Tôi là ai? !
Wednesday, August 3, 2011 8:42:44 AM
Thật tình mình không muốn viết về vấn đề này nhất là chuyện xảy ra trong lĩnh vực internet. Với mình internet ( blog) là nơi chia sẻ và học hỏi giữa các bạn, chị em mới nhau. Mình cũng không có nhiều thời gian mà suy nghỉ chuyện ghen tỵ hay ganh đua làm gì cho mất công.
Cũng có thể có người đọc bài này xong lại bảo L nhảm quá ! Sao cũng được
Hôm nay L quay lại blog viết bài này vì chuyện xảy ra ở blog Bepxinh có lẽ cách đây đã lâu nhưng tuần rồi L mới biết. Cảm ơn chị B đã cất công tìm hiểu và nói cho L biết.
Chuyện thế này !
Cách đây cũng vài tháng L có quen một chị tên B từ blog mới http://lelanvn.com/ chị em nói chuyện qua lại. Cũng xem ảnh nhau, hỏi nhau năm sinh để biết cách xưng hô cho tiện. L hoàn toàn không nghi ngờ gì có lẽ người khó chịu nhất là chị B vì chị ấy đang khó hiểu và đặc câu hỏi " L là ai? hay như tựa đề chín L cũng không biết L là ai "
Tiếp theo ! Ngắn gọn ! Chứ đọc những dòng P nói thì thật ớn lạnh vì không thể tưởng tượng được có người như thế.
- Cách đây khoảng 2 năm chi B có quen một người tên Phương (?!) và nói quê ở Vĩnh Long (?!) hiện đang ở Nauy (?!) đã quen chi B qua 1 forum gì đó. L không tham gia bất cứ forum nào nên nghe xong là quên mất ngay. Vài lần chi B có ý bảo L chơi nét tối ngày, L thật tình nói " Không, L không rành internet thì chuyen lướt nét coi như quá xa với L " Chi B nghe xong co vẻ thất vọng vì nghĩ L nói lừa. ....
- Sau vài ngày chi B hỏi L vụ hình trong đó có hình L và hình cooking. Chuyện cooking hình ảnh bi lấy L thật tình không có suy nghĩ gì cho dù mục đích làm của riêng.
- Duy chỉ có hình L.,,, mặt mình sờ sờ ra đó... L chưa bao giờ gởi cho Chi B những tấm ảnh đó vậy mà chi B có được và nói là P gởi cho B xem, đó là hình của P và hình khi L về Vn năm 2009...
- Sau nhiều suy nghỉ L mới nhớ hình đó đã up bên Bepxinh. Thế là L mở blog cho chi B xem.
- Hình Lan trong blog rất ít và chụp cũng không đẹp, có lẽ P nói với chi Bích là Phương ở VL vô tình P thấy Lan ở VL nên lấy...
- Cho nên chẳng biết P có bao nhiêu quê hương? và bao nhiêu khuôn mặt? bao nhiêu ?????
- Thế đó. Có người đã dùng hình ảnh cá nhân của L và bảo là của họ để đem đi lừa người khác. Mục đích gì L không biết.
- Chuyện tóm tắt, L chỉ muốn gởi đến các bạn, các chị khi tạo blog nên cẩn thận đừng cho nhiều thông tin cá nhân public tránh trường hợp như của L.
- Blog bepxinh ngày trước public thong tin quê quán đi đâu làm gì đều ghi lên, chỉ nghỉ là cho chị em biết nhưng ai đâu ngờ bị người xấu lấy trộm thông tin ấy.
Hy vọng chẳng làm gì xấu hơn.
Dĩ nhiên đó chỉ là lời nhắn. Chúc các chị vui nhé.
Nhắn P : L tin là người tên P ( ? ! ) vẫn còn vào blog của L. Mong P hãy suy nghĩ nhưng việc mình làm, và tránh làm người khác buồn vì chuyện đánh cắp thông tin và hình ảnh người khác mà nói là mình nhé.
Trái đất tròn... có lẽ P không ngờ Chi B có ngày quen L và đã tìm ra sự thật này.
Ps : Lan không buồn cũng chẳng suy nghĩ gì chuyện này vì nó không giúp ích hay góp phần phấn đấu gì cả, nó chỉ là chuyện nhỏ nhỏ rất nhỏ. L viết bài này cũng theo yêu cầu 1 vài người mà thôi.
Cũng có thể có người đọc bài này xong lại bảo L nhảm quá ! Sao cũng được
Hôm nay L quay lại blog viết bài này vì chuyện xảy ra ở blog Bepxinh có lẽ cách đây đã lâu nhưng tuần rồi L mới biết. Cảm ơn chị B đã cất công tìm hiểu và nói cho L biết.
