One in All

Financial under economist....audiobooks for you

Những cách giúp bạn trở nên giàu có và được tự do về tài chính ...

Chào các bạn ở bài trước : " 7 cách chữa trị một túi tiền trống rỗng " dragonlight đã cùng các bạn tìm hiểu về cách làm thế nào để tích lũy được tiền . Nhưng tích lũy được tiền rùi thì phải làm cho tiền sinh lợi có như vậy chúng ta mới trở nên giàu có và được tự do về tài chính . Không biết các bạn thế nào nhưng khi tưởng tượng mình được giàu có và tự do về tài chính làm mình rất phấn khích . Khi đó bạn không còn phải làm việc gì cả mà tiền vẫn chảy vào túi bạn , bạn có thể nghỉ ngơi và làm mọi điều mà bạn muốn . Bạn có thời gian dành cho gia đình , bạn có thể đi du lịch vòng quanh thế giới , khám phá về mọi vùng đất và con người . Người thân của bạn sẽ không phải buồn lòng vì miếng cơm manh áo , bạn có đủ tài chính để đối đầu với mọi sự cố xảy ra. Và nhất là bạn có thể giúp đỡ được mọi người ... Chỉ thế thôi cũng đủ để chúng ta hết lòng cố gắng nỗ lực phải không các bạn.

Theo các bạn nghĩ thì cách nào để làm ra tiền và cách nào để trở nên giàu có ?

Theo mình có rất nhiều cách để làm ra tiền và trở nên giàu có . Cách thứ nhất nếu bạn có một tài năng đặc biệt như bạn được thiên phú một giọng hát tuyệt vời , một thân hình lý tưởng , một tài năng nghệ thuật, diễn xuất hay thể thao ,một tài năng nghiên cứu khoa học, ... cách này có nhưng thật ra rất ít cá nhân có được những tài năng đặc biệt này và cái giá phải trả cho sự thành công là không nhỏ, họ luôn phải nỗ lực hết mình , cống hiến hết mình cho sự thành công .

Dragonlight không có được những tài năng đó , mình chỉ bình thường không thật sự thông minh , không có tài năng nổi trội mà cũng không phải rất đẹp trai và không sở hữu thân hình lý tưởng. Nhưng mình tin vào mình và khả năng của mình . Mình mong các bạn cũng thế. Vậy rồi chúng ta không may mắn có được những lợi thế như vậy chúng ta làm ra tiền bằng cách nào ? Chỉ một từ thôi : Ý NGHĨ ( Ý TƯỞNG ). " SUY NGHĨ VÀ TRỞ NÊN GIÀU CÓ "

Tại sao lại là " suy nghĩ và trở nên giàu có " chứ không phải " làm việc để trở nên giàu có " . Câu trả lời được chứa đựng trong tác phẩm " quyết chí làm giàu " ( think and grow rich) của tác giả Napoleon Hill. Mình sẽ cố gắng hoàn thiện sớm nhất cuốn AUDIO BOOK đó mong gửi tặng tới các bạn .
Hai cách khác để trở nên giàu có , thậm chí cực giàu là : " Hoặc nhiều người khác làm việc cho bạn hoặc là tiền bạc làm việc cho bạn hoặc cả hai thứ đó làm việc cho bạn "

NHIỀU NGƯỜI LÀM VIỆC CHO BẠN. Nghe có vẻ như là bất công, là bóc lột và sặc mùi tư bản ...Nhưng KHÔNG . Hãy quyết tâm sở hữu một hoặc nhiều doanh nghiệp , hãy để thật nhiều người khác làm việc cho mình . Người khác sẽ giúp bạn trở nên giàu có . Khi bạn làm chủ doanh nghiệp của mình thì không phải bạn đang bóc lột họ mà bạn đang giúp họ , giúp nhiều gia đình và giúp toàn xã hội . Nếu không tin bạn có thể thấy có khối người vẫn ngày ngày cặm cụi , phấn đấu học tập nhưng thay vì học tập để xây dựng doanh nghiệp của mình thì họ hết sức để xin một công việc điều đó có nghĩa là họ tự xin để được bóc lột nhé. Tôi không nói là tìm và làm một công việc là sai , là ngu ngốc nhưng bạn phải nhớ rằng dù bạn có làm việc cho ai đó ( có đang làm giàu cho ai đó ) thì phải nhớ là làm việc là để học chứ không phải làm việc vì tiền . Nếu bạn chưa thể đủ kinh nghiệm để tạo lập một doanh nghiệp thì hãy làm việc cho họ và học hỏi học .

