Bếp Nhà Cá Vàng

Nơi lưu dấu tình yêu và những món ngon từ gian bếp nhỏ

Xanh Xanh Đỏ Đỏ

Cho em nhỏ nó mừng, không có em nhỏ thì thôi cho vào hộp cho hai em nhớn mang đi làm ăn trưa smile, hy vọng là hai em ý cũng thích, còn có mừng không thì hổng biết p. Món này là mình đu theo nhà em Chi xinh đẹp đây. Chị cám ơn em rất nhiều đã nhắc chị một cái tip rất hay để làm cho cơm rời hạt khi chiên nhé love, chị thích lắm á, chiên liền liền hà .... Em còn thèm không thì bay qua đây hai chị em mình ăn cơm và uống sữa đậu nành nhe, mấy bữa nay toàn nhậu, uống bia hoài bà con cười nói mình bợm đó cool

Tip làm cơm rời hạt khi chiên nè bà con: trước khi chiên đánh tan trứng rồi trộn vào với cơm cho đều. Lượng trứng thì tùy vào lượng cơm nhiều hay ít mà nhắm chừng nhé, không cần công thức cụ thể nào.


Photobucket

Bò Nhúng DấmVài Món Ăn Dặm

Comments

Thùy Dươngtieulinhloves Thursday, March 17, 2011 3:13:23 AM

chị Cá iu quý ơi p "cái tip rất hay để làm cho cơm rời hạt khi chiên" là như thế nào thế, chị bật mí cho em với bigsmile

dtklinh Thursday, March 17, 2011 4:23:49 AM

Em cũng muốn biết bigsmile Chắc tip của chị phải gọn lẹ hơn của em rồi. Tại nhà em bọn nhóc thích ăn cơm chiên, mà cơm thì lại dẻo nên làm rời hạt rất khó. Tip của em là bỏ cơm vào tủ lạnh 2 ngày hoặc tủ đá 1/2 ngày trở lên.

Kid - Bếp nhỏsmallkitchen Thursday, March 17, 2011 6:12:42 AM

Cơm chiên nhìn đẹp qua chị ơi, em thích vì màu sắc nhiều vậy đó ạh. Chị làm em nhìn và thèm cơm chiên dương châu.

BepNhaCa Thursday, March 17, 2011 12:31:50 PM

@ Thùy Dương - Linh: chị đã viết rồi đó em, đơn giản lắm ý. Thường cơm nguội bao giờ chị cũng bỏ tủ lạnh hay tủ đá giống Linh làm vậy, cho hạt cơm săn lại, tuy nhiên lúc chiên sẽ bị khô không ngon, còn tip này thì hạt cơm rời nhưng vẫn mềm ngon lắm ý.

@ Kid: hihi .... chị già rồi mà vẫn thích xanh xanh đỏ đỏ nhiều màu sắc giống em vậy.

Kid - Bếp nhỏsmallkitchen Thursday, March 17, 2011 2:36:41 PM

smile nhìn nó tươi đẹp há chị love.

BepNhaCa Thursday, March 17, 2011 3:13:27 PM

Đúng rồi em, cho cuộc sống muôn màu, hehe .....

Kid - Bếp nhỏsmallkitchen Thursday, March 17, 2011 3:33:28 PM

love love da, cuoc song muôn màu.

dtklinh Friday, March 18, 2011 10:17:06 AM

Ôi, típ đơn giản quá, cám ơn Chị Cá.

BepNhaCa Friday, March 18, 2011 1:00:58 PM

Không có chi em love

Thùy Dươngtieulinhloves Friday, March 18, 2011 1:11:03 PM

Originally posted by BepNhaCa:

@ Thùy Dương - Linh: chị đã viết rồi đó em, đơn giản lắm ý. Thường cơm nguội bao giờ chị cũng bỏ tủ lạnh hay tủ đá giống Linh làm vậy, cho hạt cơm săn lại, tuy nhiên lúc chiên sẽ bị khô không ngon, còn tip này thì hạt cơm rời nhưng vẫn mềm ngon lắm ý.


