Ngày 19!
Tuesday, May 19, 2009 5:13:00 PM
Thêm một ngày nữa trôi qua. Một cái deadline cho chapter II đặt riêng cho mình, đã đi qua 3 ngày, mới làm được xíu thôi, vì nhiều việc ko tên phải làm qué. Còn nợ Mr Tân một cái đề cho tụi sv Thái của mình thi vào cuối tháng này...Roài, dần dần sẽ làm hết. Trưa sẽ ko ngủ là làm xong, chiều giờ nấu cơm lại được mama cho ngủ
, sướng thế thì nên lấy chồng ko, vì liệu chồng ta có chiều ta thế ko nhở
...Phải làm cho xong, và đúng thời hạn tớ nhé!
Ngày 19!
- Muốn được bay một tẹo!
-- Muốn được ôm ai đó thật chặt dù ngắn thôi!
--- Muốn được hít hà cái hương hoa sữa quen thuộc, ở những con đường hay đi qua!
---- Muốn được rúc vào ai đó ngủ thật sâu và ngon!
----- Muốn một đêm tắt máy đi ngủ ko còn lởn vởn những thứ phải làm.
------ Muốn được ngồi sau xe và đi trời mưa. Mưa thật to và thật rát. Phả vào mặt.
------- Muốn quẳng nhiều gánh lo và nhiều những băn khoăn, những ức chế để vui sống. Hhee.
-------- Muốn vác một bó hoa thật to về cắm vung vãi khắp phòng, khắp nhà.
--------- Muốn được ai đó nắm tay thật chặt. Đi trên đường.
---------- Muốn là con đường mỗi ngày đi không còn kinh hoàng nữa...Để sáng tỉnh dậy, lòng nhẹ đi một chút...Ước muốn giản đơn thế mà phải đến cuối 2010 mới thực hiện được vì đường mới làm xong. Còn giờ là chung sống với lũ.
Cuộc sống mà. Giản dị và ngọt ngào đến không tưởng, như miếng bánh pizza ấy nhỉ?. Như mỗi tối vẫn cố chống mắt đọc truyện dù nhiều khi chỉ vỏn vẻn có 2 trang rồi ngủ mất. Nhưng là duy trì một thói quen đã ăn vào máu...
Vẫn yêu cuộc sống này lắm. Và yêu cậu nữa!









