Entry for January 04, 2009
Sunday, January 4, 2009 2:54:00 PM
Ngày thứ sáu.
Một cái gì đó Tung tóe.
Một cái gì đó bắt đầu Gặm nhấm......
Một cái gì đó Vỡ.
Một cái gì đó Shock.
Một cái gì đó làm Đau.
.....................................
Cho đến hôm nay, vẫn bị ám ảnh và văng vẳng. Dù đã hùng hồn tuyên bố với bạn bằng hai từ cực chua chát: Kệ mẹ, nhưng, đúng là bản chất khó dời. Đừng nghĩ nhiều thế này có tốt hơn không nhỉ? Những con người không đáng để bận tâm mà....Nhưng cảm giác ức đeo đuổi mình mấy ngày rồi không thôi. Ức muốn trào nước mắt. Mà không thể lăn những giọt ấy trước mặt họ. \
Ngồi sau bạn. Lúc đó mới tấm tức....Khóc mà vẫn phải cố giấu, để vẫn có thể cười được. Chỉ vì sợ mắng....Mà hơn thế, chỉ sợ bạn rồi cũng sẽ đi....Còn ai lại với mình nhỉ?
Bạn - tớ và chị.....