Một lần nữa xin nhắc lại làm việc để học chứ không làm vì tiền . Nếu bạn làm việc vì tiền thì cả đời bạn sẽ làm nô lệ cho đồng tiền . Nếu chưa tin điều đó bạn có thể nhìn mọi người xung quanh và kiểm chứng . Thật ra họ đang là nô lệ của đồng tiền mà thôi . . . dù họ có biết điều đó hay không.
Những người chủ doanh nghiệp là những con người tuyệt vời . Họ mang lại nhiều giá trị cho cuộc sống. Còn nữa bạn hãy nhớ muốn càng giàu thì bạn càng phải phục vụ nhiều người . Hãy mang lại cho càng nhiều người càng tốt một giá trị nào đó . Hãy tưởng tượng mỗi người trên nước Việt Nam cho bạn 1 USD thì bạn sẽ có bao nhiêu tiền ? Chắc khoảng hơn 80 triệu USD mà cũng tùy thuộc vào sức tăng dân số của nước ta nữa chứ ... Vấn đề là cho mọi người một giá trị gì hay dịch vụ gì xứng đáng để mỗi người cho ta 1 USD và cho ta không chỉ một lần.

Bill Gate là người giàu nhất hành tinh 13 năm liên tiếp với tổng tài sản có lúc lên tới 100 tỷ đô la chỉ bởi vì ông mang computer tới khắp nơi trên thế giới. Nếu không có ông chắc loài người vẫn còn ngu muội . Hay Hanry Ford mang xe ô tô tới cho cả thế giới . Ông Honda mang môtô cho mọi người. nếu không có hai người này thì chác chúng ta vẫn đi xe ngựa... Tuy nhiên không nhất thiết chúng ta phải phục vụ cả thế giới . Chỉ cần mua đất xây nhà trọ là bạn cũng đã giúp cho biết bao gia đình một mái ấm và bạn giàu có . Mọi chuyện thật đơn giản đơn giản hơn rất nhiều so với việc cả đời học tập chỉ để đi làm công và leo lên nấc thang doanh nghiệp. Xin bạn hãy học tập và sở hữu những nấc thang đó.

TIỀN LÀM VIỆC CHO MÌNH CHỨ KHÔNG PHẢI MÌNH LÀM VIỆC CHO TIỀN .Muốn giàu hãy để đồng tiền làm việc cho mình . Xin đừng làm nô lệ cho tiền . Suy cho cùng tiền cũng chỉ là công cụ của cuộc sống vậy thay vì cả đời vất vả vì đồng tiền hãy dành thời gian tìm hiểu nó , nắm bắt nó , bắt nó làm việc cực nhọc cho mình , nó và con cháu nó phải sinh sôi cho mình . Và đồng tiền thì nó rất thích được bạn bóc lột đó . Càng bóc lột nó càng sinh sôi , nó không kêu ca và cũng không cần nghỉ ngơi đâu . Nếu bạn biết cách . . .
Nhưng cách làm cho tiền làm việc cho mình như thế nào ? cách xây dựng một doanh nghiệp thành công ra sao?
Tác phẩm RICH DAD POOR DAD và chùm sách DẠY CON LÀM GIÀU của tác giả ROBERT KIYOSAKI sẽ giải đáp cho các bạn thắc mắc tại sao có người giàu người nghèo, sao người giàu thì giàu mãi người nghèo lại nghèo mãi, không chỉ có tiền mới làm ra tiền , đi lên từ bàn tay trắng, cách xây dựng doanh nghiệp , cách bắt đồng tiền làm việc cho mình . . .
Một lần nữa nếu được các bạn ủng hộ thì mình sẽ cố gắng đọc và làm audio book cuốn rich dad poor dad và bộ sách dạy con làm giàu mặc dù nó rất dài .

KHÁC VỚI : " Giangmj " Quang long sẽ mang đến cho các bạn AUDIO BOOKS chỉ ba tác giả với ba bộ sách
1. Giúp bạn có tư tưởng làm giàu và tạo cho bạn sức hút với thành công tác phẩm : " quyết chí làm giàu " ( think and grow rich ) của tác giả Napoleon Hill
2. Giúp bạn tích lũy tiền bạc tác phẩm : " Người giàu có nhất thành babylon" ( the richest man in babylon ) của tác giả George s.Clason.
3. giúp bạn xây dựng doanh nghiệp , cách thực hiện ý tưởng và bắt tiền bạc làm việc cho mình cuốn sách Rich dad poor dad và bộ sách Dạy con làm giàu của tác giả ROBERT KIYOSAKI
xin các bạn hãy tìm nghe.
RICH

Nghèo . . .Buồn ... giận...Đau khổ... Ba , chắc ba sẽ không được nghe những lời con nói , và chắc ba cũng không muốn nghe đâu

Comments

dragonlightBetter-live Saturday, August 2, 2008 9:16:59 AM

awww awww awww awww awww
nếu bạn đã đọc bài mình
viết thì xin hãy cho mình
biết ý kiến của bạn nhé.
Thật vui khi được bạn comment.
bigsmile bigsmile bigsmile bigsmile bigsmile bigsmile

