Xin gió đừng cuốn trôi tất cả.

Subscribe to RSS feed

Sticky post

Tôi là ai? !

Thật tình mình không muốn viết về vấn đề này nhất là chuyện xảy ra trong lĩnh vực internet. Với mình internet ( blog) là nơi chia sẻ và học hỏi giữa các bạn, chị em mới nhau. Mình cũng không có nhiều thời gian mà suy nghỉ chuyện ghen tỵ hay ganh đua làm gì cho mất công.

Cũng có thể có người đọc bài này xong lại bảo L nhảm quá ! Sao cũng được

Hôm nay L quay lại blog viết bài này vì chuyện xảy ra ở blog Bepxinh có lẽ cách đây đã lâu nhưng tuần rồi L mới biết. Cảm ơn chị B đã cất công tìm hiểu và nói cho L biết.

Chuyện thế này !

Cách đây cũng vài tháng L có quen một chị tên B từ blog mới http://lelanvn.com/ chị em nói chuyện qua lại. Cũng xem ảnh nhau, hỏi nhau năm sinh để biết cách xưng hô cho tiện. L hoàn toàn không nghi ngờ gì có lẽ người khó chịu nhất là chị B vì chị ấy đang khó hiểu và đặc câu hỏi " L là ai? hay như tựa đề chín L cũng không biết L là ai "

Tiếp theo ! Ngắn gọn ! Chứ đọc những dòng P nói thì thật ớn lạnh vì không thể tưởng tượng được có người như thế.

- Cách đây khoảng 2 năm chi B có quen một người tên Phương (?!) và nói quê ở Vĩnh Long (?!) hiện đang ở Nauy (?!) đã quen chi B qua 1 forum gì đó. L không tham gia bất cứ forum nào nên nghe xong là quên mất ngay. Vài lần chi B có ý bảo L chơi nét tối ngày, L thật tình nói " Không, L không rành internet thì chuyen lướt nét coi như quá xa với L " Chi B nghe xong co vẻ thất vọng vì nghĩ L nói lừa. ....

- Sau vài ngày chi B hỏi L vụ hình trong đó có hình L và hình cooking. Chuyện cooking hình ảnh bi lấy L thật tình không có suy nghĩ gì cho dù mục đích làm của riêng.

- Duy chỉ có hình L.,,, mặt mình sờ sờ ra đó... L chưa bao giờ gởi cho Chi B những tấm ảnh đó vậy mà chi B có được và nói là P gởi cho B xem, đó là hình của P và hình khi L về Vn năm 2009...

- Sau nhiều suy nghỉ L mới nhớ hình đó đã up bên Bepxinh. Thế là L mở blog cho chi B xem.

- Hình Lan trong blog rất ít và chụp cũng không đẹp, có lẽ P nói với chi Bích là Phương ở VL vô tình P thấy Lan ở VL nên lấy...
- Cho nên chẳng biết P có bao nhiêu quê hương? và bao nhiêu khuôn mặt? bao nhiêu ?????

- Thế đó. Có người đã dùng hình ảnh cá nhân của L và bảo là của họ để đem đi lừa người khác. Mục đích gì L không biết.

- Chuyện tóm tắt, L chỉ muốn gởi đến các bạn, các chị khi tạo blog nên cẩn thận đừng cho nhiều thông tin cá nhân public tránh trường hợp như của L.

- Blog bepxinh ngày trước public thong tin quê quán đi đâu làm gì đều ghi lên, chỉ nghỉ là cho chị em biết nhưng ai đâu ngờ bị người xấu lấy trộm thông tin ấy.

Hy vọng chẳng làm gì xấu hơn.

Dĩ nhiên đó chỉ là lời nhắn. Chúc các chị vui nhé.

Nhắn P : L tin là người tên P ( ? ! ) vẫn còn vào blog của L. Mong P hãy suy nghĩ nhưng việc mình làm, và tránh làm người khác buồn vì chuyện đánh cắp thông tin và hình ảnh người khác mà nói là mình nhé.

Trái đất tròn... có lẽ P không ngờ Chi B có ngày quen L và đã tìm ra sự thật này.
Ps : Lan không buồn cũng chẳng suy nghĩ gì chuyện này vì nó không giúp ích hay góp phần phấn đấu gì cả, nó chỉ là chuyện nhỏ nhỏ rất nhỏ. L viết bài này cũng theo yêu cầu 1 vài người mà thôi.




Sticky post

Bienvenue

Nhảm bigsmile

Tự nhiên muốn ghi nhảm bigsmile lâu quá hỏng gặp chuyện nhảm bữa nay thấy chuyện nhảm nên ghi nhảm bigsmile
headbang

Cớ sợ do rảnh quá đó mà bigsmile bigsmile

Cách làm bánh mì : trộn bằng đũa

CHÀ BÔNG CÁ CHO CÁC BẠN NHỎ ĐÊ


Hê hê hu hu hụ hụ... các chị em thấy em cho nhiều món chà/ đánh/... là tinh thần em đang TỨC bực đấy ah. Mà chả biết làm gì nên đành chà thức ăn vậy he he
Chà bông cá dễ và nhanh, gọn lắm các em nhỏ. các bạn nhỏ. và bạn lớn tự nhiên nhé.

