My Opera is closing 3rd of March

viết thử 1 cái dọn nhà mới:P

Subscribe to RSS feed

Cuối tháng!

Hết tháng 5!

Hết tháng có sinh nhật mình. Thấy mình phải lớn hơn nữa. Phải chăm chỉ hơn nữa. Phải tích cực hơn nữa. Nhé, tớ và tớ yêu cùng cố gắng nhá...

Tuần này ko hiểu sao mệt mỏi thế. Ng tụt huyết áp trầm trọng. Lâng lâng và biêng biêng. Không làm được gì nhiều cả. Tuần sau, còn 11 ngày nữa hết hạn rồi, làm xong nhé, cố gắng 100 hoặc hơn thế % sức lực của mình.

Hôm nay đi chơi với Hạnh, trc khi 90 ngày tiếp theo hai đứa ko gặp nhau, ko thể gọi rồi tí tởn đi với nhau đc. Sẽ nhớ mày lắm. Nhưng đó là một cơ hội mà ko phải ai cũng có, tranh thủ nhé ku!

Tuần này tiếp túc ko có cuối tuần. Haizz!

Kế hoạch đến 10/7 là chỉ có coi thi và coi thi. Thật là bách nhục. Sau đó sẽ đi vi vu khoảng 1 tuần. Tạm thời dừng việc kiếm xiền để lo cho khoa học =))

Cố!