My Opera is closing 3rd of March

viết thử 1 cái dọn nhà mới:P

Subscribe to RSS feed

January 10, 2009_Một ngày thứ bảy!

Đi lăng Bác cùng các em. Nhí nhảnh hết cỡ. Vui nữa. Có một cái gì đó đã làm bạn và mình ít ra lúc đó cười được, thoải mái và thật trẻ trung. Những đứa học sinh trẻ con hết sức, tranh nhau được đứng cạnh thầy, cạnh cô (để hãnh diện với đứa khác )....Cũng mỏi chân phết, nhưng vẫn thích....Bỗng có niềm tin và một chút hạnh phúc trong những ngày này.....

Cần phải biết kiên nhẫn, chị B nói thế đấy, dặn lòng cả ba chị em mình, phải không? Dù mọi chuyện quả thực là đáng chửi tàn tệ nhưng em vẫn còn có chỗ dựa và hạnh phúc khi bên cạnh có chị và bạn, nhất là bạn, chỉ thế là đủ....

KIÊN NHẪN

KIÊN NHẪN

KIÊN NHẪN

KIÊN NHẪN

KIÊN NHẪN!

Yêu bạn và chị lắm!