Nguyên liệu
- Cá tươi.
- Muối / nước mắm ( tuỳ chọn )

Thực hiện Nếu làm bằng lò vi sóng
- Cá làm sạch, láy xương bỏ. Nêm muối hay nuoc mắm tuỳ thích.
- Cho vào tô chịu nhiệt/ nồi... hấp/ luộc khoảng 3 hay 5 phút.
- Dùng đũa tán vừa nhỏ.
- Cho vào tô có thành cao dùng máy đánh trứng đánh bông mịn.


- Nếu thấy ứot thì cho vào lò visóng 1 phút. Hoặc cho vào nồi xào khô ... đem ra đánh len tiếp...

- Thấy khô thì dùng rổ rây lại cho mịn.



- Mịn, khô ráo thì cho vào lọ đậy kín, cất ăn dần.


chú ý
do mình làm tại nhà nên không có chất bảo quản thành ra nên làm ít và nên giữ trong tủ lạnh nhé.

Bánh mì trắng sữa không trứng


Em thích bánh này lắm vì co thể ăn sáng cùng mức, có thể kẹp thịt làm sandwich... kẹp phômai nướng giòn....và nhất là không trứng. Em cũng không cho bơ luôn. Thành phẩm mịn mềm... không ngọt quá...và cũng không nhào ì ạch.


ăn kèm mứt dâu mình làm hí hí


nói chung ổn. nen em ghi cách làm các chị em thích thì làm thử nhé.

Nguyên liệu cho 1 ổ trên
- 250 g bột ( có thế hơn có thể giảm ).
- 70ml sữa tươi không đường.
- 80 ml nước.
= hai thứ này cộng lại 150ml là duoc có thể nước hơn sữa hya sữa hơn nước không ảnh hưởng gì lắm.
- 1 lát chanh.
- 1 muỗng cafê đường.
- 1 muỗng canh dầu ăn.
- 1/4 cà phê muối.

CÁCH LƯỜNG BẰNG LY
thì vẫn 1 ly nước thì 2 ly bột. Hoặc các chị lường bằng chén, tách... cứ theo tỉ lệ vậy nhé.

Thực hiện

1. cho nước, sữa , đường vào tô. Cho men vào quậy cho tan.

2. Cho bột từ từ vào. dùng đũa/muỗng quậy đều.Cho tiếp chanh,dầu ăn vào. chú ý k cho vào một lần nhé... để quá trình mình quậy đó là thay cho quá trình nhào đó.

3. Cho bột vào đến khi thấy bột dẻo. Không dính thao nữa thì dùng tay ấn và xếp tròn lại.

4. Xếp ấn vài lần thấy bột có độ đàn hồi thì ngưng. có thể cho bột áo nếu thấy bột dính tay.

Photo minh hoạ

5. cho bột áo bên dưới thao, cho bột bánh lên và rải một lớp bột áo tiếp.

Photo minh hoạ

6. ủ bột vào chổ ấm khoảng 30 d0ến 40 phút. Thấy bột nở to là được.

7. Cho bột ra thớt dàn mỏng vừa, xếp bột lại tạo chiều dài như cái khuôn.

8. cho Bột vào khuôn ủ khoảng 30 phút nữa.

9. Bật lò trước 5 phút cho lò nóng nhiệt độ cao hơn nhiệt độ nưóng bánh BÔNG LAN MỘT SỐ nhé vì tuỳ theo lò nên em k dám bảo là bao nhiêu độ chín xác, vì lò em k có NHIỆT ĐỘ hu hu...xịt nước vào lò. Cho bánh vào.

10. Nưóng khoảng 20 phút đến 30 phút. Thấy bánh vàng là đựơc. Không cần thoa bơ. Bánh chín nguội sẽ mềm da và mịn lại.

Hay tạo dáng cho bánh theo kiểu khác. cái này em co quét bơ lên bánh nên nó bóng.

bánh này có bơ bên trong nữa nên khi nguội lại nó hơi cứng tay một chút.

Cookies Lemon Melting Moments

Thành thật mà nói đây là lần đầu tiên em thành công cookies sau không biết bao nhiêu lần thất bại.... hic hic.
Bánh làm theo CT ben nhà em Kid nhưng chị Lan chưa đánh nhân. Cảm ơn em Kid nhiều nhé. Các chị em http://my.opera.com[/U để vào nhà em Kid xem thêm cách làm và nhân bánh.
Lần này làm nữa ct của em Kid vậy mà phải nướng hai lần đó hu hu


Lần đầu tiên sau bao lần thất bại làm duoc cái bánh nên em vui lắm. Tạo hình dáng cho nó một chút... chỉ dùng tăm tre ấn lên bánh là sẽ ra các đường trên mặt bánh.

Còn hình cái hoa thì cũng dùng tăm tre... ấn vào bên hông của bánh. Dùng ngón tay giữ bánh lại chứ k nó chạy hihihi


Cảm ơn em Kid thật nhiều. mà em ơi sau bánh em vàng rộm bánh chị nó trắng tươi vậy em ha? mà cái đít bánh nó vàng rồi...

Chắc ngày mai làm thêm cookies chocola bên nhà chị Hằng hihii vì em thích chocola. HIHIHI các chị em an ủi em đi để em làm thành công cookies nữa..

