em kiem hoai sao khong thay ct cua sushi vay chi?Neu duoc chi day em lam nha va phai mua nguyen lieu gi de lam,ah san day chi cho em hoi luon,banh trung thu khuon hinh con heo me va bay heo con ben trong co nhan khong chi? hay la chi co bot thoi,em lai lam phien chi nua roi,thanks chi Ca

Chíp & Bindaolan Monday, June 25, 2012 5:06:40 AM

Ngon quá chị ơi, có gì chị share thêm kinh nghiệm nhé love

BepNhaCa Monday, June 25, 2012 3:05:36 PM

@ Sophia: yes

@ Khanh Van: ghen tị với em rồi nè, được chồng cưng quá nhé up mà 1 phần mua hết hơn 30$ thì có được nhiều không em? đắt quá há, đúng là đồ Nhật.

@ Ngọc Huyền: ừ chị cũng giống em thích cái mùi của lá rong biển, mà thật ra cái mùi này tanh tanh nên nhiều người không quen đâu đó, như mẹ chị cứ bảo là tanh không ăn được smile

@ Linh Vu: cả nhà em đều thích thì tiện há, thế em có tập làm cho nhà ăn không? chứ nhà mà người thích người không thì cũng khó có động lực để làm nhỉ.

@ Tiffany H: ừ cái eel sauce ngon em há, chị cũng thích cái sốt đấy lắm, ăn nó đậm đà.

@ Thuong: ừ mấy món này xanh xanh đỏ đỏ, lại bé xinh xinh nên mang đi xa cũng tiện phải không em yes

@ Mẹ Chíp Bin: love

BepNhaCa Monday, June 25, 2012 3:14:13 PM

@ Ngọc Trinh: làm sushi thật ra cũng không khó đâu em ạ, chỉ có điều là mình phải mua đồ lúc ban đầu lắt nhắt hơi nhiều thứ, mà lại hơi đắt nữa. Bên em có chợ Korea hay chợ Á, Nhật gì không? hoặc không thì em search trên mạng có những nơi chuyên cung cấp đồ làm sushi đó. Em mua sushi rice nhé, rồi giấm gạo, mua luôn loại seasoned sushi rice vinegar luôn cho tiện, gạo thì nấu như nấu cơm bình thường nhưng nhớ ngâm trước cho gạo dẻo (30'), xong rồi trộn với giấm pha sẵn theo công thức nó ghi luôn trên chai ấy, dễ lắm, rồi em cuộn với lá rong biển thôi. Phần nhân thì em thích gì cuộn nấy, như chị mô tả bên trên nhé. Còn cách cuộn thì em search youtube xem thêm nhe, họ có nhiều video demo cho mình xem lắm, cứ xem rồi mình bắt chước theo là được à, cũng không khó lắm đâu.

Về bánh trung thu bầy heo thì chị thấy con heo mẹ thường là có nhân đậu hay hột sen, chứ họ không để không và không làm nhân thập cẩm. Còn các con heo con có thể bé quá chỉ toàn là bột thôi.

thuongphaohoa70786 Friday, June 29, 2012 9:23:21 AM

Originally posted by BepNhaCa:

ừ mấy món này xanh xanh đỏ đỏ, lại bé xinh xinh nên mang đi xa cũng tiện phải không em


e thấy đồ Nhật đẹp,nhìn thôi cũng thấy ngon miệng. Mấy hôm cơm bento ji đó các chị làm em thik mê. làm cho chồng ăn jua trưa chắc đồng nghiệp me tơi luôn ha chị bigsmile

BepNhaCa Friday, June 29, 2012 12:12:05 PM

Ừ đồ ăn Nhật đẹp thật em há, vì họ chăm chút tỉ mỉ và công phu, khi làm có cái tâm trong đó, chứ không làm qua loa. Mà không chỉ có đồ ăn không thôi mà các sản phẩm vật dụng khác cũng vậy nữa, rất hoàn hảo và ít có điểm nào để chê, đẹp đến từng chi tiết up Còn cơm hộp Nhật thì thôi rồi, đẹp và ngon em nhỉ.

Unregistered user Sunday, July 1, 2012 7:08:44 PM

Mai hoa writes: Chị cuốn trông chặt tay nhỉ! Tiếc là em ko ăn được cá sống! Ở bên em , mấy ông sushimeister cũng cuốn cali với mayer ,cá lach rán ,xà lách và dưa chuột! Cũng ngon lắm, Chị thử xem! (à, mà mayer họ trộn thêm tương ớt nữa! Cay cay, béo béo, ngon lắm đấy Chị ạ)

thuongphaohoa70786 Tuesday, July 3, 2012 6:34:47 AM

e chưa thấy hộp cơm nhật ở ngoài bao jo. chỉ thấy trong ảnh của chị thôi. có cơ hội đi nhật thì sướng biết mấy smile

BepNhaCa Tuesday, July 3, 2012 1:27:27 PM

@ Mai Hoa: nếu mình cuốn không chặt tay thì lúc mình cắt nó sẽ bị bể ra tùm lum đó em, nhân và cơm sẽ mỗi đứa đi một đàng smile À cái nhân thanh cua xé chị học trên mạng chị cũng trộn với sốt Mayo và tương ớt nữa, có vị cay cay và béo béo như em nói đó, ngon em nhỉ. Nếu không ăn được cá sống thì em cứ làm nhân chín thôi, chị thấy như em kể cũng có nhiều loại nhân chín cho mình chọn há.

