My Opera is closing 3rd of March

viết thử 1 cái dọn nhà mới:P

Subscribe to RSS feed

18.5.09 (Hạnh phúc thật ngọt - Việc vẫn nhiều thế, sắp rối roài =)))

Lâu lém ko viết rì cả, bởi một lẽ, ko cần phải giữ lại cho mình riêng nhiều thứ, đã có một secret box của mình roài...Và được quyền trút vào đó một cách thoải mái, đến hạnh phúc và ngọt ngào, dẫu bít là cái gì quá cũng ko tốt...Hiểu hem nhỉ?

Mọi thứ vẫn thế, trừ việc được yêu thương và yêu thương hàng ngày. Trên bộ môn vẫn từng ấy bức bối nhưng giờ biết ngoảnh mặt đi để sống cho riêng mình....

Những mệt mỏi vẫn còn nhưng giờ được chia sẻ. Vẫn muốn ngủ hàng ngày, tất cả mọi thời gian rảnh rỗi có được...Đểu nhỉ? Lúc nào cũng là một đôi mắt muốn ngủ, một bộ mặt thèm ngủ...Chán ta quá Edd nhể?

Cố gắng nhé, tớ nhé, và cả tớ yêu nữa...Vì rất nhiều thứ tốt đẹp phía trước, vì những hạnh phúc đang được nâng niu trong tay, vì những ngọt ngào đang được đong đầy...Mỗi sáng, hít thật sâu để có ngày sẽ bay thật xa, phải không tớ và cậu nhỉ?