Cách may vài kiểu áo váy cho người không biết may, không biết đo

May áo đầm, may váy... dành cho người biệt may, biết đo thì trên internet trên sách có rất nhiều. Nhưng may mà dành cho người không biết may thậm chí không biết đo thì hỏng thấy đâu hết. Vì người đó là em đây. Va cho đến bây giờ vẫn chưa biết đo, chưa biết nhìn vải theo chiều dọc, ngang xuôi luôn. Nhưng may thì cứ may... các chị biết cách đo và cách nhìn vải chỉ dùm em em cảm ơn rất nhiều ah.
Và đây là kiểu vừa may xong. Chưa vừa ý lắm vì ráp cái dây phía ngoài trên ngực chật quá hic. hic. phải tháo ra làm lại...

cái áo này em may phần trước ráp vải khác trên phần ngực, dành cho người may đường chỉ chưa ngay như em thì em chọn vải nhăn vì vải nhăn sẽ che được rất nhiều khuyết điểm mà người ngoài đường đi nhìn vào không biết bigsmile bigsmile
- Phần vải sau sẽ dài hơn phần trước. Có gắn thun vào cho sát lưng.
- Phần ngực gồm hai lớp vải một tạo dáng ben ngoài, 1 bên trong.
- Phần ngay eo em múôn nó óm lại vì cái này cần ôm người thì đẹp và cách tốt nhất là gắn dây kéo ... nhưng em không biết gắn.. lần sao sẽ tập và mong sẽ tốt hơn.
- Cách cắt duoc cái áo này, em dùng một cái áo khác mà em thích để nhằm định hứơng đường cắt. Dĩ nhiên sẽ cắt trừa hao rất nhiều.
- Và cắt xong, em sẽ ráp lại sô sơ hai đường trước. thử vào người sau đó sẽ biết chổ nào là tốt nhất để may định dáng.
- Chiết eo hai trước hai sau.
- Tuy cực nhưng vì đó là cách duy nhất.


Cái áo này cũng cách đo trừ hao....như trên, nhưng rộng hơn nhiều. Phần tay liền vì vải này rất mềm và rủ nên cách này rất tiện.
Phần eo để cho ôm người em dùng chỉ thun để định dáng.



- Cái áo này thì khó một chút vì vải mỏng mà lại ôm vào người sợ thấy bên trong phần ngực áo nên cần may hai lớp.
- cần chiếc eo hai trước hai sau.



Cái áo này rất dễ nhưng hơi mất công vì dùng chỉ thun định dáng phần ngức. Chỉ cắt hai mảnh vải hình chữ nhật theo chiều dài theo váy. Phần trên hơi tí nhỏ hơn phần dưới. Vải nên chọn vải mềm một chút thì sẽ đẹp hơn.
....

Thế đó, em không biết đo làm sau để cho cách may duoc dễ hơn. Em ghi lên mong được chia sẽ từ các chị.
+ Thứ nhất em không biết làm sau may lai quần áo không bị cuốn, dãnh..
+ Làm thế nào để may vòng cổ cho ngay, không bị dãnh...
+ Cách vào dây kéo quần, áo.
+ Cách làm phi nút áo hic hic...
...
còn rất nhiều rất nhiều thứ em không biết nhưng em chưa biết gọi tên.

Cảm ơn em Hà đã tìm giúp chị vài cách vào dây kéo nhưng chị vẫn chưa mò ra duoc em ah. em nhìn cái váy áo này em thích kiểu nào chi sẽ nói rỏ hơn cho em nhé. Nhưng chỉ duoc bề ngoài thôi em àh, đường chỉ chị may vẫn cong queo và đường cắt cũng cong theo...



Cách làm bánh mì rụm rụm và há cảo hoa hoè...

"Bánh mì giòn rụm " là do em đặt thôi chứ thật ra nó rất thịnh hành tại các nhà hàng của Pháp. Cũng được ưua thích rất nhiều, nhưng thật ra mà nói em k có biết cái tên nên đâu thể nào tìm cáh làm đúng cho được. Nên em chế luôn rất may mắn là bánh ra lò ăn ngon. Nên em ghi lên. Bửa nào nhớ tên em sẽ tìm cách làm khác và ghi tiếp nhé !
Hôm nay an bánh mì chế đi.

Chị Thuý ơi, thể theo yêu cầu chị thích nè. hihihi em Kid ơi, Bửa nay chi mới edit lại em nhìn và thử xem e nhé !

CHÚ Ý
Ssau này em sẽ còn làm rất nhiều bánh cùng loại bột này nữa. E sẽ từ từ up nhé !

Cách làm y chang như bánh mì ngọt đơn giản, và bánh mì
http://my.opera.com/Bepxinh09/blog/sandwich-mem
Chỉ k dùng bơ và trứng thôi hà. Vẫn y chang k khác tí tì ti nào luôn.

Nguyên liệu

- 2 ly bột mì ( có thể ít hơn, hoac them bột áo tuỳ theo độ hút cua bột)
- 1 ly nước ( lạnh, ấm tuỳ thích )
- 1 gói men khô nhỏ ( khoảng 5, đến 7 g )
- 1/4 muỗng cafê muối.
- dầu olive. tiêu và lá thym.

Thực hiện

1. Cho nước vào thao cho tiếp men vào, quậy cho tan. cho từ từ bột vào dùng đũa quậy đều theo vòng tròn thấy bột vừa ráo thì ngưng nhé vì bột nhà em nó hút nước ít thành ra fài thêm bột áo. Còn bột khác hiệu nó sẽ khác lương nước.
- Cho muối vào


2. Trộn bằng tay ấn và xếp đến khi thấy bột dai không dính tay thì ngưng.


3. Cuối cùng cũng như trước đây, rải lớp bột lên và ủ. Nhưng với bột bánh này thì sẽ hơi khô hơn bột bánh mì giòn kiểu VN nhé. Nhồi cũng ít hơn rất nhiều. Bánh mì VN nhồi nhiều hơn nhé các chị em.



