Không!
Saturday, January 17, 2009 9:52:00 AM
Các em gọi điện rối rít, chúc mừng năm mới cô, chào cô để về nước. Vui. Buồn. Lẫn lộn đủ thứ. Tối qua dù mệt lắm nhưng đi với em Hà thấy thoải mái hơn. Liệu mình có nên bỏ nơi này để đi không nhỉ? "Khi em đi, em mới biết thế giới này còn rộng lắm, chị ạ"....Hay là chị thử đi xem, một hai năm gì đó....Rối tung lên....
Hôm qua đi ăn cơm chay bắt gặp hai câu này rất hay: Nhịn một tý cho trời yên biển lặng, lùi một bước để thấy biển rộng bao la.... Sẽ thế nào nhỉ? Biết đâu về thế giới chay tịnh đó lại phù hợp nhỉ? Haizz, điên thật rồi đây, còn lắm ham muốn thế này cơ mà....Nhưng.....
Ngày thứ bảy. Trôi đi. Mẹ đi vắng. Mai 23 ông Táo nhưng không có cảm giác Tết gì cả. Chả phải là mình đã lớn, mà có lẽ là tự mình tách ra mọi thứ, thờ ơ thôi đấy nhỉ? Trở nên ích kỷ rồi thì phải.









