Thursday, December 22, 2011 5:14:32 AM
tự sự
Mình nhác nhớn nên k thik viết blog, với cả ít khi mà tự kỷ nhưng mỗi lần tự kỷ thì cái Tôi của mình càng ngày càng dâng lên
Nhưng mình biết lúc đó mình k tốt đẹp gì cả tốt nhất là cứ bình thường và im lặng để mọi chuyện lắng xuống tự bản thân sẽ hiểu ra nhiều điều. Tự mình chiêm nghiệm và đúc ra những điều tốt đẹp thì nó luôn theo mình suốt cả cuộc đời!
Tất nhiên là con ng ai cũng phải có cái tôi của riêng mình nhưng phải dùng đúng lúc đúng chỗ, mấy ngày qua mình thấy như 1 đứa trẻ làm nũng ng lớn, ích kỷ và đanh đá thì vô biên

Nhưng mình biết cái mình suy nghĩ là ĐÚNG ko hề sai
Vừa nãy xong cãi nhau vs bà già

k hiểu sao tính mình vs obz k bh có thể ngôi yên 1 chỗ mà nói vs nhau, chưa kể còn 2 tuần nữa sn chắc k đc bbe về nhà chơi

tính khí ông gài mình đến cả bà già con k hiểu đc huống chi con này
Cả sáng quay quay làm cracker miết 9h30 mới đi phơi đồ đc, biết tánh bà ghét mình mua ng liệu làm lung tung tốn xiền nên làm xong mình cất ngay k thèm mời, tính ông già k cần mời làm chi cho phí công còn đc miễn phí dăm ba câu mắng là: Rảnh chuyện...Thừa hơi....Làm dở ẹc.... Cứ như ông đc sinh ra là để k khen ng khác

thôi kệ tức tí rồi thôi mai mốt lấy chồng rồi hết cãi nhau vs obz ta cãi nhau vs chồng con
cho cái ảnh tự sướng lên xem cái mồ

ảnh chụp đc gần 1 tháng, ảnh cách đây 1 tuần này
Monday, June 6, 2011 2:46:17 AM
quên hương
chui vô bếp là 1 điều khó khăn vs mình


nhà thờ bên ngoại họ Hoàng, đc biêt nhà thầy đồ này là gốc Bắc vào miềnTrung dạy học, Bà Loan xinh đẹp nết na vì quý cậu học trò Nguyễn Sinh Sắc nghèo khó nhưng học giỏi nên đã bất chấp định kiến XH lấy ông Sinh Sắc làm chồng trong khi bà có thể lấy đc nhiều ng tốt hơn ông Sắc
cái khung cửi rồi võng của bà Hoàng Thị Loan ở k chụp đc vì ng đông quá, nongs 39 nên hổng muốn chen chúc nữa :|
bên ngoại cảnh đẹp :x
quê Bác đang mùa gặt, lúa chín vàng nhìn thích vô cùng chụp xong mới sang quê nội làm mình nhớ bài hát " em đi giữa biển vàng nghe mênh mang trên đồng lúa hát hương lúa chín thoang thoảng bay ...."
còn tiếp ! đang học bài nên hẹn khi khác rảnh sẽ up
Monday, May 30, 2011 2:23:15 PM
biscuit
Hik mình k hảo ngọt mà cứ làm mấy cái này rồi lại hì hục giảm cân , đã xuống đc lạng nào đâu ( ! thu hoạch hết đống bột nên phải nhắm mắt ăn trong nc mắt ( nỗi sợ béo vs mình thật khủng khiếp )
Hik trưa vưa kết hợp làm bánh + nấu ăn rồi cũng hoàn thành mẻ biscuit ! các pic theo thứ tự nhé, 1 pic ban đầu k hiểu sap k up đc
sau khi nướng xong là ntn đây

mum thôi nào, mình chỉ làm có 1/3 ct ban đầu mà đc ntn rùi:love:
còn thừa xíu trứng mình làm kem nóng ăn
lòng trắng đã đc đánh nổi cứng rồi up cốc xuống vẫn k sao hết:cool:
uầy k up đc pic nào hết là sao vậy nhỉ??? mình đã cop ảnh từ wordpress về mà

Link wordpress nếu bạn nào có thì bấm bạn bề luôn nhé
http://tomai92.wordpress.com/nản quá
Monday, May 30, 2011 1:58:58 PM
đứa nào bỏ từ Thị vào k biết , ng ta tên đẹp k có Thị mô nghe chưa !
Wednesday, May 11, 2011 2:50:29 PM
ngo, che
Vừa ôn thi vừa lục cục trong bếp nấu chè mình đúng là xem thường thi cử quá :-w, nấu xong nhìn cái nồi chè lại ngẫm trong bụng đc 10 bát chè mình giỏi lắm là 2 bát Hoa 1 mẹ 2 còn thừa 5 bát cho hàng xóm .... nghĩ lại tiếc rẻ hàng xóm nhà mềnh lắm bà chuyên nói xấu mềnh việc d^k gì fai cho ~.~ lăn tăn rồi quay sang vớ đt sms e Trang Tạ : hey cưng ! chiều ghé nhà chị chơi cho biết nhà nhé ! em nó ok ngay! đấy lại có ng tiêu thụ chè lại đc em nó khen :"> sướng nổ mũi

) thôi tạm dừng bốc phét cbi bắn mấy tấm ảnh gọi là thành quả trong 20p của mềnh .
chọn mua ngô non, hạt đều khi nấu sẽ mềm lắm ý nhìn râu ngô nhạt màu như hình là ok hén
đậu xanh ngâm sẵn, ngô rửa sạch xắt mỏng hay ng hạt tùy ý

nấu lõi ngô + hạt ngô + đậu + 1 thìa cf muối/ bộtcanh
trong luc đợi chè chín cbi 6 thìa đường cát + 3 ~ 4 thìa bột năng + 1 ống vani
chè chín cho đường vào cùng hh bột năng hòa nc lạnh ( k đc dùng nc ấm bột sẽ chín đấy ) nêm ngọt hơn bt vì mình ăn nguội cho vào tủ lạnh vị sẽ nhạt đi cuối cùng nhắc nồi xuống cho 1 ống vani thơm lừng vào ! chẹp chẹp, nhìn từng ấy nhưng đc 10 bát ăm cơm đấy mình cho vào tủ lạnh là hết bát ăn cơm luôn

đấy là thành quả :x

bh trong bếp còn 10 bắp nữa chưa xử hết ta lại bài ca ngô looc.

)
Thôi xong rồi quay lại vơi 10 btap t6 lại lên chiến trg xông pha cùng giám thị keke