4. Bột ủ xong, đem ra cắt vien vừa. Cán nhẹ bột thành hình tròn hay vuông tuỳ thích. Cho lên 1 lớp dầu olive, và lá thym. Chờ thêm khoảng 15 phút thì cho vào lò đã bật nóng nhiệt đỗ 230 đến 240 độ C nứơng trong vòng 15 d0ến 20 phút.

5. Bánh chín vàng rộm, đem ra cắt miếng vừa ăn. ( bánh em chưa vàng hi hi )


Em làm hom trước được 1 cái bánh giòn và hai cái bánh mì dùng dồn thịt cho ngày hom sau lên xe đi Lyon ăn đấy.


Còn đây là món suop rong biển. ăn mát mát ngon ngon k béo tí nào hihihi để dành bụng ăn các món khác béo hơn hahaha.


Quên cho há cảo hihi dù đã ăn rồi, nhưng em van khoe, và dù khoe ben nhà chi hiếu ròi giờ em van hoe tiếp.
Cách này không khó nhưng bột thì hơi to khi cắt bột để cho dư phần trên nhiều mà bóp cánh.
Bột này e nhào từ bột gạo và bột năng. Tuy nhiên bột gạo nhiều hơn bột năng và phần bột cho thêm chút bột nêm cho nó đậm đà hihihi

thể tạo hoa khác nhau. Hay hình này kia.


đây là link chị mẹ QA
http://my.opera.com/nhaqa/blog/show.dml/11357101
nen em làm theo ạh.


Bánh mì ruột mềm, vỏ mỏng giòn !

Em toàn giật tên hót hót cho bài viết em hoài. Thể theo yêu cầu của chị Hằng, chị Diệp Anh, em up bài bánh mì này. hihi làm như chuong trình ca nhạc thể theo yêu cầu vậy...
Vì thật ra có nhiều hình ảnh em muốn khoe trong chuyến đi vừa rồi từ Lyon về ghé chị Hằng lắm, Nhưng chắc lại hẹn dịp khác nhe các chị em!


Nguyên liệu
- 250g bột mì. (có thể áo bột thêm nếu bột nhảo )
- 160 ml nước lạnh ( tuỳ theo bột mà thêm hay bớt 1 chút ).
- 1 gói men khô ( khoảng 5 đến 7g )
- 1 chút muối.
- 1 chút dầu ăn.
- mè rắc nếu thích.

Thực hiện
- Trong một cái thao, cho nước vào cho men vào quậy nhẹ cho tan.

- Cho tiếp bột vào từ từ dùng đũa, muỗng... quậy từ từ cứ thế đến khi nhìn bột mềm vừa. Không còn dính thành thao nữa thì ngưng.

- Dùng tay nhồi bột khi này bột mềm lắm nên rất dễ nhồi, vừa nhồi vừa cho bột áo ít ít vào nhồi tiếp sau cùng cho muối vào. Tiêp tục nhồi, xếp khi thấy bột mềm vừa thì ngưng trước khi ngưng cho chút dầu ăn vào cho láng bột.

- Rải một lớp bột áo bên dưới thao cho viên bột đã nhồi lên rải thêm lớp bột áo mỏng nữa. Đem chồ ấm ủ khoảng 40 phút. ( chú ý bột vẫn mềm nhe chứ k khô không dính tay, bột này mềm nếu cầm lâu trên tay vẫn bị dính đó)

- Khi bột đã nở lên, lúc này bột vẫn mềm. Ta rải thêm chút bột áo xung quanh và nhẹ tay luồn tay vào thao bột lấy bột ra thớt.

- Trên thớt đã có lớp bột áo sẵn, nếu bột khô thì k cần bột áo.

- Cắt bột thành 3 phần, dùng tay đánh nhẹ cho dèp dẹp ra và cuốn tròn lại. Lăn bột nhẹ nhàng thành hình dài.

- Cho vào khai có lót giấy nến. ủ khoảng thêm 15 d0ến 30 phút tuỳ theo nhiệt độ ở nhà mình nóng hay không mà tăng hay giảm thời gian ủ.
- bật lò nóng 240 độ C, cho lò nóng trước khoảng 5 phút.
- Rạch bánh 1 đường dao bén nhanh tay k rạch quá sâu nếu lở tay rạch nó bị sâu và dao k bén nó sẽ xì hơi mà làm bánh xẹp, hoặc không có đường nứt khi nướng. Xịt nước vào bánh và rắc mè lên.
- Mở cửa lò xịt nước vào lò và cho khay bánh vào. Nướng khoảng 20 đến 25 phút tuỳ theo lò. Nhớ canh chừng là duoc.
Bánh chín vàng đem ra lật bề bánh lại chờ cho nguội.
Nếu bánh chưa chín khi mở lò hoặc như lò em nó cháy 1 bên thì bánh chín vàng hơi hơi thì mở lò và cho vào lại.

Bên trong ruột bánh mềm nhưng vỏ mỏng. Nhưng em sợ cái lò em nó làm khét bánh em thành ra e bưng ra sớm quá nên chút xíu cái nó mềm lại hihi muốn an giòn fải nứơng tiếp hic hic.


