My Opera is closing 3rd of March

viết thử 1 cái dọn nhà mới:P

Subscribe to RSS feed

Entry for December 05, 2008

Bỗng nhớ đến quay quắt! Chỉ đặt tên được đến thế thôi, còn có thể là nó hơn thế...

Hẹn một ngày bình lặng cùng Tiếm cũng khó. Khó quá mày nhỉ?

Muốn chị về thật nhanh. Về ngay lúc này đây. Để em lại được như ngày nào đó, cho dù có là khóc với chị đến phát sốt lên nhưng vẫn còn những tiếng cười trong trẻo ngay sau đó. Mong chị về cực kỳ. Nhưng.....Bao giờ nhỉ?

Tuần cứ trôi đi vèo vèo. Mọi thứ cũng hối hả tung mù ngúng nguýt ra đi. Trước mặt mình. Có nhiều thứ không giữ lại được. Dần tuột và mong manh.

Tháng bận rộn!