Ngày 29...
Sunday, March 29, 2009 8:18:00 AM
Tối qua 2h đi ngủ. Cố làm cho xong. Nhưng thực ra là tự mình làm mình khổ thôi mà.
Eddy nhắn tin rất nhiều, hai chị em nói chuyện mãi. Chẳng biết an ủi hay phải dùng lời nào nữa. Chỉ thấy thương Eddy lắm ấy.
Học cùng cấp 3 ngày xưa, nhưng mãi giờ hai đứa mới chị em thân thiết thế này. Nghe chuyện của Eddy xong chỉ len lén vào mình một nỗi buồn và một cái gì nghèn nghẹn. Thời gian này thấy khó sống lắm, tâm trạng, suy nghĩ thì lung tung nhưng vẫn cứ đi qua từng ngày. 24 giờ. Lúc chầm chậm. Lúc lại hối hả...
Ai cũng thế mà, cho dù là ông trời đi chăng nữa. Vẫn cần một chỗ dựa, một nơi thanh thản và bình yên, một chốn cho ta niềm vui rất lạ, phải không? Cứ dựa vào chị Eddy nhé...
Dạo này không khóc được nữa rồi. Mọi thứ cứ lì ra và càng ngày càng chai đi...Chị đừng sống cung cách quá, thử phá cách đi xem nào, chứ thế này về sau liệu có chịu nổi không? Có nên sống một lần khác những gì mình đã và đang vẫn sống không nhỉ?
Những ngày xưa cứ thi thoảng về gặm nhấm. Rất đau đớn. Liệu đến khi nào mình thanh thản thật sự đây? - Khi nào thì ku lại được như năm thứ nhất, năm thứ hai đây? Thảng thốt thấy mình đang là ai nhỉ Tiếm...Ối chao!