thks chị vì 1 mẹo hay. HUm nay em cũng vừa hỏi đượch bị kíp rang cơm ngon. Đập trứng trộn với cơm trước ( cơm để nguội nhé ), sau đó bọc màng bọc thức ăn lên trên, cho tủ lạnh đến hum sau. Lúc đó mới rang, hạt cơm do bị lạnh sẽ săn chắc, nhưng hạt cơm bên trong lại mềm dẻo. E cũng chưa thử nhưng mẹo này là do 1 người bạn học trong khoa nấu ăn chỉ dạy

dtklinh Friday, March 18, 2011 2:36:53 PM

Hihi, vậy là cách của bạn Thuỳ Dương là kết hợp cả 2 cách của Chị Cá và của em smile

BepNhaCa Friday, March 18, 2011 6:08:51 PM

Cám ơn Thùy Dương nhiều nhé love, thật là hay em ạ. Chị thì lại làm ngược lại, là để cơm nguội trong tủ lạnh trước rồi đến khi chiên mới trộn với trứng, không biết làm như em bày nó có khác gì không, bữa nào chị thử ngay rồi báo em biết nha.

Thùy Dươngtieulinhloves Saturday, March 19, 2011 5:04:53 AM

em thấy bảo cơm sẽ mềm hơn, và vẫn đạt tiêu chuẩn" hạt cơm săn" trong món cơm rang. Và hạt cũng tách rời nhau luôn ^^

BepNhaCa Saturday, March 19, 2011 1:35:18 PM

OK em up

dtklinh Sunday, March 20, 2011 7:43:19 AM

Em thì thấy cách của bạn Thuỳ Dương có yếu điểm là nếu đã trộn là phải làm. Nếu cách này áp dụng cho nhà thì được, định được trước ngày mai ăn gì. Còn nếu áp dụng vào hàng quán, trộn bao nhiêu cho bán đủ ngày mai mà không dư ra đây?

Võ Hoàng Khánh Tâm minikhanhtam Wednesday, March 23, 2011 8:55:31 AM

Tip của chị hay quá, em về học theo thôi

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Wednesday, March 23, 2011 1:54:37 PM

Tip hay quá. Nhà em ít ăn cơm chiên. Thỉnh thoảng thừa cơm nguội mới làm. Chiên ít cơm nên em không làm gì hạt cơm cũng rời:)

Sam and Bơhuynhdeky Sunday, March 27, 2011 3:06:22 PM

Ủa L ơi, trước giờ Tr cũng hay trộn trứng trước với cơm nhưng sao lúc chiên cơm bị nhão ra ăn chán lắm, hu hu, hay tại mình đảo cơm chậm quá hoặc chảo nhỏ quá.

cindyphuong2 Tuesday, April 5, 2011 3:57:25 PM

Chị cá ơi,dĩa cơm nhìn hấp dẫn và kêu gọi quá chừng đỗi nè bigsmile p

Me3thangnhoc Wednesday, April 6, 2011 3:00:08 AM

thèm cơm chiên rồi... hihi

QuanQuoc Sunday, April 10, 2011 6:58:59 AM

Mai làm món này, nghỉ ở nhà mấy ngày phải kiếm gì làm chứ, hihi, miễn sao đừng làm bậy là được rồi, thanks bạn nhe.

BepNhaCa Thursday, April 14, 2011 3:35:28 PM

Xin lỗi mọi người mấy tuần nay mình đi vắng nên chậm trả lời comments nhé. Giờ vào được nhưng sao opera chậm quá, trả lời cũng khó khăn, vì thế có bạn nào hỏi mà mình chưa trả lời kịp thì thông cảm cho mình nhe.

@ Khánh Linh: chị thì nghĩ ngược lại đó Linh, vì cơm nguội nhà chị cứ tống vào tủ lạnh, có lúc hứng thì hâm nóng lại ăn với thức ăn, lúc khác hứng thì lấy ra chiên chứ cũng không định trước, vì thế chị hay trộn trứng sau khi lấy cơm từ tủ lạnh ra chuẩn bị chiên, hihi .....

@ Khánh Tâm: em cứ tự nhiên nhe

@ Ngọc Huyền: nhà chị thì thường hay nấu cơm mềm nên nếu không áp dụng tip này thì hạt cơm nó dính lẹo với nhau chán lắm cơ, hôm nào định chiên mà chủ ý nấu cơm hơi khô chút thì may ra nó mới rời ra đó.

