My Opera is closing 3rd of March

viết thử 1 cái dọn nhà mới:P

Subscribe to RSS feed

December 18, 2008 - Một vài điều!

- Đầu tiên chúc mừng sinh nhật Cún. 19 tuổi tròn trịa rồi em nhá. Cố gắng học thật tốt, chăm chỉ tý nữa không mẹ suốt ngày nói, điếc hết tai chị. Keke. Mà bớt điệu đi một tý nhé. Từ cấp 3 đến giờ em thay đổi như chong chóng...Khác chị nhiều rồi...Chị thích mọi thứ giản dị cơ bé ạ, nhưng không cấm em tý nào nhỉ, vì vẫn đang gián tiếp trang bị cho em làm điệu (not me). Anyway, sn thật vui nhé, mai phần chị ít quýt thôi nhá....

- Thứ hai, nói cái này tớ không có ý kỳ thị dân tộc. Nhưng quả thực sau buổi dạy với đồng chí TQ ấy, giờ tớ dị ứng đến mức không muốn dạy bất kỳ người TQ nào cả. Bằng chứng tớ xin thôi lớp đó.Bằng cớ tớ sẽ không nhận dạy bất kỳ bạn TQ nào nữa cả. Tớ không đánh đồng tất cả, nhưng kỳ thực tớ không còn hứng thú với bài giảng cho họ nữa . Cái "tôi" to thì cũng ukie nhưng to hơn cô giáo và lại là tớ thì tớ nhất định không. Học sinh không thể áp đặt cái họ thích bắt tớ theo một cách vô lý. Rõ vớ vẩn.....Tớ không bảo thủ nhưng cais gì đúng thì thôi. Tớ đã thật sáng suốt khi bỏ ra 45 phút ấy để nói chuyện với anh ta....Và tớ thấy khâm phục mình vì có thể giữ bình tĩnh và nhẹ nhàng như thế với một người như thế. Tóm lại là ....

- Buồn cũng không còn nữa vì xa xỉ ghê gớm. Mà cũng chả nên. Các chị ấy đối xử thế thì có cách mà cư xử lại. Em biết nhưng giờ em chưa nói chứ không phải em đần mà thích trèo lên mặt em là trèo được....Hic....Cố chịu đựng vì cái lớn lao hơn. Có phải thế không nhỉ?

- Dạo này ty lớn đã hòa nhập và quảng giao hơn trong môi trường mới rồi. Thấy tiếc cho thời mình là em ấy bây giờ. Tiếc thế thôi, cũng không làm gì cả. Chỉ đôi khi chạnh lòng tý và hơi ghen tỵ, tủi thân vì hình như nó quên mình....Hiểu cảm giác của một số người trước kia khi thấy mình bay nhảy và hòa mình vào nhiều mối quan hệ đến thế, nhiều bạn đến vậy. Giờ có vẻ thu mình lại nên không tránh khỏi có lúc như thế kia với ty lớn. Nhiều cái cuốn em đi, không phải lúc nào em cũng nhớ chị được, đúng không? Chị cũng thế mà....Nhưng thấy em lớn dần thế là ổn lắm rồi....Cố gắng tận dụng và phát huy những gì em đang có trong tay nhé....những điều không phải ai cũng may mắn để có được đâu. Nó có ích cho em trong một tương lai không xa....

- Dạo này, đường hay tắc lắm. Sáng. Tối. Đi về mệt mỏi kinh. Trời lạnh chỉ muốn ngủ vùi.....