December 31, 2008 - Cuối năm!
Wednesday, December 31, 2008 2:15:00 PM
Nhìn thiên hạ nườm nượp đi tiễn năm cũ đón năm mới, cũng đú để viết tý vậy. Đây là đú đấy, đú đởn, xí xớn ấy.
Một năm:
Đi qua 50% chương trình đang học.
Đi qua 50% nỗi buồn, có thêm 60% nỗi thất vọng được tống vào người.
Đi qua một năm bên trường mới, bên bạn nhưng vẫn còn nhiều khoảnh khắc....
Bạn bè vẫn vậy. Con số người bỏ cuộc chơi theo chồng, theo vợ gia tăng đặc biệt những ngày cuối năm. Nhưng khủng hoảng hơn là hai cô bạn thân bỏ lại mình tuốt....Hứa hẹn một năm ở nhà thật sự, không cần bước đi đâu, bắt đầu từ 28 Tết kết thúc ở trường...Mong trời cứ lạnh mãi nhá
. Hế hế...Quen Tết cắm mặt ở nhà rồi, và mong vẫn được mừng tuổi
...Hị hị....ƯỚc mong phi thực tế....
Tiền bạc thì vẫn ở dạng thầy cô nghèo liêm khiết
....Chợt nghĩ lời bạn M, mỗi lần túng thiếu cứ làm liều kiểu: Bety ghi lên bảng rằng: đề thi khó nhưng không phải không có cách. Cách ấy là liên lạc ngay với số đt nóng: 098908....hoặc trực tiếp đến tại....
Khị khị, lương tâm nghề nghiệp nó lại cắn rứt thì nhục....Hé hé.
...Túm lại là trên tinh thần, làm nhiều hưởng nhiều, lười làm hưởng ít, đôi khi vì hoàn cảnh xô đẩy, làm rồi cho kẻ khác hưởng....![]()
365 ngày rồi cũng qua. Giờ ngồi tiếc cũng chả được....Lại chờ đón và đi tiếp 365 ngày nữa....Không mong mỗi ngày tới sẽ có niềm vui hoặc cái gì tương tự, chỉ mong được thanh thản và bình yên lại gần nhiều hơn nữa...![]()
Hết năm rồi....
Chúc cả nhà năm mới thật hạnh phúc, thật ngọt ngào, thật nhiều may mắn.![]()
![]()
Cám ơn các bạn tớ vẫn luôn ở bên tớ, ở trong tớ bằng cách này hay cách khác, bằng cách hiện hữu hàng ngày, bằng những tin nhắn động viên (kể cả chửi để cho sáng mắt tớ), bằng những email, bằng những cuộc điện thoại hỏi han bất ngờ, bằng những cuộc lê la giải tỏa, bằng tất cả những quan tâm mà các ấy dành cho tớ...
PS:
+ To chị Thủy: Đừng giận em nữa nhá.
Em không thể liên lạc với chị được. Không biết chị ở bên đó thế nào? Em lo lắm đấy ạ....Lại nhớ là chị sắp về rồi....Chị về VN nhớ gọi em nhé, em sợ những khoảng lặng im thế này lắm...Chị ơi...
+ To Hòa - sư phạm: Cố gắng lên ông nhé...Cám ơn tn trưa nay ông gửi cho tôi. Một năm nhiều mất mát, những mất mát không dễ quên, không dễ bù đắp, nhưng tin vào nghị lực của ông. Một năm nhiều may mắn, hạnh phúc và mong yêu thương cạnh ông sẽ được đong đầy.![]()
+ To bạn tớ: Tớ chỉ muốn nói là......Và tớ sẽ chờ bạn.....Giờ không còn gì quan trọng bằng những đợi chờ của tớ cho bạn và những điều tớ sẽ phải hoàn thành thật tốt trong năm nay....Một năm nhiều khó khăn và thách thức....![]()
+ To bạn Gà: Ở bên đó vẫn lạnh nhỉ? Và lại sắp trở về nhà rồi, để mời tớ phở chứ, tớ vẫn chờ này...Hiểu một chút những băn khoăn, và đồng cảm một chút những nghĩ suy, sẻ chia một chút những chới với.....Một năm! Có thể vẫn phải ở bên đó nhưng vẫn cố gắng và lạc quan nhé. Ở đâu không quan trọng cốt là làm tốt và làm được cái gì đó...(Nói sách vở nhỉ), nhưng cũng giống như một người nói với tớ: học ngoại ngữ không cần là ngoại ngữ gì miễn là học tốt nó, nên dù là tiếng Lào hay tiếng Thái thì cũng ukie hết, chứ không phải lúc nào cũng chỉ là tiếng Anh...Hiểu ý tớ chứ bạn Gà? Cám ơn những động viên của ấy nhá....![]()
Cả ngày mệt đờ vì toàn những vụn vặt....Ngủ thôi, không đủ dũng khí chờ thời khắc năm mới....Mai lại tỉnh dậy và bắt đầu một năm, bắt đầu vào guồng quay chính thức của mình, không còn những chần chừ, không còn những trì hoãn....
2009!