Le Duc Tungldtung Sunday, August 3, 2008 12:30:04 PM

Tiền chỉ thực sự quan trọng khi chúng ta không có tiền.
Bài viết của bạn rất hay, nhưng hơi dài, làm cách nào đó bạn cô đọng lại, xúc tích hơn.
Nhiều quá đọc xong tui chẳng nhớ gì luôn á, làm sao mà giàu nỗi. p

dragonlightBetter-live Sunday, August 3, 2008 2:46:47 PM

cám ơn bạn thật nhiều . mình cũng cố gắng viết ngắn nhưng mà do lúc viết bức xúc wa nên chưa chú ý . Sau mình sẽ cố gắng viết thật ngắn gọn .
bigsmile bigsmile bigsmile bigsmile bigsmile bigsmile

bachcottinhtinhyeukhongsacmau Sunday, August 3, 2008 3:52:19 PM

Mạng fpt cùi mía, đinh ko đọc nhưng đã đọc rùi thì phải cm như ý chủ nhà.

Tiền chỉ là vật giá mà con người ta trao tay, là phương tiện thanh toán hàng hóa được cộng đồng người công nhận. Nếu không có tiền thì con người ta làm gì? Tất nhiên, người ta sẽ kiếm tiền. Vậy phải chăng người ta sống để kiếm tiền??? Mà muốn kiếm tiền người ta phải có 1 việc làm [chứ ai rảnh mà đem tiền tới dâng? Mà có dâng thì sau đó nó cũng chửi mình ko ra gì >"<]

Một lần nữa xin nhắc lại làm việc để học chứ không làm vì tiền . Nếu bạn làm việc vì tiền thì cả đời bạn sẽ làm nô lệ cho đồng tiền.


~~> mình nghĩ cái học mà bạn nói bên trên là cái học cách kiếm tiền. Vô hình chung nó lại dẫn đến việc người ta làm việc là vì tiền.^^
Anh có tiền trong tay, anh mới có thể dùng nó để khiến nhiều người làm việc cho anh, và người ta làm việc cho anh để người ta kiếm tiền. Thành ra việc này trở thành 1 cái vòng luẩn quẩn xoắn bện lại nhau.


Originally posted by dragonlight:

I'm very rich , I'm very happy and I love every body ($-$)



http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/29.gif -

bachcottinhtinhyeukhongsacmau Sunday, August 3, 2008 3:53:22 PM

Mà nói chung là bài viết hay!

Le Duc Tungldtung Sunday, August 3, 2008 3:59:22 PM

@tinhyeukhongsacmau: Chúng ta sống mà không kiếm tiền thì chẳng biết sống để làm gì cả p . Nói chung lản quẩn qua lại cũng chỉ vì miếng cơm manh áo( đồng tiền luôn).

bachcottinhtinhyeukhongsacmau Sunday, August 3, 2008 4:21:51 PM

oh yeah!cheers

dragonlightBetter-live Sunday, August 3, 2008 4:50:45 PM

chào bạn mình rất hiểu ý bạn nói và trước đây mình từng có những ý nghĩ đó. Một phần mình chưa nói rõ là : " học không phải vì tiền " . Ý mình nói học khi làm việc một phần có nghĩa là " học cách làm ra tiền " Nhưng điều quan trọng hơn là chúng ta học cách để "biến ý tưởng của mình thành tiền bạc ". Đây là điều quan trọng hơn cả . Một cách mà mọi người thường hay sử dụng để làm ra tiền là kiếm một việc làm . Điều đó đúng . Nhưng kiếm một việc làm ít khi giúp chúng ta trở nên giàu có . . . Bởi vì khi mình kiếm một việc làm đúng hơn là mình làm thuê cho người chủ , và còn làm thuê cho cả đồng tiền . vì ông chủ thuê mình trả tiền cho fần giá trị mà mình làm ra và chiếm hữu giá trị thặng dư. cuối tháng mình chỉ có một số lương rất thấp và nó tăng rất chậm . trong khi bao nhiêu chi phí phải lo vì vậy chúng ta bị lệ thuộc vào tiền và ông chủ . nếu không làm việc ông chủ không trả tiền .Không có tiền thì không tồn tại...vậy tốt nhất là làm ông chủ ... khi đó vừa làm chủ công việc vừa làm chủ đông tiền. Nhưng phải học cách làm chủ doanh nghiệp và cách thức nắm bắt sử dụng tiền làm cho tiền sinh lợi. Có một cách hay là thế này : mỗi tháng chúng ta bớt 1/10 số tiền kiếm được rồi sau đó mua nhà cho thuê như thế là bạn không cần làm việc mà người thuê nhà vẫn phải trả tiền cho bạn . Bạn là chủ . rồi lại lấy tiền thuê nhà đó mua nhà khác và lại cho thuê. Như vậy tiền đã làm việc cho tiền . Rồi sau đó bạn giàu nếu lặp lại quá trình đó . đến lúc bạn không cần phải đi làm nữa . Những người thuê trọ đã trả tiền cho bạn... Đó chính là lúc bạn tự do về tài chính.Đây là một cách . cuốn sách rich dad poor dad và bộ sách dạy con làm giàu của tác giả robert kiyosaki đã đề cập tới việc không cần tiền mà vẫn làm ra tiền , cách làm xây dựng doanh nghiệp và cách bắt tiền làm việc cho mình. Mình đang hoàn thành audio books để gửi đến các bạn . Mình hy vọng sẽ được trao đổi với các bạn nhiều hơn về cách thức trở nên tự do về tài chính.
Rất cám ơn bạn đã comment bigsmile bigsmile bigsmile bigsmile bigsmile bigsmile chúc bạn ngủ ngon