Chuyện thế này !
Cách đây cũng vài tháng L có quen một chị tên B từ blog mới http://lelanvn.com/ chị em nói chuyện qua lại. Cũng xem ảnh nhau, hỏi nhau năm sinh để biết cách xưng hô cho tiện. L hoàn toàn không nghi ngờ gì có lẽ người khó chịu nhất là chị B vì chị ấy đang khó hiểu và đặc câu hỏi " L là ai? hay như tựa đề chín L cũng không biết L là ai "
Tiếp theo ! Ngắn gọn ! Chứ đọc những dòng P nói thì thật ớn lạnh vì không thể tưởng tượng được có người như thế.
- Cách đây khoảng 2 năm chi B có quen một người tên Phương (?!) và nói quê ở Vĩnh Long (?!) hiện đang ở Nauy (?!) đã quen chi B qua 1 forum gì đó. L không tham gia bất cứ forum nào nên nghe xong là quên mất ngay. Vài lần chi B có ý bảo L chơi nét tối ngày, L thật tình nói " Không, L không rành internet thì chuyen lướt nét coi như quá xa với L " Chi B nghe xong co vẻ thất vọng vì nghĩ L nói lừa. ....
- Sau vài ngày chi B hỏi L vụ hình trong đó có hình L và hình cooking. Chuyện cooking hình ảnh bi lấy L thật tình không có suy nghĩ gì cho dù mục đích làm của riêng.
- Duy chỉ có hình L.,,, mặt mình sờ sờ ra đó... L chưa bao giờ gởi cho Chi B những tấm ảnh đó vậy mà chi B có được và nói là P gởi cho B xem, đó là hình của P và hình khi L về Vn năm 2009...
- Sau nhiều suy nghỉ L mới nhớ hình đó đã up bên Bepxinh. Thế là L mở blog cho chi B xem.
- Hình Lan trong blog rất ít và chụp cũng không đẹp, có lẽ P nói với chi Bích là Phương ở VL vô tình P thấy Lan ở VL nên lấy...
- Cho nên chẳng biết P có bao nhiêu quê hương? và bao nhiêu khuôn mặt? bao nhiêu ?????
- Thế đó. Có người đã dùng hình ảnh cá nhân của L và bảo là của họ để đem đi lừa người khác. Mục đích gì L không biết.
- Chuyện tóm tắt, L chỉ muốn gởi đến các bạn, các chị khi tạo blog nên cẩn thận đừng cho nhiều thông tin cá nhân public tránh trường hợp như của L.
- Blog bepxinh ngày trước public thong tin quê quán đi đâu làm gì đều ghi lên, chỉ nghỉ là cho chị em biết nhưng ai đâu ngờ bị người xấu lấy trộm thông tin ấy.
Hy vọng chẳng làm gì xấu hơn.
Dĩ nhiên đó chỉ là lời nhắn. Chúc các chị vui nhé.
Nhắn P : L tin là người tên P ( ? ! ) vẫn còn vào blog của L. Mong P hãy suy nghĩ nhưng việc mình làm, và tránh làm người khác buồn vì chuyện đánh cắp thông tin và hình ảnh người khác mà nói là mình nhé.
Trái đất tròn... có lẽ P không ngờ Chi B có ngày quen L và đã tìm ra sự thật này.
Ps : Lan không buồn cũng chẳng suy nghĩ gì chuyện này vì nó không giúp ích hay góp phần phấn đấu gì cả, nó chỉ là chuyện nhỏ nhỏ rất nhỏ. L viết bài này cũng theo yêu cầu 1 vài người mà thôi.