@ Thương: chắc là em thấy ảnh trong blog của chị Phương phải không vì chị ấy làm cơm hộp đẹp lắm, chứ chị thì chưa làm bao giờ cả. Có dịp thì em đi Nhật chơi cho biết hén, một đất nước dễ thương và nhiều điều hay, cái đẹp lắm đó.

Unregistered user Wednesday, July 4, 2012 5:22:20 PM

Mai hoa writes: Em khen Chị mới làm mà cuốn chặt tay đó mà! Em ko ăn được cá sống nên mấy món cá chiên là hợp nhất! Ước gì em cũng ở Mĩ nhỉ, để thỉnh thoảng chạy qua bên Chị ăn ké! Hihi!

BepNhaCa Saturday, July 7, 2012 2:32:03 PM

Cám ơn em nhiều nhé love Mà em ở nước nào vậy Mai Hoa?

Unregistered user Sunday, July 8, 2012 5:40:27 AM

Mai hoa writes: Em ở Đức, Chị ạ!

BepNhaCa Wednesday, July 11, 2012 4:49:45 PM

Ừ vậy cũng xa em nhỉ. Chị chưa đến nước Đức bao giờ cả mặc dù gia đình chị có nhiều kỉ niệm với nước Đức lắm.

Unregistered user Thursday, July 12, 2012 1:19:09 PM

Mai hoa writes: Vậy Chị qua Đức chơi đi! À, mời Chị thăm quan gia đình em trước nhé! Chị vào utube rồi đánh Jimmy ngo gia bao! Đấy là nhóc thứ 2 nhà em đấy! Em cũng rất tò mò ko biết Chị cá ngoài đời trông ra sao? Chắc chắn là rất dịu dàng và nữ tính nhỉ? :)

BepNhaCa Friday, July 13, 2012 6:04:36 PM

Ôi nhóc nhà em có tên nghe thật hay, để rảnh chị vào thăm gia đình em nhé love Ở ngoài đời chị là chị cả, nên tính chị thường hay nhường nhịn, hễ ai sân si một chút thì chị đều nhường ngay nên mọi người hay bảo chị hiền smile Hình avatar trắng đen là hình chị hồi bé đấy, giờ già và xí hơn nhiều lol Mà ở Đức em ở vùng nào vậy Mai Hoa? chị rất vui được làm quen với em.

PTrann's Kitchen ptranns Friday, July 13, 2012 6:16:51 PM

Hi chi, lau roi khong ghe nha, chi khoe khong ah ? vc em la trum ghien mon nay do, em cung dnag tinh hoc,da mua du do roi ,em se du theo chi mon ni a . Ngon qua nhin them ghe luon ,thay mieng luon ma cai bung keu con cao up up love

BepNhaCa Saturday, July 14, 2012 1:03:57 AM

Cám ơn em chị vẫn khoẻ. Lâu rồi mới gặp em há, em dạo này ra sao rồi? chị dạo này cũng bận nên ít đi lang thang nên cũng lạc hậu tình hình của mọi người lắm. Nếu cả vc đều thích thì em làm đi cho vui há, mình tự làm rẻ và ngon lắm.

Unregistered user Saturday, July 14, 2012 6:34:52 AM

Mai hoa writes: Cám ơn Chị đã khen! Em ở München ạ!

Unregistered user Friday, July 20, 2012 5:17:43 PM

www.atravelbee.blogspot.com writes: Chào chị Cá! wow wow wow chị cuốn sushi ngon quá chụp hình lại đẹp nữa.Cho em bookmark blog chị nhé mai mốt nấu món gì cứ vài đây nghiên cứu hihi. Em cũng có mấy cuốn nori khô mỗi lần ăn mì gói cứ cắt sợi cho vào thơm thơm, kỳ này lấy ra cuốn thử xem. Cảm ơn chị đã post hình lên nhé.

BepNhaCa Tuesday, August 21, 2012 6:13:34 PM

Chào em Ong, đúng là nori khô em cắt cho vào mì gói ăn thơm em há, hoặc em cũng có thể ăn kèm với cơm cũng ngon lắm. Mà cái lá này cũng tùy người nữa, chứ mẹ chị thì không ăn được, bà bảo mùi nó tanh tanh smile

sweetlovelyhome Friday, August 24, 2012 2:44:35 PM

thích dĩa mì quá chị ui! nhìn mát lành gì đâu! làm mấy món Nhật thấy công phu quá chị hen ^^

BepNhaCa Saturday, August 25, 2012 6:28:01 PM

Ừ em, món Nhật hay món nước khác thì nó mất công ở chỗ là nguyên liệu gì mình cũng phải đi mua, dù chỉ dùng có 1 tí, vì mình không nấu thường xuyên nên không có sẵn, thế nên tính ra lắt nhắt, vừa mất công lại vừa tốn tiền nữa đó, nhưng thôi lâu lâu đổi món cho vui em nhỉ, chứ cứ cá kho canh chua hoài cũng ngán smile

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

June 2013
M T W T F S S
May 2013July 2013
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30