Le Duc Tungldtung Sunday, August 3, 2008 6:40:00 PM

Hey, nói qua thì cũng phải nói lại.
Đơn giản bạn kiếm tiền, dành dụm để mua nhà cho thuê mà không có ai thuê là coi như phá sản đấy nhé.
làm giàu không những cần sự may mắn mà còn cần đến một cái đầu thông minh, biết tường tận lỉnh vực mình tham gia mà còn phải biết chớp lấy thời cơ nữa, nhưng sự may mắn cũng chiếm một phần lớn đấy.
Để muốn có được nhiều tiền trước tiên bạn phải nai lưng ra làm việc để dành dụm tiền đã, xuất phát từ tay trắng thì khó mà ma giàu được
Có ai cho vay tiền tiền để kinh doanhlaf ok. p

bachcottinhtinhyeukhongsacmau Sunday, August 3, 2008 6:55:15 PM

uhm, đâu phải ai sinh ra cũng được hưởng 1 gia sản kếch sù đâu? ^^

dragonlightBetter-live Monday, August 4, 2008 1:21:45 AM

Các bạn nói rất đúng . hôm wa mình mới đưa ra một cách đó .Nhưng làm giàu thì có nhiều cách khác phải không các bạn ? Ở cuốn rich dad poor dad tác giả Robert Kiyosaki đã tìm mua một miếng đất đẹp và rộng 30 ha với giá 200 000 Usd cùng lúc đó ông tìm người khác và hợp đồng bán lại 20 ha trong 30 ha đó với số tiền 250 000 Usd . Như vậy là người mua 20 ha đã trả tiền mua đất 30 ha cho ông và ông còn có thêm 50 000 usd làm tiền lãi đồng thời sở hữu miếng đất 10 ha mà không cần có tiền trong tay.Tuy nhiên để làm được điều đó không phải dễ...Phải học hỏi tích lũy rất lâu mới có khả năng đó .

Mình biết một cách để không có tiền mà vẫn làm ra tiền , cách này mọi người vẫn hay dùng đó là : " Bán ý tưởng " Nếu bạn có một ý tưởng tốt thì bạn hoàn toàn có thể bán lại cho người khác để thực hiện ý tưởng đó hoặc thực hiện ý tưởng đó. Như levis strauss đã sáng tạo ra quần jeans . Thay vì như người khác đi đào mỏ vàng thì ông lại đi tìm và dẫn nước sau đó bán nước cho những người đào vàng .KHi những người đào vàng kia cực khổ chưa đào ra vàng thì ông đã kiếm được hơn 600 usd tiền bán nước uống cho họ . Không những thế khi ông cung cấp cho họ vải bạt để làm lều thì khi nhìn thấy quần họ liên tục rách do quá trình đào vàng . Ông đã nghĩ ra cách lấy vải bạt làm quần, ông đã cùng người thợ may hoàn thiện chiếc quần jeans đầu tiên. Từ đó ông đã trở nên rất giàu có khi quần jeans được mang bán trên khắp thế giới. Nhưng chiếc quần jeans đó cũng chưa thể hoàn thiện nếu thiếu chiếc khóa quần .Đây là một ý tưởng rất hay và chúng ta đã không phải mặc quần buộc dây nữa . . .Và chắc rằng người chủ của ý tưởng hẳn trở nên giàu có. smile smile smile

Bạn ldtung nói rất đúng . Cái khó khi làm giàu là phải biết cách đầu tư kinh doanh cho tiền sinh lợi , và biến ý tưởng thành tiền bạc . nhưng ý tưởng thì phải suy nghĩ nhiều và suy nghĩ là việc khó khăn nhất của con người . chúng ta thường có xu hướng lặp đi lặp lại những điều đã biết . tuy nhiên chúng ta vẫn có thể làm theo những ý tưởng cũ chỉ cần bạn biết cách biến ý tưởng cũ ra dịch vụ hoặc đem lại một giá trị nào đó tốt hơn trước hoặc là bạn là người đầu tiên mang ý tưởng cũ ở nơi khác tới nơi mới cần nó. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu cách làm giàu bạn nhé. Nếu các tác giả của các cuốn sách trên có cách để làm được việc tay trắng làm nên và không cần tiền mà vẫn làm ra tiền thì chúng ta cũng xem họ làm cách nào phải không?
rất mong nhận được sự trao đổi của các bạn. chúc các bạn vui vẻ.bigsmile bigsmile bigsmile bigsmile bigsmile

