28, 2008!
Friday, November 28, 2008 5:00:00 PM
- Chị em tớ chưa bao giờ nghĩ phải có một buổi chia tay ấy như tối nay. Em Cún nt cho tớ mà quả thực tớ chỉ trào lên một sự tủi thân. Nếu ấy muốn lặng lẽ ra đi thì còn nt cho Cún làm gì, sao ấy không đi hẳn vào đó rồi gọi thông báo lại. Thế có lẽ tớ dù giận ấy nhưng không đến mức mọi thứ tụt dốc thảm hại như tối nay. Nếu ấy đã muốn gặp bạn bè thì sao lại còn cư xử như thế? Bao nhiêu lần nói với ấy nhỉ? Đừng thêm bất kỳ một lần nào như thế nữa, cho dù tớ biết cơ hội để chị em tớ gặp lại ấy là hiếm hoi...Ấy đi mạnh khỏe và giữ sức khỏe nhé. Ở đâu cũng có khó khăn, nhất là những nơi mới, cố vượt qua dần dần và ổn định....Cứ nghĩ đến nhau là được, đừng cố gượng để giữ liên lạc, nếu ấy không thích nhé. Chị em tớ không khi nào quên 7 năm qua đâu...và cả sau này nữa....
- Chắc chắn là sai khi nói với anh điều đó. Mình chưa đến mức bi quan và trầm trọng về mọi thứ như thế đâu? Nhưng quả là tinh thần dạo này down tệ hại, có lúc tụt cả xuống âm....Hic, cũng không biết nữa....Tự thoát. Tự vượt. Cách duy nhất và tốt nhất!









