One in All

Financial under economist....audiobooks for you

Tiền có quan trọng không ? Không có tiền bạn có tồn tại được không ?

Cá nhân tôi cho rằng tiền rất quan trọng , vẫn chưa đúng mà phải là tiền quá quan trọng và không có tiền chắc chắn là tôi không sống nổi. và tôi nghĩ rằng không chỉ có tôi mà còn có rất nhiều người khác cũng nghĩ và tin vậy. Tôi nói thế vì tôi thấy hàng triệu người , thậm chí hàng tỷ người từ những người ở quanh tôi tới những người mà tôi chưa từng biết đến vẫn hàng ngày làm việc cật lực để cuối mỗi ngày , mỗi tuần , mỗi tháng , mỗi năm nhận lại đồng lương ít ỏi mà có lẽ họ phải trả giá bằng mồ hôi , nước mắt và thậm chí cả bằng máu của mình. Đó là những người lương thiện , họ lao động bằng bàn tay , bằng trí óc của chính mình. Nhưng còn nhiều người khác họ sẵn sàng bán rẻ nhân phẩm ,danh dự của chính họ . Họ trộm cắp , cướp giật , bán thân mình cho số phận cho dòng đời đưa đẩy. Một số khác thậm chí còn ruồng bỏ lương tâm , nhân tính khi giết người. Nói chung là vì tiền họ sẵn sàng làm tất cả và hy sinh tất cả . Vậy tiền có phải là lý do chính khiến họ hành động như vậy? Tiền có phải là tội lỗi?

Không tiền tự bản thân nó không có lỗi nhưng nó có thể là động cơ và nguyên nhân của mọi tội ác. Vậy Có phải có tiền là hạnh phúc. Tôi hoàn toàn cho rằng bạn có tiền thì không phải bạn có tất cả và có tiền cũng không có nghĩa là bạn hạnh phúc .Có nhiều người từng so sánh: tiền và hạnh phúc cái nào hơn? Vật chất và tinh thần cái nào quan trọng? Hỏi như thế chẳng khác nào so sánh: "chân và tay thứ nào quan trọng hơn" và cũng giống như việc đặt câu hỏi mà bản thân tôi còn thắc mắc là : "quả trứng và con gà thứ nào có trước" . Theo tôi tiền là tiền và hạnh phúc là hạnh phúc ta không thể so sánh cũng như vật chất và tinh thần nó hoàn toàn khác nhau. Chỉ có điều cả tiền , vật chất, cùng hạnh phúc và tinh thần đều rất quan trọng đối với mỗi chúng ta. Và chúng ta phải thấy được sự khác nhau giữa chúng .

Rất nhiều người không nhận thấy hoặc cố tình không nhận thấy tầm quan trọng cũng như sự khác biệt giữa chúng cũng như mối liên hệ gắn kết khăng khít của chúng . Hạnh phúc và tinh thần giống như tình yêu vậy còn tiền và vật chất giống như là tình dục và hôn nhân . Thật khờ khạo khi cho rằng tình yêu là hạnh phúc , tình yêu là tình dục và tình yêu là hôn nhân . Phải nhắc lại rằng TÌNH YÊU LÀ TÌNH YÊU , TÌNH DỤC LÀ TÌNH DỤC VÀ HÔN NHÂN LÀ HÔN NHÂN sao lại ngu ngốc đánh đồng chúng lại với nhau . Tình dục không phải là tội lỗi càng không phải xấu xa , nó là điều tự nhiên là bản năng và ham muốn tình dục là một ham muốn mạnh mẽ và thiêng liêng nhất của con người . Tình dục là sự thăng hoa của tình yêu , nó là sự hòa hợp của cả tinh thần và thể xác của con người . Nếu không có tình dục thì hôn nhân cũng chỉ là con số 0 , không mục đích cũng không có lý do để tồn tại . Đừng chối bỏ tự nhiên mà hãy tìm hiểu nó ,trân trọng nó . Đừng chỉ chăm chăm nghĩ tới những điều tiêu cực hãy hướng tới những điều tích cực và tốt đẹp .

Nếu bạn cũng đồng ý với tôi rằng tiền là rất quan trọng và rằng thật khó để tồn tại trong xã hội hiện nay nếu không có tiền . Vậy thì tại sao chúng ta không tìm hiểu về tiền , cách thức làm ra tiền, cách thức sử dụng và quản lý tiền ; bắt tiền làm việc cho ta, sinh sôi của cải cho ta thay vì cắm đầu vào học , tìm việc , làm việc cực nhọc , làm nô lệ cho đồng tiền suốt đời để rồi tới khi nhắm mắt mới nhận ra rằng ta chẳng còn đồng tiền nào cả . . .Bạn sống một đời thừa , sống đơn giản chỉ để tồn tại chứ không có cuộc sống thật . Bạn là con người mà không ai cần biết tới cả khi sống lẫn khi chết...

Công dân toàn cầu ! ! !

