Có khi nào mình đang tụt hậu không?
Friday, May 22, 2009 6:25:00 PM
Không biết nữa. Cứ trăn trở với nhiều thứ đang làm thế này nhỉ? Và trăn trở với chính mình, với con đường mình đang đi, với những tham lam trong công việc của mình? Có khi nào tụt hậu so với cái chung mà không biết không nhỉ?
Buồn vì mọi người đối xử với nhau. Bảo là KỆ đấy mà cũng không phải dễ, hay là Edd nói đúng vì sống cung cách quá nên mình rồi sẽ khổ. Lại đang cố thức đến ngưỡng 2a.m cho quen để mấy hôm tới ngồi viết một mạch mà không buồn ngủ. Lại nhận thêm cái việc bên VNnet của D...Thế là tham lam có phải không?
Thức khuya và dạo này uống cà phê hơi nhiều, cà phê đặc. Dạ dày đã có vấn đề rùi. Mẹ bảo uống cà phê nhiều là nguyên nhân gây ra tụt huyết áp đấy, nhưng cần nó mỗi ngày rồi...Thay bằng cái gì được nhỉ?
Cố dần từng bước nhé. Cho mọi thứ đang làm này này. Mỗi người có một con đường. Cố gắng làm cho tốt cái mình đã chọn, cho dù nó không phải là cái quá mới, quá hot...nhưng để có thể không hối tiếc...
Một ngày mới. Những yêu thương thật nhiều bên cạnh ![]()