@ Mẹ SamBơ: sao kỳ vậy Tr? Hay là Tr trộn nhiều trứng quá? Trứng để trộn làm cho cơm rời hạt thì chỉ nên trộn ít vừa đủ để bao hạt cơm thôi nhé, chứ đừng trộn nhiều làm cơm chiên trứng nhe. Khi chiên cơm với trứng thì L hay quấy trứng chín riêng rồi cho ra chén, khi cơm gần được thì mới cho trứng chín dầm nát vào trộn chung, làm vậy sẽ thấy từng miếng trứng vàng xen kẽ với cơm nhìn đẹp mắt và không làm nhão cơm, cách này L bắt chước một tiệm ăn bên Nhật, L thấy họ chiên trước mắt L đó. Tr thử lại xem sao nhe, L chiên nhiều lần rồi, hạt cơm rời lắm.

@ Me3Nhoc - em Phương: Cá mời hai chị em hai đĩa nhé love

@ QuocQuan: không có chi bạn nhé, chúc bạn có món ăn ngon miệng nhe love

Mắt tròn xoeMattronxoe0204 Thursday, April 14, 2011 4:09:06 PM

Chị Cá đâu rồi ta?ghé nhà chị cứ XANH XANH ĐỎ ĐỎ hoài sad nhớ...

BepNhaCa Thursday, April 14, 2011 4:14:44 PM

Chị cũng nhớ em và mọi người quá nè love Chị đi vắng mới về đó em, giờ đang phải trả lời cho mọi người nên tạm thời chị chưa viết bài mới, cho nó Xanh Đỏ một thời gian nữa em nhé, mà em viết làm chị buồn cười nãy giờ đó lol

BảoGiangkyucvun Sunday, April 17, 2011 2:58:41 PM

Em theo chị món này rồi, ngon lắm!
Làm Mèo ngồi rình món mới của chị đây.

QuanQuoc Sunday, April 17, 2011 4:02:42 PM

Vừa làm món này xong, sử dụng tip của bạn nhưng chưa thành công lắm, vẫn hơi nhão nhão sad chả biết mình làm có đúng hướng dẫn của bạn ko nhỉ ?
Dù sao, thằng con khen nức nở là khoái rồi, hắn chén sạch.
Thanks bạn nhe.

BepNhaCa Wednesday, April 20, 2011 4:47:07 PM

@ Bảo Giang: em làm ngon là chị vui lắm. Chị có món mới rồi nhưng mà chưa có thời gian để post, đang phải trả bài cho mọi người đây, em chịu khó làm Mèo thêm tí nữa nghen smile

@ Mẹ QuanQuoc: ôi sao lạ thế nhỉ? từ lúc áp dụng tip này mình chiên 5-6 lần rồi đó, có lần cơm để tủ lạnh cho săn, có lần nấu xong chiên luôn nhưng lần nào cũng rời hạt ngon lắm cơ, bạn làm mà còn hơi nhão thì mình buồn lắm đó, hay là bạn cho nhiều trứng quá không? Tuy nhiên được con trai khen cũng an ủi và vui vui hén. Lần sau bạn thử lại xem sao nhe.

QuanQuoc Thursday, April 21, 2011 1:46:10 AM

Ông xã mình bảo tại mình cho nhiều trứng, ban đầu mình cho ít hơn, trộn lên thấy cơm hơi khô, mình nghĩ nếu khô vậy khi chiên chắc sẽ khô hơn nữa nên mình bỏ thêm trứng còn lại vào luôn, hic..hic..
Mình sẽ thử lần nữa.
Con trai khen nức nở, ăn liền 1 tô đầy.

BepNhaCa Sunday, April 24, 2011 9:23:56 PM

Ừ mình nghĩ OX bạn nói đúng rồi đấy, cho trứng nhiều quá đó. Bạn cho vừa đủ để bao ngoài hạt cơm thôi nhe. Lần sau chắc chắn sẽ ưng ý đó. Nhưng mà được con khen và ăn nhiều thì thật sự quá vui rồi hén.

QuanQuoc Monday, April 25, 2011 1:35:34 AM

Ban đầu mình trộn trứng, thấy nó bao bên ngoài thôi, OX bảo ok rồi, mình cứ sợ chưa đủ trứng, bỏ thêm vào, hic..hic.. đúng là ko chịu nghe lời chồng mà (OX bảo thế mỗi lần mình ko nghe ổng).

BepNhaCa Monday, April 25, 2011 1:50:20 PM

Hihi .... sao câu này nghe quen quen vậy ta p OX mình cũng bảo thế mỗi lần mình không nghe lời ổng mà làm bậy cái gì.

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31