đây là bột nhà em chi Hằng ơi.
bột này em dùng bột thường so ghi type 55.


Men và cái ly em hay dùng lường bột nhà em đấy.
[ e thấy men này nó k bị hôi chua hay khai... hihihi

CHÚ Ý
Nói thì dài dòng như vậy nhưng khi làm sẽ rất đơn giản các chị em ah. Vì nếu như ai đã làm qua bánh mì thì sẽ canh duoc lượng bột vừa tay.

Em không có phụ thuộc vào lượng grame và ml chính xác vì khi nhồi bột có thể cho them bột áo. Nên các chị em cứ cho nước trước và từ từ cho bột sau khi bột vừa thì ngưng thôi.

CHỊ HẰNG
chị dùng cái máy nhồi bột thì cũng vậy chi hén. Chi canh như em đó. Hom chi thấy em làm bánh đó. Em k dùng cân em cứ cho nước trước và cho bột vào từ từ.
chúc chị thành cong nghen chị.

Khoe tiếp
Bánh bò em làm đựơc rồi, vất vả quá do cái tật em không chịu LƯỜNG kỷ càng. Tật xấu lắm nhưng lại không bỏ hu hu hu hu Còn nhúm bột gạo, bột năng em làm duoc có 4 cái bé tí.
Không duoc ngon như bánh ngon nhưng tạm tạm vậy đi. chứ em nản chí rồi.


Làm bánh Sandwich mềm không nhồi

Hôm qua em đã có khoe bánh mì ngọt kiểu tròn, dài, bím... cách làm hôm nay cũng từ đó mà ra. Nhưng đơn giản hơn tí nữa. Đó là dùng đủa quậy thời gian chụp hình. quậy và đến bột hoàn thành chỉ mất 8 phút.

CÔ HOA ƠI CÔ VÀO XEM THỬ XEM ĐƯỢC KHÔNG CÔ HÉN !

MỜI BẤM VÀO ĐỂ NHÌN LẠI CÁCH LÀM

Nguyên liệu, cách làm vẫn như trước nên em không ghi lại nhé. Bánh này em cho ít đường hơn nên không ngọt. Có thể cho thêm hạt mè, hạt ngũ cốc để ra loại bánh mình thích.

HÌNH 1
Cho men vào trước quậy đều, sau cho bột, bơ, trứng quậy tròn bằng đũa.

Tiếp theo tròn tròn tiếp.


HÌNH 2
Lấy đũa ra, rải bột áo lên trên mặt và xung quanh thành thao.


Trộn đều cho bột xuống dưới đít thao bột áo sẽ dính tròn tròn bột bánh.

Nếu còn nhảo dính tay thì cho tay dính bột bánh vào túi bột bánh mì và phủi tay bột áo vào bột bánh và trộn đều.
Cứ thế chắc 2 lần áo bột vì còn tuỳ lúc lường bột nhiều hay ít nữa. Bột mềm vừa.

ấn vào nhẹ thấy chổ ấn phì lên lại và vừa.

HÌNH 3
Lấy viên bột bánh lên. Cho bột áo xuống thao và cho viên bột vào và cho bột lên áo 1 lớp mỏng.


HÌNH 4
cầm mí bột xếp lại, ấn nhẹ và làm thế cho hết bột


Sau 2 vòng xếp ấn nhẹ. Bột mặt trên thế này.

Lật ngược nó lại cho phần đẹp lên trên và ủ khoảng 30 phút hoặc ngắn hoạc lâu hơn vì tuỳ nhiệt độ.


...................
Bánh ủ xong, đem ra kéo nhẹ cho dài theo khuôn. Xếp lại như cách tạo hình bánh sandwich... em k biết tả sao. Và cho vào khuôn và ủ tiếp. Bánh sau khi ủ/ trước khi đem vào nướng đây

HÌNH 5

Bánh trước khi đem đi nướng. Xịt nước vào bánh và đem nứơng.


HÌNH 6
Bánh chín đã có thoa 1 lớp bơ trước khi đem ra khỏi lò.


HÌNH 7

Bánh lấy ra khỏi khuôn rất mềm. cầm đem ra mà sợ nó móp

HÌNH 8
Cắt bánh...và ...





BÁNH MỲ NGỌT ĐƠN GIẢN KHÔNG NHỒI MỆT


Cũng bột, cũng mem, cũng như bánh mỳ PHÁP TRUYỀN THỐNG
đây là bánh mì truyền thống ạh. do bánh khét nên em cắt ra




Từ bánh mì đó,E nghe thoan thoảng bảo y chang đấy chỉ thay chút xíu và thêm chút xíu... thì thành bánh này

Bánh mềm mà chuyện em muốn khoe đólà k có nhồi nhét gì hết. cũng k cần cân đo y xì công thức luôn hìhìhìhì. Rất hợp với tánh hấp tấp không kiên trì của em đây.




NGUYÊN LIỆU
- 5 g men ( tưoi hoặc khô )
- 1 ly lưng sữa tươi không đường ( trời lạnh dùng nước ấm, trời nóng dùng nước thiệt lạnh ).
- 1 muỗng canh to đường ( cho thêm hay bớt tuỳ thích vì em cũng nhắm chừng).
- 2 ly bột mỳ.
- 1 muỗng canh bơ lạt ( k đun chảy ) em dích đại 1 cục to to hahaha.
- 1 cái trứng bé ( to thì nửa cái ).
- ¼ muỗng cafê muối.
PS ly đong này là em dùng cái hủ yahout đó. loại trắng nhỏ xíu. Còn không lường bằng chén, bằng cúp cứ lượng nước 1 thì bột 2 nhé ! chú ý vì còn dùng bột áo cách em bánh ra chắc khoảng 200 hay 250g bột.