bachcottinhtinhyeukhongsacmau Monday, August 4, 2008 8:02:59 AM

Đồng ý với cách bán "ý tưởng". Tuy nhiên cũng có rất nhiều vấn đề cần bàn ở đây. trong thời đại ngày nay, ở Việt Nam, việc " bán ý tưởng" không phải là không có, mà vấn đề là "bán" cho ai và bạn có chắc chắn rằng ý tưởng của bạn được thực hiện đúng như suy nghĩ ban đầu của bạn không? Mình đơn cử 1 việc mà mình đã từng tham gia nhé. Cô bé đó có ý tưởng mở 1 quán cafe sách [bao gồm nhiều thể loại nhưng vẫn đánh tâm lý vào giới trẻ bằng truyện tranh, kiếm hiệp, giáo dục, có cả triết lý và dạy cách làm giàu...], lợi nhuận thu được từ quán cafe sẽ ủng hộ cho việc từ thiện, giúp cho các em có điều kiện để đi học. Tuy nhiên, số tiền ban đầu để mở quán cafe thì lại rất hiếm hoi. Em đó mới trình bày ý tưởng của mình cho các nhóm từ thiện khác để mong sự giúp đỡ, và họ giúp đỡ bằng cách hỗ trợ vốn nhưng theo dạng cổ đông. Nghĩa là lợi nhuận thu được sẽ chia đều cho các nhóm từ thiện tham gia. Quán nước được mở, nhưng sau 2 tháng nó tan rã. Mình không rành về kinh doanh nên rất mơ hồ về việc này. Theo bạn, vì sao nó tan rã???
Còn 1 ví dụ như thế này nữa. Nếu bạn có 1 căn nhà, mà bạn chỉ có 1 quyền đối với nó là sử dụng, không có quyền chiếm hữu và định đoạt. Thì làm cách nào để bạn kiếm ra tiền từ căn nhà đó?

dragonlightBetter-live Monday, August 4, 2008 9:36:24 AM

Cảm ơn bạn đã trao đổi ,những vấn đề bạn đưa ra rất hay . Mình cũng từng tham gia rất nhiều hoạt động đầu tư và sau nhiều lần thất bại mình đã thành công bước đầu . Rút ra nhiều kinh nghiệm từ những lý do thất bại nhưng sau khi mình đọc bộ sách dạy con làm giàu thì mọi chuyện được sáng tỏ cho những suy nghĩ của mình. Bạn có một ý tưởng rất hay , rất sáng tạo và thật cao cả chỉ tiếc là nó chưa thành công . Theo suy nghĩ của mình thì ý tưởng của bạn chưa thành công có nhiều lý do :
1. về sứ mệnh ( tức là mục đích ) của nhà sáng lập và nhà đầu tư không giống nhau. Dẫn đến mâu thuẫn và không thể phát triển.
2. Ê kíp cùng làm ý tưởng yếu ( mọi người mâu thuẫn với nhau )
3. Lãnh đạo : mình chưa thấy rõ ai là lãnh đạo là chủ doanh nghiệp và êkíp thực hiện ý tưởng . Đồng thời hình như mọi người tham gia lãnh đạo thiếu kinh nghiệm kinh doanh.Và có thể thiếu một người dẫn dắt đã có kinh nghiệm.
4.có thể do lưu lượng tiền mặt tức là mức luân chuyển tiền mặt trong doanh nghiệp yếu , thiếu hoặc chưa có kinh nghiệm quản lý
5. Sản phẩm của các bạn mình vẫn chưa rõ là các bạn cung cấp cho người uống cafe chuyện để đọc miễn phí hay cả hai đều có phí . Song ý tưởng này rất tốt và sáng tạo , có tính khả thi cao nếu nó kết hợp với truyền thông nữa.
6. Truyền thông - các bạn có quảng cáo cho khách hàng tiềm năng biết là các bạn đang làm vì mục đích từ thiện không . Mình nghĩ là mọi người sẽ ủng hộ khi biết rằng sử dụng dịch vụ của các bạn là góp phần vào mục đích từ thiện , giúp cho các em khó khăn có điều kiện đi học. Rồi cả địa điểm đặt quán cafe nữa có đông người qua lại có nhu cầu sử dụng dịch vụ đó không , Các bạn có đối thủ cạnh tranh không,...
Mình cũng từng mở một quán cà phê và đồ ăn nhanh nhưng đã thất bại . Theo mình nguyên nhân lớn nhất là mọi người tham gia thành lập không có cùng sứ mệnh- mục tiêu kinh doanh.
Thật ra là người từng thất bại mới hiểu hết được những lý do của thất bại đó .Trên đây là MÌnh chỉ nghĩ thế thôi.
Mình thâý bạn rất có khả năng kinh doanh . Mình mong bạn sớm thành công và sớm đưa ý tưởng trở thành hiện thực.
Thất bại là mẹ của thành công . Thất bại nói lên một điều là ta phải rút ra bài học từ thất bại trước hoàn thiện nó và tiếp tục làm thế tới khi thành công . Mình luôn tự nhủ bản thân như thế...
smile smile smile smile smile

