Khốn nạn!
Saturday, December 27, 2008 2:25:00 PM
- Ty lớn gọi điện bảo: chúng nó đi thầy hết đấy chị ạ. Làm sao bi giờ. Nếu không đi có sao không ạ? Em không thích đi nhưng giờ chẳng biết làm sao....Khốn nạn! Chả nhẽ ai là giáo viên cũng thế à? Buồn kinh khủng. Mà các thầy cô làm thế làm gì nhỉ? Chúng nó là sinh viên. Chúng nó lấy đâu ra tiền. Hơ hơ...Ôi, cái sự nghiệp dạy người...Đời như....
- Nhà mất xe máy, xe của anh trai. Cái cổng khu tập thể (ai từng đến nhà tớ thì khắc biết) trông thế mà trộm vào. Chó cắn áo rách - nguyên câu của anh tớ. Bố mẹ cằn nhằn....Khốn nạn cái bọn nghiện ngập ở gần đó. Bọn chóa chết, chết đi cho rảnh nợ xã hội. Cuối năm rồi mà....Từ giờ đến lúc nào đó thì anh chị phải chia nhau thời gian mà sử dụng cái xe còn lại của hai người, không thì chị dâu đi xe đạp đi dạy...Khốn kiếp, cái bọn thích ăn của người khác, cái bọn "đợ" xã hội.....
- Mẹ kiếp. Tự dưng muốn chửi um lên. Chửi vung lên. Chửi cho sướng còn cái mất thì mất rồi, còn ty lớn của tớ thì chắc đi vẫn phải đi thôi. Tsb!