THỰC HIỆN

1/ Cho men vào tô, cho sữa, đường vào quậy đều cho tan. ( nếm thử xem ngọt vừa chưa, an tâm men có thể ăn đựơc mà.


2/ Cho bột,trứng, bơ vào dùng tay quậy đều vòng tròn ( bột lúc này ứơt ). Cứ đều 1 vòng thì đè đè bột vào thành tô ( thao ) cho đều.


3/ Tiếp cho muối vào. Cho tay dính bột vào bột khô cho dính vào tay, khi này dùng hai bàn tay chà vào nhau tay có bột ướt sẽ rớt bột vào tô. Và trộn tiếp


4/ Nếu bột còn ướt nữa thì dùng 1 nhúm bột vừa rãi 1 lớp trên bột và xung quanh thành tô, dùng tay túm bột lại làm sau cho bột áo áo xung quanh khối bột bánh. ( nói khó quá ).


5/ Khi bột mềm và không dính tay nữa thì rãi lên 1 lớp bột thêm. ( bột mềm nhé thao tác nhanh cảm giác bột dai mềm chứ k khô ). Tiếp 1 tay xếp 1 góc bột nhỏ hướng vào trong, dùng nấm đấm tay đè xuống thấy in hình ngón tay và k rách là bột đạt. Cứ thế xếp - ấn- xếp ấn đến bột tròn lại.


6/ Lật bột lại hướng bề bóng lên trên.


7/ Ủ bột cho nở gấp đôi.


8/ Bột ủ xong ( nếu bột nở mà hơi ướt thì cứ cho bột áo xung quanh thành tô và túm tròn bột lại chứ k ấn cho xẹm khí nhé ). Tự động nó xẹp hà.


9/ Đem bột ra thớt ( bàn ) cắt từng viên bột tuỳ ý. Tạo hình và cho vào khay ủ tiếp cho bột nở thêm.


NƯỚNG BÁNH

1/ Bật là 200 độ và làm cho nóng khay để bánh.
2/ Xịt nước vào bánh rắc mè / hạt tùy thích. Cho vào khay nướng đã làm nóng nướng khoảng 20 phút hoặc khi bánh vàng thì tắt lửa. Quét lên bánh 1 lớp bơ hơ chảy và chờ bánh nguội.

MÁCH NHỎ

- Bột nhảo ban đầu như vầy việc nhào bột rất dễ quá trình bột áo chỉ thực hiện xung quanh viên bột bánh và trên bánh khi trộn bột tư động vào trong đều.
- Ủ bột nếu trời lạnh thì cho vào chổ ấm ủ, còn nóng thì cứ bỏ đại ngoài sân bàn.
- Gĩư bột trong tủ lạnh qua đêm sáng nắn hình và nướng, bánh ngon lắm

NHIỆT ĐỘ Ủ BÁNH NHANH HAY CHẬM LÀ DO THỜI TIẾT NÓNG HAY LẠNH NÊN EM KHÔNG GHI VÀO LÀ VẬY. EM PHƠI NẮNG ĐÓ HIHIHI

... e tu nhien quên cái gì đó.... chấm chấm e nhớ em PS TIẾP

Cơm cho ngày diet thứ nhất

Cơm - rau - trứng - suop rau. Mặt dù không biết có thật sự gọi là ăn kiêng hay không nhưng giảm hơn các ngày khác. Hi hi

Cơm thì cơm trắng rồi, trứng chiên rất ít dầu.
và rau thì xào với dầu mè, mè hạt món ăn rất thơm mùi của món Nhật. E Kid ơi em có thể thay rau chân vịt bằng đậu, rau dền... thì y như món mà vào quán ăn nhật họ hay dọn ra cho mình ăn khai vị đó e.

Dĩa nhỏ chị chụp cho rỏ nè em Kid nhưgn vẫn k đẹp vì chiều nay chị có chuyện không vui thành ra chụp nhanh thôi hà.


Cách làm rau xào kiểu Nhật theo Bếp
- Rau tuỳ chọn, có thể là rau dền, chân vịt, rau mồng tơi, đậu que, đậu đũa....
- Dầu mè
- Hạt mè
- Bột nêm nấm
- Nước tương nhật
- Trang trí cùng Katsuobushi gọi đơn giản là cá thu lát mỏng xông khói khô...
Thực hiện
- Trụng rau qua nước sôi và dội lại nước lạnh cho giòn nhớ rau không quá chín nhé. ( Đối với các lại cứng hơn thì luộc hơi mềm tí )
- Dầu mè cho vào nồi / chảo và cho tiếp rau vào đảo nhanh tay thêm nước tương, mè và bỏ ra dĩa. Trang trí tuỳ thích.
- PS
Món này chỉ dùng cho khai vị, thường rất ít có thể mè hạt xay nhuyễn cho thơm cũng được.
....

Thịt gà trộn lá rong biển chiên/nướng

Hic hic làm xong không biết tên gì luôn. Nhưng ăn cũng ngon ngon lạ lạ nên em úp vào để khi nào chị / em vét tủ còn gà thì làm nhé. Sau khi làm món CÁNH GÀ RAM ME sử dụng phần giữa còn lại phần to. Em làm món này !
Chiên vàng trên chảo như chả chiên ấy.