dragonlightBetter-live Monday, August 4, 2008 9:45:53 AM

Ah còn vấn đề thứ hai mà bạn trao đổi là : Nếu bạn có 1 căn nhà, mà bạn chỉ có 1 quyền đối với nó là sử dụng, không có quyền chiếm hữu và định đoạt. Thì làm cách nào để bạn kiếm ra tiền từ căn nhà đó?
Câu trả lời cho vấn đề này vẫn là Ý Tưởng .
Giả sử căn nhà bạn đang ở chỉ có quyền sử dụng và không có quyền chiếm hữu và định đoạt thì nếu bạn có truyện tranh và cho bọn trẻ trong xóm đọc thuê thì bạn có thể kiếm tiền rùi dù chưa nhiều ...

Le Duc Tungldtung Monday, August 4, 2008 10:01:03 AM

kiểu này phải tầm sư học đọc ở chổ Better-live thôi, từ khi còn là Sv mình mong muốn lúc nào cũng làm giàu, mãi mà đến giờ tay vẫn trắng tay.

bachcottinhtinhyeukhongsacmau Monday, August 4, 2008 10:22:37 AM

Thanks bạn, nhưng mà mình hok phải cô bé đó và cũng hông có khả năng kinh doanh. Chỉ là bon chen bàn luận để biết thêm vài điều thôi. bigsmile
Mình sẽ nói từng ý của bạn nhé.
1.

về sứ mệnh ( tức là mục đích ) của nhà sáng lập và nhà đầu tư không giống nhau.


~~> mục đích của tất cả đều là làm từ thiện.
2.

Ê kíp cùng làm ý tưởng yếu


~~> mình không nghĩ vậy vì các cổ đông ủng hộ vốn vào quán cafe đều là các nhóm từ thiện có tên tuổi, danh tiếng trong TP cả. sad
3.

Lãnh đạo : mình chưa thấy rõ ai là lãnh đạo là chủ doanh nghiệp và êkíp thực hiện ý tưởng . Đồng thời hình như mọi người tham gia lãnh đạo thiếu kinh nghiệm kinh doanh.Và có thể thiếu một người dẫn dắt đã có kinh nghiệm.


~~>theo như mình nói bên trên, quán cafe lúc này là 1 dạng doanh nghiệp [công ty] cổ phần. Tất nhiên tụi mình đã hạn chế về mức mua cổ phiếu để nhóm tụi mình lun là người nắm trong tay nhiều cổ phần nhất. Nhưng mà việc "thiếu một người dẫn dắt đã có kinh nghiệm" thì chắc là đúng.o
4.

thiếu hoặc chưa có kinh nghiệm quản lý


~~> sad Ý này chắc là đúng rùi
5. Cafe thì tính phí, còn truyện đọc thì miễn phí. Mình nghĩ đây cũng là 1 mặt hạn chế của quán. Vì giới trẻ bây giờ rất nghiện truyện tranh, chi phí 1 ly nước lại hạn chế ở mức mà 1 sv có thể bỏ ra và hài lòng với thứ đồ uống ấy. Vậy giả sử với 20k/ly nước, bạn vào ngồi nghe nhạc, uống nước, onl, đọc truyện tới 6,7 tiếng đồng hồ. Mình nghĩ quán lỗ chắc lun.yuck scared
6.Quán cư ngụ trên đường NĐC,trung tâm Q3, về truyền thông thì không cần bàn.bigsmile

Theo mình nghĩ, quán tan rã là vì mục tiêu ban đầu đặt ra bị chệch hướng, cộng với khâu quản lý và 1 người dẫn dắt kinh nghiệm.
a. Mỗi nhóm có 1 mục đích từ thiện khác nhau nên lợi nhuận thu được sẽ dùng vào các việc khác nhau.
b. Tụi mình còn quá trẻ để có kinh nghiệm quản lý và dẫn dắt, thêm 1 điều nữa là chúng mình là 1 nhóm trong đó tập trung nhiều người, đi làm có, đi học có nên việc quản lý e rằng cũng khó khăn.
Tuy nhiên, cái tụi mình thu được rất hữu ích. Là từ quán cafe ấy, nhóm tụi mình ít nhiều cũng được mọi người biết đến, ủng hộ và tham gia nhiệt tình. smile
Từ những phân tích trên của bạn, mình cũng hiểu thêm được vài điều trong kinh doanh. Thật là thú vị. ^^

