My Opera is closing 3rd of March

viết thử 1 cái dọn nhà mới:P

Subscribe to RSS feed

December 07, 2008 - Borrow inspiration!

Lâu lắm rồi hai đứa mới tụ tập chị ạ. Hai Tồ nhà chị ấy. Nhưng em lại lấy cái title thế kia đấy, dù nó chả liên quan gì đến buổi cuối trưa sang chiều của hai Gái nhà chị cả. Hihi. Chỉ mình em thôi, còn Linh tồ thì ......Em không ao ước được như Linh tồ đâu, nhưng em đã được kéo lên một chút rồi chị ạ.

Hai Gái nhà chị vẫn hẹn nhau ở BB. Trời hơi lạnh chị ạ. Lúc 1pm, lúc mà mọi người đang nghỉ trưa hoặc vẫn đang thời điểm bù khú chưa tan. Hai Tồ nhà chị cười vẫn thế. Vỡ cả quán. Rung cả ghế. Cười như Liên Xô được mùa bắp cải, khoai tây, mua được bánh mỳ đen rẻ ấy chị ạ. Cười như ống vỡ nước ấy.

Và em được biết nhiều chuyện hơn. Cảm nhận độ hạnh phúc của Linh tồ nhà mình. Cảm nhận sự khác biệt so với mấy tháng trước đây, sự khác biệt tích cực ngập niềm vui chị ạ. Chị yên tâm nhé. Những ngọt ngào đang đậu trên vai một Gái nhà chị đấy. Còn Gái này thì cũng ổn thôi ạ. Em quen và chọn cách này mà chị.

Đủ thứ trên trần đời. Hai đứa mải mê nói chán chê, chén hết một hộp xu kem nhân cốm, 2 nâu nóng, riêng em đến sớm hơn nên đã làm xong một cái bánh mỳ xúc xích Đức và một trà sữa nóng rồi. Mải mê đến mức em quên mất rằng, giờ em không còn được trọn vẹn với Linh như trước, vì Linh còn có người đang đợi. Mà hôm nay cũng phải về vì lịch fixed với đồng chí kia rồi. Hé hé. Đoạn này là kể tội Linh già đấy. Hờ hờ...

Em biết được ngọt ngào của Linh tên là gì chị ạ. Em biết được là em sắp được ăn cỗ đấy, keke.

................

Em muốn viết nhiều lắm, nhưng mọi thứ trốn tiệt rồi.....Chị và Linh hiểu cái title trên kia rồi chứ. À, Linh nó phê phán em cả buổi hôm nay chỉ vì......(cái này Linh nói lại chị nhé....hic, quá đáng cực đấy nhá......). Cả hai đều mong chị về. Thật sớm....Hà nội mùa này có ngô nướng, khoai nướng nóng hổi, thơm nức. Nem chua rán ở Nhà thờ chắc dậy mùi phải biết chị nhỉ? Chị cũng có nhiều áp lực và công việc, học hành thì có nhiều thứ......Cố lên chị nhé. Đấy là điều cả hai Gái ở nhà đều mong muốn.

Em muốn nói nhiều hơn nữa....Nhưng....Ước được nghe bình yên chạm đến mình chị ạ.....

Sắp Noel rồi đấy. Giáng sinh năm thứ 2 chị xa VN rồi.....Chị và chú tổ chức hoành tráng vào nhé!

Ròi ôi, viết linh tinh nhiều quá. Thế này ạ, chị về đi để tụ tập cho quán BB vỡ bét ra vì tiếng cười của chị em mình....Từ giờ đến cuối năm, Linh già và em sẽ lại bù khú tiếp....Chị chờ để nghe bài tường thuật tiếp theo nhé....