CÁCH LÀM

Nguyên liệu
- Khoảng 200g thịt thái ra từ cánh gà.
- 1 muỗng cafê dầu mè.
- 1 muỗng cafê nước tương Nhật.
- 1 muỗng cafê bột bắp hoặc bột năng cũng được.
- 1 chút là rong biển loại cuốn sushi cắt nhỏ.
- 1 chút hạt mè.
- 4 muỗng cafê nước lạnh.
- Tiêu.

Thực hiện
- Cho tất cả nguyên liệu trên vào máy xay thịt trừ lá rong biển.
- Xay khoảng 5 phút thì cho ra tô.
- Cho lá rong biển vào trộn đều.
- Cho tí dầu vào chảo và vo từng viên gà vào chiên vàng.


PS
cái hình trên nó vàng khè là do em ham hố e xịt 1 chút nước tưong vào chảo đấy ạh nên từ vàng nó chuyển sang đen hic hic nhưgn ăn thì ngon vì có vị mặm hehe

- Có thể nướng trên chảo chống dính, hoặc vỉ nướng, ăn kèm carrot, củ cảy bào, chấm nước tương gừng, mè..

CÁCH LÀM NƯỚC TƯƠNG ĂN KÈM
- 1 muỗng canh Nước tương/ 1 lát chanh nhỏ / 1 chút mè/ 1 chút gừng băm nhỏ.
- Cho chanh vào nước tương tiếp theo cho gừng và mè. Nêm cho vừa ăn, chua chua và mặm mặm chứ không ngọt.

Tablier và áo đầm

Chủ yếu khoe cái tablier ( tạp dề ) em mới may xong, nhanh lắm ạh. Tay e vụng về lắm bao lần cầm kim là bao lần XIÊM vào tay hà. hu hu do cái tật lính quýnh cái gì đó.Lần này may KHông kiểu cọ gì hết đường may cũng nhăn dúm đó, chỉ chạy đông tây méo mó do em không có thấy rỏ đường chạy. hic hic khổ thân. Em may 2 h được 2 cái như trên hihihi.

Còn cái này là áo em cũng may năm kia bửa nay nổi xung thiên định sửa lại vì chật quá whistle whistle
Cố hóp bụng 5 giây chụp hình mà hóp vẫn k hết,

Cái mặt hóp xong nó vậy đó, em chỉ khoe cái khúc trên cua áo thôi nhe các chị, đừng có chê em xấu e giận em ăn nhiều nữa đó.

Cái áo này là áo cuối cùng của sự nghiệp tập tành kim chỉ.

Cách làm muối ớt rang tốc hành, Phở Cuốn nháy he he

Ớt rang để dành ăn xoài sống, cóc, ỏi, khóm ..... và buồn buồn tình đem ra ăn với cơm nguội luôn....

Sau lưng có trái xoài ấy mà nó ngọt ngây hà ghét lắm...


CÁCH LÀM MUỐI ỚT RANG
Nguyên liệu
- Ớt đỏ ( ớt bằm sẳn mua ở chợ. tiệm, ớt tươi...)
- 1/2 muối hạt , 1/2 muối bọt.
- Tỏi cái này tuỳ nhe các chị/e. Nếu thích thì đâm vào chung tỏi tươi hoặc tỏi khô.
- Tí đường và bột ngọt tuy thích.
Thực hiện
- Trộn ớt, muối, tỏi,đường lại cho vào lò vi sóng 1 ,5 phút bấm nút. Thấy muối khô lại thì đem ra.
- Cho vào máy xay xay nhuyễn lại. Và cho vào keo bảo quản ăn từ từ.

Em muốn làm Món Phở Cuốn đấy mà em lại hết bột để chế lá phở thành ra em nhúng bánh tráng thiệt mềm nên nó dầy lên tữa tựa phở thôi hu hu.

Món Phở cuốn các chị em thử gõ vào google xem sẽ ra nhiều loại lắm. Em chưa ăn lần nào nhưng cũng muốn thử cho biết.
Thành phần cũng như món gỏi cuốn trong nam nhưng không cuộn với bún và thay bằng thịt bò, có thêm hành phi, và ngò gai.
Nước chấm có thể là nước mắm pha hoặc tương bần. Tương ăn phở cho vào chảo nóng có dầu và tỏi cho thêm tí nước quậy tan nên nếm lại cho vừa ăn.


KHUYẾN MÃI
Dĩa thịt gà ướp ngũ vị cuộn jambong nướng. Em cũng ăn thấm vào thịt em luôn rồi ạh hihi

Món này chỉ là biến tấu ra thôi. Uớp thịt gà đã cắt nhỏ dài dài chừng bằng ngón tay với ngủ vị hương, tiêu và cúôn chung với jambong và nướng trên chảo không dính.
ăn kèm tương ớt.
Món ăn cũng ngon lắm.

Cốm dẹp trộn và sườn ram mặm

Tất cả hai món này đều ăn và đã.... tan biến vào thịt em hết rồi hihihi ngồi buồn không biết làm gì nên post lên khoe các chị em hén.
Cóm dẹp miền Tây khác miền Trung và Bắc tí xíu cũng không rỏ khác gì luôn nhưng cách ăn trong em, nhà em là cốm trộn vối nước dừa tươi và xác dừa khô vừa cứng thôi. Để cho mềm 1 chút thì " em bóc " em ăn thôi hà.