bachcottinhtinhyeukhongsacmau Monday, August 4, 2008 10:28:25 AM

Về cái vấn đề thứ 2 ấy smile cũng khó.
1.Mình hok có nhiều truyện đến mức phải cho thuê
2.Giả sử mình có lượng truyện đủ cho thuê thì với time của 1 sv, bạn cân nhắc làm sao?
3. ....[nghĩ ra rùi, tự nhiên chay xuống bếp, chạy lên quên mất tiêu sad]

dragonlightBetter-live Monday, August 4, 2008 11:24:44 AM

Hi thật vui được nói chuyện với bạn . Trên đây như mình nói là mình chỉ nghĩ thế thui chứ không hiểu được người trong cuộc .
bigsmile bigsmile bigsmile bigsmile bigsmile
còn vấn đề thứ hai thì mình cũng lấy ví dụ thế thui ...Tất cả còn do ý tưởng nữa .
Thật ra bạn rất có khả năng kinh doanh đấy . Khả năng phân tích và kỹ năng giao tiếp của bạn rất tuyệt vời . Mình tin nếu quan tâm tìm hiểu về kinh doanh chắc chắn khả năng của bạn sẽ được phát triển. Nếu bạn thiên về hoạt động xã hội thì những kỹ năng kinh doanh sẽ hỗ trợ bạn thành công.
Rất vui được làm bạn với bạn. chúc bạn vui vẻ
smile smile smile smile smile smile

dragonlightBetter-live Monday, August 4, 2008 11:33:01 AM

ldtung ui mình chỉ nói chút kinh nghiệm của mình thui thật không dám và không muốn dạy ai đâu .

Nhưng mình nghĩ là chỉ cần tìm đọc thật nhiều về những tấm gương thành công là mình cũng sẽ thành công . Mình đã đọc rất nhiều cuốn và thấy rằng cuốn think and grow rich, người giàu có nhất thành babylon và rich dad poor dad, bộ dạy con làm giàu chứa đựng những quy luật thành công cơ bản . Không phải mình khoe nhưng nhờ chúng mà thực sự tư tưởng mình đã thay đổi và giờ mình được tự do về tài chính . Tuy không phải rất giàu có nhưng cũng là có chút thành quả .

Mong bạn sớm đạt được thành công.idea bigsmile bigsmile bigsmile

heo conheocondethuong89 Monday, August 4, 2008 12:45:55 PM

entry cua ban cung rat hay,have a nice day!

BUPBEKUTEbupbekute Monday, August 4, 2008 1:40:59 PM

chao ban! rat vui duoc lam quen voi ban!

dragonlightBetter-live Tuesday, August 5, 2008 1:49:43 AM

thanks hai bạn nhiều chúc hai bạn vui vẻ
bigsmile bigsmile bigsmile bigsmile bigsmile

Miss Funnymuachieulacloi Tuesday, August 5, 2008 4:49:31 AM

Tiền là tiên là phật
Là sức bật lò xo.... bigsmile

F thik xiền giấy, ghét xu... U có thứ mình thik... làm quen hén whistle

Unregistered user Tuesday, August 5, 2008 9:32:28 AM

Be xinh writes: chu oi chu ! ! ! sao chu phai kiem tien vat va the ? con chi can khoe hang tren WC mot tieng la kiem 100 do rui ... :D :D :D :lol: :lol: :lol: He he kiem tien de ko ah .... Neu chu thich con free cho 1 hom . Dem nay nhe ...ok :yes: :yes:

dragonlightBetter-live Tuesday, August 5, 2008 1:00:51 PM

Hic chào Bé nhưng gọi mình là anh thôi."chú" mới 20 tuổi mà! Đúng là làm ra tiền thật dễ. Anh có một cách làm ra tiền khác muốn bé làm theo cách này hơn. Anh bày cho bé một trò chơi nhé .Đó là trò chơi nhà buôn theo kiểu "mua thấp bán cao" ý . ví dụ như anh mới kiếm dc 20 ngàn từ cách này bằng Bé online suốt 200 đêm đó.Nếu thực sự mỗi đêm Bé kiếm đc 100 đô.