Comments

XM131 Monday, August 4, 2008 6:12:12 AM

coffee

dragonlightBetter-live Monday, August 4, 2008 8:04:57 AM

chào bạn rất vui được làm quen ...bigsmile bigsmile bigsmile bigsmile bigsmile

Phạm Công Bằngcongbangmm83 Tuesday, August 5, 2008 9:48:01 AM

Tiền chỉ là vật ngang giá để trao đổi hàng hóa giữa người với người, chẳng có gì phải suy nghĩ nhiều về nó. Hãy gắng sức lao động và sản xuất, tận hưởng thành quả. Tiền chẳng phải cái đáng để suy nghĩ.
"Tình dục là một ham muốn mạnh mẽ và thiêng liêng", một nhận xét thật chính xác bigsmile

dragonlightBetter-live Tuesday, August 5, 2008 12:38:53 PM

Trời bạn comment thật tuyệt và thật đúng nữa rất vui được làm quen với bạn:) smile smile

XM131 Saturday, August 16, 2008 3:18:03 PM

beer smile

Unregistered user Thursday, August 21, 2008 1:12:38 PM

Toiyeutien writes: Nói chung tiền không quan trọng lắm, quan trọng là không có tiền. Tiền có mua được hạnh phúc không ? xin thưa : có đấy. Nó không mua "trực tiếp" mà nó mua "gián tiếp".Đúng , có tiền chưa chắc có hạnh phúc. Tiền chỉ là "điều kiện cần" để có hạnh phúc.:jester: :jester: :cheers: :coffee: :wine:

Unregistered user Thursday, August 21, 2008 1:16:58 PM

Toiyeutien writes: Hạnh phúc là thứ có thể mua được. Chỉ có điều chúng ta có biết cách mua nó hay không thôi.:cool: ;)

Unregistered user Thursday, July 2, 2009 7:54:38 AM

Anonymous writes: Năm đó tôi 17t ở dưới quê,gia đình tôi nghèo lắm,cho đến lúc mẹ tôi bệnh,pa tôi làm chỉ đủ nuôi gia đình,tôi thì không vâng lời ba mẹ.Bà con hàng xóm coi thường vì mình không có tiền chẵng cho mượn tiền cho mẹ tôi đi bệnh viện,cùng lắm là vài chục hay vài trăm ngàn,vì họ sợ mình không có tiền trã,may mắn thay sau lần đó mẹ tôi khỏi và tôi mới chợt nhận ra "không có tiền thì mọi người khinh thường mình".Đang học lực trung bình,tôi cố gắn lên khá,và tôi xin ba mẹ lên thành Sài Gòn học.Ngoài thì ba me tôi mừng lắm nhưng tôi biết ba mẹ tôi đâu có tiền,đêm đêm tôi có gắn học hành,và tự nói với bản thân cố gắng học để phụ lo cho ba mẹ.Và cuối cùng thì kết quả của tôi "tốt" hờn mong đợi kết quả của tôi đc loại "tốt".Ba mẹ tôi mừng lắm,nhưng tôi biết chẳng có tiền cho tôi đi học Sài gòn đâu,thế là ba tôi nói"Ba sẽ lên Sài gòn với con,2 ba con mình ở chung phòng trọ,ba thì đi tìm việc,tại vì đợt bệnh vữa rồi của mẹ con làm cho Ba mẹ hết tiền rồi".Tội nghiệp cho ba tôi,thế thì tôi cùng đi lên Sài gòn với ba tôi bỏ lại quê nhà 1 người mẹ với 1 em gái.Khi lên Sài gòn ba tôi đi làm thêu cho ngoài chợ lớn ban đêm,còn tôi thì đi học,cuối cùng cũng tra trượng rồi xin việc,thế làm gia đình tôi thoát cảnh nghèo đói.Sau có thì tôi tôi đón em nhà mẹ tôi lên ở cùng,tôi và ba đi làm nuôi gia đình và đứa em đi học. Thế thì tiền có quan trọng không?

Unregistered user Saturday, July 11, 2009 3:23:33 AM

nakyta writes: tiền không thể mua hạnh phúc, nhưng muốn hạnh phúc thì phải có tiền

Unregistered user Monday, August 17, 2009 7:42:07 AM

Sunflower writes: Noi chung Tiền rat quan trong, giua nhung nguoi than gia dinh, ho hang yeu thuong nhau cung fai co tien, an uong, di choi vui ve hanh phuc cung fai co tien, di du lich cung can tien. Va toi rat get Tien

Unregistered user Wednesday, July 21, 2010 12:02:53 PM

goodlooking writes: thật thú vị,đồng tiền không có định nghĩa đâu chỉ biết có nhiều tiền thì cuộc sống đc sung sướng thoii

Unregistered user Tuesday, January 11, 2011 1:32:06 AM

匿名者 writes: Tiền là điều kiện để có hạnh phúc ! Nếu tiền không mua được thì cũng mua được với số tiền nhiều hơn !

Unregistered user Tuesday, March 8, 2011 12:22:51 PM

Anonymous writes: trần Tiến writes: con người ta thường cứ tự cho là cao thượng khi nói rằng tiền không quan trọng,chúng ta có thể che đậy trước người khác nhưng không thể dối gạt chính mình,dù muốn dù không thì chúng ta phải chấp nhận với tồi rằng: tiền quyết định cho chiếc xe bạn đi,cho căn nhà bạn ở,cho con cái bạn được học ở trường nào/ăn uống có đầy đủ chất dinh dưỡng như những đứa trẻ khác......nói chung tôi thấy tiền rất quan trọng,nhưng phải nói thêm là kiếm tiền như thế nào và phải dùng tiền ra sao.

Unregistered user Wednesday, June 22, 2011 1:29:48 PM

Anonymous writes: I think that money are just thinking & money show your ability in business, communication skill, ..anything started from your thinking, so change your thinking first ...

Unregistered user Wednesday, June 22, 2011 1:37:38 PM

Anonymous writes: I have one big wish in my life that is help for Vietnam to develop as any country, and all of people can go to school as Singapore, Japan...wish->Plan->action->success->help for everyone. nothing is impossible!!!

Unregistered user Tuesday, February 7, 2012 1:39:16 PM

thang khung tien anonymous writes: im dj thang dien may khung tien ruj.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31