Có hai tấm thôi hihi chủ yếu để dành khi nào em thèm e đem ra e ngó.

Thịt bẹ sườn ram mặm ăn với cơm thì ngon tuyệt, thịt hơi mặm mặn, vị hơi cay tí và nhất là ngòn ngọt ẹc ẹc món ăn dân dã nhưng ngon hic hic...



tự nhiên em quên ướp bao nhiêu và bao nhiêu rồi. Chút em nhớ em ghi nhé

Cafê bọt sữa... Cappuccino !!

Cà phê đã làm lâu rồi, uống cũng hết rồi làm lại nhiều lần rồi... bửa nay mới đem lên. Các chị đừng mắng em nghen.

Cappuccino tóm gọn lại nó gồm cafê đặt biệt và sữa được tạo bọt bằng hơi nóng kết thành.




CÁCH LÀM Cappuccino

Nguyên liệu

_ nữa tách càfâ pha đậm.
_ nữa tách sữa tươi được hâm nóng
_ Que xoắn để đánh bọt sữa



Thực hiện

_ Đánh bông bọt sữa bằng que xoắn, sau đó chế cafê đậm vào. Dùng cây tăm để vẽ hình theo ý thích.
_ Thành phẩm bọt sữa bông lên, cafê đậm đà nhưng không quá đắng, khi uống hết cafê dùng muỗn múc bọt cafê ăn rất lạ.
Cafe dùng nóng, hoăc có thể làm nóng ly trứơc khi cho cafê vào.
Cách trang trí tuỳ theo su khéo léo của mỗi người

Cái này không là Cappuccino nhưng rất ngon, em làm " nháy " theo cái quán càfê Trung Nguyên ở Sì gòn ấy.

Cũng nó thôi hà, Cái này là kem bông cứng nên nó nặng nó chìm he he

Nó luôn đó, nhưgn cái này em đánh kem bông nhẹ nên nó nhìn bông đẹp hơ

Cafê xay vị kem tươi

Nguyên liệu

_ 1 tách cafê nhỏ cafê pha sẵn đậm đặc.
_ 1 tách kem tươi loại dùng đánh bông làm kem.
_ 1 tí đường
_ vài viên đá nhỏ dùng xay.
_ Máy sinh tố để xay.
_ 1 chút kem tuơii đánh bông để trang trí trên mặt.

Thực hiện

_ Cho đường vào cafê cho tan, đập đá nhuyễn cho vào máy quay sinh tố. Cho tất cả hổn hộp vào máy qua, xay mịn.
_ Cho tất cả ra ly, cho kem tuơi đã đánh bông lên mặt ly.
PS:
Có thể cho thêm mùi vi chocolate hoac cacao hoăc caramel để lên mặt kem tuơi dùng trang trí tạo nên mùi vị khác , rất thơm va ngon.
Thành phẩm, Dùng với ống hút to, cafê k ngọt hơi đắng, vị kem tuơi trên mặt ly ngọt vừa để khi uống vào tao cảm giác ngọt và đắng tan trong miệng. Không quá nhiều đá.

Gỏi dưa leo trộn khô cá mặn + Đậu Xào + Canh cải sà lách soon

Chẹp chẹp... chua chua cay cay giòn giòn mặn mặn...ngon ngon. Em bưng lên khoe các chị / em không biêt có ai thèm không nhỉ? whistle whistle Cái này phải có trái XOÀI TƯỢNG hén hihihi




Thịt heo rim mặn


Canh cải love love love love



Cách làm bún thịt nướng

Hôm nay em ăn bún thịt nướng nữa, cách làm lần này khác hơn một chút, các chị em thích cách nào thì làm cách đó nhé.


Nguyên liệu
- Khoảng 400g thịt heo cắt lát thiệt mỏng.
- 1 muỗng canh đường.
- 2 muỗng canh nước mắm.
- 2 tép tỏi đâm nhuyễn.
- 2 muỗng canh dầu ăn.
- 1 muỗng canh sốt chua cay (... )

- tiêu / có thể cho chút nước màu nếu thích.
- que tre dùng ghim thịt.

Thực hiện
- ướp tất cả các nguyên liệu trên vào thịt khoảng 15 phút cho ngấm.
- Ghim thịt vào que cách ghim như ( Cách ghim kim may đồ ấy chứ không cuốn tròn thịt nghe ).



- Cho vào khai nướng nhiệt độ khoàng 200 nướng khoảng 5 phút thấy thịt chín thì chuyển lên bật cao nhất và nướng lửa trên thêm 3 dến 5 phút nữa. Thấy vàng lấy ra.
- CHÚ Ý
Trong quá trình nướng nhớ trở bên nhé. Thịt nhanh chín lắm vì mỏng.
- Thịt chín cho ra dĩa ăn kèm bún, rau, dưa leo, nước mắm chua ngọt.
CÁCH CẮT THỊT MỎNG
- Món này thịt thái phải mỏng, thịt có chút mở dính vào ngon hơn nhưng k dùng thịt ba rọi nghen.
- Muốn thái thịt mỏng thì nên dùng dao bề bản mỏng bén.
- Nếu có thời gian nên cho thịt vào tủ đá chừng 30 phút thịt hơi cứng lại rất dễ cắt mỏng.
- Còn không nếu dùng thit đông đá thì rả đông cah thịt còn cứng cứng thì cắt.