Chuyện.........
Tuesday, March 10, 2009 4:03:00 AM
1. Chuyện trên TT.
Gắn bó với TT từ khi mình ra trường đc 6 tháng. Khi khó khăn nhất, đấy chính là nơi tạo niềm vui, công việc, thu nhập và những kinh nghiệm sau này. Rồi không thường xuyên lên đó dạy nữa, phần vì bên này việc nhiều, phần vì lịch của mình dở hơi quá, chả phù hợp trên đó. Giờ chỉ còn dạy một đồng chí Nhật trên đó thôi....Nhưng mấy hôm nay thấy buồn....Vì nhiều lẽ....
TT bây giờ khác trước rồi. Hoặc đó có thể chỉ là cảm nhận. Nhưng thấy cả giáo viên lẫn học viên đều có cái gì đi xuống. Không khí không còn như hồi a.T làm một mình khi cô Th đi Trung Quốc hay như hồi mình vào đó, rồi đến lượt em Hà...Cái lúc mà phòng học thiếu trầm trọng, cơ sở vật chất có thể gọi là kém mà học viên thì ùn ùn. Những ngày đó việc đầu tiên vào buổi sáng là ngày hnay liệu có thiếu phòng không nhỉ? để không còn cô ơi, em ơi....Nhưng đó thật là một thời gian ý nghĩa, ít ra mình học được nhiều cách làm việc từ các nước, với nhiều kiểu người, nó có ích cho mình bây giờ....Kể cả khi không còn làm ở đó, mình thấy không có gì phải băn khoăn nhiều, các chị bên khoa thay đổi ngay thái độ với mình chỉ thời gian ngắn, trước là lạnh lùng thì cho đến tận bây giờ vẫn vui vẻ, cởi mở.
Giờ lên TT. Em Hà không còn ở đó. Cũng chả nói chuyện được với ai, ngoài a.T. Hai anh em có gì thì nói, mà thấy anh ấy cũng bức xúc nhiều chuyện. Chuyện cô Th có vẻ kệ mọi chuyện trong buổi giao thời này, chuyện Ng thế này thế kia...Nhưng cũng hơi lạ vì cách làm việc của con bé đó. Một điều đơn giản là quyển sổ để note công việc nó cũng không có....Tóm lại là có cảm giác 3 cô trò ấy không được thông suốt tư tưởng lắm....Còn con bé ấy, dạo này động thấy mình mà như hôm qua là mặt lầm lì, cũng tại a.T cứ so sánh cái thời mình, em Hà với nó làm gì. Cái gì so sánh chả khập khiễng, ai chả ghét bị so sánh. Thái độ nó thế nào thì kệ thôi, không quan tâm, nó cũng chả phải là bạn mình, cũng chả đố kỵ gì và phải ganh đua gì với nó cả nên thái độ thế hoặc có hơn nữa cũng thế cả thôi mà. Ai chơi thì hiểu. Giờ không tự ép mình nữa, đôi khi sống buông tý cho nhẹ, cuộc đời này đâu phải tất cả mọi người hiểu được mình.
2. Hôm qua, không xuống ngủ cùng mẹ. Sáng mặt mẹ nặng chình chịch với mình....Nhưng xuống thì bị kêu ca là thức muộn, rồi có ngủ đc ngay đâu lại quay bên này bên kia nên tốt nhất là ngủ trên phòng...Mẹ đừng thế nữa nhé!
3. Lòng lúc nhẹ bẫng. Lúc lại cồn lên. Lúc lại bình thản. Lúc thì quay quắt...
4. Hôm qua thử nghe rock dù không phải loại heavy lắm lắm nhưng bỗng thấy thích. Ít nhất là được gào thét một tý, nhảy nhót, lắc lư một tý....Nghe mãi rồi đâm nghiện Forever and One của Haloween...Tks Eddy nhiều nhé, vì em bắt chị nghe thể loại này để em bảo thử exit xem thế nào. Em cũng đang chồng chéo chuyện công việc, tình cảm của riêng em nhưng vẫn thỉnh thoảng quan tâm đến bà chị già, không hỏi han gì nhiều đâu, chỉ nhăn nhở tý thôi...Hôm qua để stt bài hát này em bảo chị hâm vì chỉ có Until you với forever mà sau Until you sẽ là Apologize...Tuần trước gửi cho chị nghe Apologize em bảo chj bài hát hay nhưng em khôg muốn bạn bè em phải nói như thế....Hic....Xin lỗi!
XIN LỖI!