1 2 Next »
ktm-kđ-akhangtrang # Wednesday, August 3, 2011 1:52:47 PM
Lê Cẩm Túcanhtu1510 # Wednesday, August 3, 2011 3:41:16 PM
Ngọc Anhmagician259 # Wednesday, August 3, 2011 4:53:52 PM
Tô Thanh TườngVituongvithehung # Wednesday, August 3, 2011 4:54:17 PM
Kid - Bếp nhỏsmallkitchen # Wednesday, August 3, 2011 5:07:10 PM
Unregistered user # Wednesday, August 3, 2011 6:16:18 PM
ktm-kđ-akhangtrang # Wednesday, August 3, 2011 6:29:35 PM
Originally posted by anonymous:
7xu này, em cò là của mm rồi mà! sao còn dzô đây giành dí mm nữa hở? hahahaha
Unregistered user # Wednesday, August 3, 2011 6:32:17 PM
Kim chị Kim emmebemon # Wednesday, August 3, 2011 6:44:11 PM
Originally posted by khangtrang:
Đây cũng là 1 trong những lí do L bị ox L la cái chuyện post hình gđ trên này neh, rồi gây nhau với ông nữa, mình thì k có ai thân thích bên này, nên 1 phần muốn làm wen với mấy chị trên này khi naò vui buồn tìm chút lời tư vấn, nhưng nhiều người thì k nghĩ như mình, thiệt tình
ktm-kđ-akhangtrang # Wednesday, August 3, 2011 6:49:00 PM
Unregistered user # Wednesday, August 3, 2011 6:57:57 PM
Kim chị Kim emmebemon # Wednesday, August 3, 2011 7:00:24 PM
Originally posted by anonymous:
Unregistered user # Wednesday, August 3, 2011 7:07:21 PM
quianhlaluli # Thursday, August 4, 2011 7:08:18 AM
P'titcochonheogacon # Thursday, August 4, 2011 7:29:14 PM
Tô Thanh TườngVituongvithehung # Thursday, August 4, 2011 7:30:24 PM
Tô Thanh TườngVituongvithehung # Thursday, August 4, 2011 8:21:43 PM
mebiboben ♪ ♫ ♬ mebiboben # Thursday, August 4, 2011 10:26:47 PM
Ôi! Đọc xong hai bên nhà, Mình cũng thấy sợ ghê!
Vậy là Vi đóng luôn cả hai Blog hả Vi ???
Vi đã set Blog to Private rồi, thì không ai đọc được Blog của Vi nữa đâu, Vi đừng lo nữa, chỉ có điều, Vi set Shout Box, để mọi người có thể vào thăm hỏi Vi nha! ☺ ☺ ☺
Bếp Xinh ơi! Mình hay vào đọc bên Blog lelanvn lắm, nhưng chưa viết comment bao giờ hết, mới cách đây vài tháng, Mình mới biết là lelanvn và BepXinh là một đó ☺ ☺ ☺
Mình mới vào dạo Blog Bếp Xinh, Mình đề nghị Bếp Xinh nên ghi Nick vào Hình to thật là to đó ☺ ☺ ☺ (không biết làm vậy có bớt bị ăn cắp hong ??? ) Hay lại bị ăn cắp trọn gói luôn đây (giống như blog của : http://my-beta.opera.com/NLDH/blog/2011/08/04/what-the-heck )??? Cũng sợ quá Bếp Xinh há ☺ ☺ ☺
Tô Thanh TườngVituongvithehung # Thursday, August 4, 2011 10:56:16 PM
cindyphuong2 # Thursday, August 4, 2011 11:59:08 PM
@C.Vi: sang đây mới biết lý do chị đóng blog... vậy rùi chị em muốn 888 thì lèm seo
Kid - Bếp nhỏsmallkitchen # Friday, August 5, 2011 12:02:41 AM
Originally posted by tuongvithehung:
Chi Vi đừng delete blog nha. Trời ơi, em buồn lắm đó.
Tô Thanh TườngVituongvithehung # Friday, August 5, 2011 12:25:35 AM
Tô Thanh TườngVituongvithehung # Friday, August 5, 2011 12:29:05 AM
Kid - Bếp nhỏsmallkitchen # Friday, August 5, 2011 12:30:29 AM
Tô Thanh TườngVituongvithehung # Friday, August 5, 2011 12:30:56 AM
Tô Thanh TườngVituongvithehung # Friday, August 5, 2011 12:34:17 AM
cindyphuong2 # Friday, August 5, 2011 12:34:44 AM
Originally posted by tuongvithehung:
Y & O có cái riêng của nó mà chị
Em Kid nói đúng đó,chỉ cần chị lọc lại trong friend list và set lại thì ok thui mà,xóa làm gì,kg chỉ đau lòng chị mà đau lòng all những ai đã đang ghé tham chị mỗi ngày,mổi giờ... em kg ủng hộ delete đâu:cry:
Lẩm Cẩm lamcam1 # Friday, August 5, 2011 12:36:15 AM
Kid - Bếp nhỏsmallkitchen # Friday, August 5, 2011 12:37:36 AM
Originally posted by tuongvithehung:
Em cũng hong ủng hộ đâu. Chi buồn va em cũng hỏng vui dau chi Vi oi.
Em cũng se lọc lại friend.
