My Opera is closing 3rd of March

viết thử 1 cái dọn nhà mới:P

Subscribe to RSS feed

Thứ sáu ngày 13, 2009 _ UH THÌ.....

Uh thì vẫn tớ vẫn nhớ và nghĩ về bạn đấy....

Tớ vẫn đứng và chờ đấy...

Tớ cứ để kệ cảm giác thế, vì nghĩ rằng rồi nó sẽ hết phải không? Cái ngày mà tớ không còn quay quắt nhiều như thế này nữa, cái ngày tớ có thể cười hạnh phúc thật sự khi nghĩ đến bạn của tớ. Không còn cái ngày, như thời gian này sáng tớ phải bật dậy thật sớm, ra khỏi giường để ý nghĩ của bạn không đến cứ luôn thường trực đến với tớ vì tớ sợ....

Uh, bây giờ đây tớ cũng đang nhớ về bạn thì phải đấy. Và yên một góc đợi bạn...