Đơn giản lắm: anh có đứa bạn chán con xế mà nó mới chơi dc 5 tháng, lúc mua khoảng 1,6 tỷ. Nó cần tiền nên nhờ anh bán gấp, giá 900.anh tìm người mua với giá 1.2 tỷ. Giao dịch hoàn tất trong gần 1 h .Trả bạn 900 anh còn 300.Tiền đã vào tài khoản.vậy đấy mọi thứ đơn giản phải ko? Bé có thể làm như vậy với mấy con dế hay mấy cái tay ga. nếu thành công với món đồ nhỏ thì món đồ lớn cũng vậy thôi chỉ khác nhau ở mấy con số O ý mà. Ah bao giờ làm ra 1000 đô theo cách này thì cho anh bít nhá.bigsmile bigsmile bigsmile

cả nữa cám ơn bé đã mời anh online thật ra anh có nhìu bồ lắm và họ làm tất cả trước mặt anh chứ anh ko fải online đâu. Theo anh bé đừng làm vậy nữa , nó phạm pháp đó .làm ra tiền mà phạm pháp còn gì vui. nếu bé thích thì đi làm người mẫu ảnh đi vừa bán dc hình ảnh lại nổi tiếng nữa . Chứ online ba má hay bồ bắt dc ko hay đâu. chúc bé vui nhé smile smile

dragonlightBetter-live Tuesday, August 5, 2008 1:02:25 PM

chào bạn mưa chiều lạc lối tại chưa bit tên nên gọi thế smile smile smile
dragonlight rất vui dc làm wen với bạn

Le Duc Tungldtung Tuesday, August 5, 2008 2:36:23 PM

Oh, Better-live mới có 20t mà có vẽ rất giỏi kinh doanh há.
Mà còn có nhiều người yêu nữa, lại còn làm trước mặt nữa chứ yikes p
Tài năng, tài năng.

dragonlightBetter-live Tuesday, August 5, 2008 2:53:44 PM

hic thật wa khen , wa khen. So với chúng bạn thì dragon còn ruồi lắm . Phải cố lắm mới theo kịp chúng nó. bigsmile bigsmile bigsmile

bachcottinhtinhyeukhongsacmau Tuesday, August 5, 2008 3:13:19 PM

eek

dragonlightBetter-live Tuesday, August 5, 2008 3:18:09 PM

sao mọi người lạ vậy bộ dragon có làm gì đâu confused confused confused

bachcottinhtinhyeukhongsacmau Tuesday, August 5, 2008 3:31:31 PM

"chú" mới 20 tuổi mà!
thật ra anh có nhìu bồ lắm và họ làm tất cả trước mặt anh chứ anh ko fải online đâu.



eek eek eek
Mà khoan, cho hỏi xíu, tất cả cùng làm 1 lượt à?

dragonlightBetter-live Tuesday, August 5, 2008 3:33:20 PM

Hic xấu hổ wa dragon chỉ nói thế cho Bé nó thôi đi chứ ...awww awww cry cry cry cry

dragonlightBetter-live Tuesday, August 5, 2008 3:44:58 PM

Dragon thật sự xin lỗi sau dragon hông dám nói lung tung nữa . Dragon iu thật lòng mà đâu có bắt cá hai tay đâu ...Thật mà .dragon chỉ... với một người thôi chứ ...

Le Duc Tungldtung Tuesday, August 5, 2008 4:11:45 PM

xạo quá, "chú" giỏi vậy, ko ít hơn một người yêu đâu.
Mà nhiều người yêu càng "khoái" chứ, hê hê faint

dragonlightBetter-live Tuesday, August 5, 2008 4:14:31 PM

Đúng là dragon iu nhìu nhưng chưa bao giờ dragon bắt cá hai tay đâu . Toàn là dragon bị bồ đá àh sad sad awww awww awww

bachcottinhtinhyeukhongsacmau Tuesday, August 5, 2008 4:25:31 PM

1 tay bắt 2 con.bigsmile

bachcottinhtinhyeukhongsacmau Tuesday, August 5, 2008 4:26:24 PM

p/s: mấy cái cm sau xóa đi cho rùi, đi chệch cả vấn đề, hết hứng thú khi quay vào đây.worried

dragonlightBetter-live Tuesday, August 5, 2008 4:27:18 PM

Không phải đâu dragon ko thế mà sad awww cry

bachcottinhtinhyeukhongsacmau Tuesday, August 5, 2008 4:49:05 PM

Hơ, Blog này đang có 1 phong cách rất riêng về việc học cách làm giàu, vì vậy nên tớ mới nói là xóa mấy cái comment nhảm kia đi. Nếu ko muốn xóa thì move nó đi chỗ khác vậy. Chứ những người sau vào lại spam chuyện iu đương thì mất cái hay của entry này đi. Hỉu hem?

bachcottinhtinhyeukhongsacmau Tuesday, August 5, 2008 4:51:04 PM

Còn xóa [move] từ khúc nào thì chủ nhà tự quyết định.

Le Duc Tungldtung Wednesday, August 27, 2008 4:55:07 AM

Hãy để trái tim bạn đạp cùng nhịp với trái tim Tổ Quốc Nào hãy treo cờ cùng tôi.

http://img232.imageshack.us/img232/3812/picture449resize7gj.jpg
http://www.nvhtn.org.vn/image_storage/Image/conuoc_vua.jpg

Hãy cùng tôi vận động mọi người cùng nhau treo cờ hưởng ứng ngày Quốc khánh bằng cách coppy và comment cho bạn bè trong Friends list.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31