Lẩm Cẩm lamcam1 # Friday, August 5, 2011 12:38:16 AM
Tô Thanh TườngVituongvithehung # Friday, August 5, 2011 12:39:22 AM
Kid - Bếp nhỏsmallkitchen # Friday, August 5, 2011 12:42:18 AM
Tô Thanh TườngVituongvithehung # Friday, August 5, 2011 12:43:35 AM
Tô Thanh TườngVituongvithehung # Friday, August 5, 2011 12:45:29 AM
Kid - Bếp nhỏsmallkitchen # Friday, August 5, 2011 12:46:53 AM
Chị đừng đong blog, đóng 1 cửa, mở một cửa thôi ạh. Đóng rầm hai cửa em hong chui vô dc, em khóc huhu ah
Tô Thanh TườngVituongvithehung # Friday, August 5, 2011 12:53:07 AM
Kid - Bếp nhỏsmallkitchen # Friday, August 5, 2011 12:59:45 AM
ktm-kđ-akhangtrang # Friday, August 5, 2011 3:45:23 AM
Kid - Bếp nhỏsmallkitchen # Friday, August 5, 2011 3:49:47 AM
GẤUMẸMimi75 # Friday, August 5, 2011 4:07:42 AM
Viet Hatitcuoititmat # Friday, August 5, 2011 6:54:50 AM
Em đang hăm hở post hình con lên mà đọc lại xìu, tại trước giờ em cũng ít post hình lên
Đúng là con sâu làm rầu nồi canh, những blog hay và bổ ích như của các chị, cảm ơn còn không hết mà còn vô phá nữa, sao em đọc em tức quá đi
Bếp XinhBepxinh09 # Friday, August 5, 2011 7:32:10 PM
Em vẫn là em đây, blog vẫn để đây, chi Vi ơi ngày trước BEPXINH không có set friend chị nhé. Còn chuyện chị đóng blog hay không em không dám cản cũng như không khuyên được vì cá nhân thôi.
Em cũng không ngờ có người lại tráo trở như vậy, đã lấy hình ảnh riêng ( hình mặt em, gd em ) lại giờ còn nói em là người ăn cắp của nó.
Em không buồn chuyện này đâu chị, vì nó không là gì cả em chỉ k thích và viết lên chỉ để nói các chị biết xung quanh mình còn có những người " LẠ " quá, trơ tráo như thế thôi.
Chuyện internet đối với em , học hỏi và chia sẻ. Nay các chị nên cẩn thận hơn.
Tô Thanh TườngVituongvithehung # Friday, August 5, 2011 8:10:21 PM
mebiboben ♪ ♫ ♬ mebiboben # Friday, August 5, 2011 9:04:16 PM
Originally posted by tuongvithehung:
Vi ơi! Vi set Blog thành Private luôn, như Liên ròm có làm một lần đó, như vậy thì Vi vẫn giữ được tất cả các Entry cũ, mà không ai có thể đọc được, ngoại trừ Vi thôi, như vậy đỡ bị mất Kỷ Niệm, Vi àh! ☺ ☺ ☺
Mình xin lỗi Liên nha! Đã nhắc đến Liên trong comment này hì hì ☺ ☺ ☺
Mến Chúc mọi người một cuối tuần vui và Bình An nha! ☺ ☺ ☺
mebiboben ♪ ♫ ♬ mebiboben # Friday, August 5, 2011 9:04:16 PM
Originally posted by tuongvithehung:
Vi ơi! Vi set Blog thành Private luôn, như Liên ròm có làm một lần đó, như vậy thì Vi vẫn giữ được tất cả các Entry cũ, mà không ai có thể đọc được, ngoại trừ Vi thôi, như vậy đỡ bị mất Kỷ Niệm, Vi àh! ☺ ☺ ☺
Mình xin lỗi Liên nha! Đã nhắc đến Liên trong comment này hì hì ☺ ☺ ☺
Mến Chúc mọi người một cuối tuần vui và Bình An nha! ☺ ☺ ☺
mebiboben ♪ ♫ ♬ mebiboben # Friday, August 5, 2011 9:08:13 PM
Originally posted by Bepxinh09:
Đúng là, sao lại có người lại nhận bừa luôn cả gia đình người khác là sao vậy ta ??? ☺ ☺ ☺
Lấy riêng Hình của Bếp Xinh thôi, thì Mình còn có thể hiểu được, còn nhận luôn gia đình của Bếp Xinh luôn, thành gia đình họ, thì thiệt là chuyện khó hiểu quá! Đúng là Chị Em mình phải cẩn thận rồi!
Mình cũng thấy buồn, nếu Vi Delete luôn Blog của Vi
Unregistered user # Saturday, August 6, 2011 8:20:35 AM
ktm-kđ-akhangtrang # Saturday, August 6, 2011 2:10:09 PM
Tô Thanh TườngVituongvithehung # Saturday, August 6, 2011 3:09:33 PM
JunCantyLee # Tuesday, August 9, 2011 8:25:52 AM
mí lại, có khi các chị cứ giấu nửa kín nửa hở nên mới bị vậy
Chứ cứ chường mặt to ddùng như em nè - ai cũng biết là xí gái nên chả ai thèm chôm