Đội tuyển văn QG!
Tuesday, December 2, 2008 3:24:00 PM
- Hôm nay cưới bạn Thương, nhưng không ai đi được cả. Chả biết hôm chủ nhật anh Sún có đi không nữa? Chắc ko vì iem bận nên chắc anh ấy cũng cancel luôn. Thể nào cái Thương cũng chửi cho mà xem. HỊ..
- Thứ bày tuần này cưới bạn Phượng. Chắc cũng ko ai về nốt. Tại vì toàn chọn ngày nhiều đám cưới đấy nhá. Cái P lại chửi em dã man đây anh Sún ạ.
--> Tổng kết lại. 10 con vịt năm nào, trong dãy nhà ở Sở văn hóa ấy, giờ chỉ còn 4 đứa chưa lấy chồng thôi, mà nguy cơ dài dài cao nhất là em và anh Sún. Hị hị.
Chị Hương đề huề hai nhóc mà em chưa qua lúc nào. Biết chị cũng còn khó khăn và nhiều áp lực tinh thần thì phải, nhưng ko chia sẻ đc.
Bạn Cúc cũng có nhóc rồi nhỉ? Từ lâu lắm rồi ko liên lạc gì.
Bạn Linh ngay gần nhà em, dưng chống lầy xong mất hút...Mày nhớ tao đấy, chóa con.
Bạn Thủy nhà chồng gần trường Nhân văn của em, em cũng chưa biết chi. Tội lỗi...
Bạn Thương ở mãi Mỹ Đức, gặp cũng khó roài.
Bạn Phượng ở Thạch Thất, em chỉ chát qua mạng cũng chưa gặp lại lần nào cả, chỉ vì cả hai cùng lười.
10 đứa năm nào, giờ công ăn việc làm đủ cả. Nhớ lần đó, chị Hươg nói 1/8 hàng năm tụ họp...Chẹp, điều đó đã bay đi đâu rồi bọn mình nhỉ???
Đội tuyển của bọn em đấy, có mẹ Trùy, bố Thành, mẹ Tâm và thầy gì của chị Hương ở Sơn Tây tự dưng em quên tên....Hị hị....
Qua rồi thời đó. Nhớ nhung rồi chỉ còn vương lại và trở thành xa xỉ. Kỷ niệm rồi cũng gói lại vào một góc thật sâu. Chỉ còn những ồn ào và tất bật....Mong là 10 đứa vẫn nhớ về nhau nếu có một khoảng thời gian tự dưng trống....Như hôm nay tớ ấy nhé....Nghĩ về một điều đã xa lắm nhưng đẹp đẽ, hạnh phúc để tạm quên tớ của hôm nay, chai nhiều và....








