Cho em!
Saturday, November 22, 2008 9:04:00 AM
Ku à,
Có quá nhiều sự việc đã xảy đến với chị. Không có cái nào là niềm vui cả dù nhỏ. Nhưng vẫn phải bước đi hàng ngày em ạ.
Chị sẽ mở lại blog để em được thấy chị hàng ngày, để em biết chị vẫn ổn và đang nỗ lực đi qua. Có những điều mất đi sẽ không bao giờ lấy lại được nhưng hơn thế nó còn ám ảnh, đeo đuổi ta dai dẳng nữa. Chị chỉ buồn nhất một điều là đáng ra mình không bị đối xử đến như vậy. Có thể nhìn chị bên ngoài thì mọi thứ bình lặng lắm rồi, nhưng....Chị vẫn còn sợ khi nghe lại những lời ấy dù chỉ còn trong tâm tưởng....Thấy cuộc sống ngắn và quá đỗi mong manh. Thấy mất niềm tin một cách trầm trọng.
Ku à,
Mỗi ngày đi qua. Em sẽ lớn hơn nhiều, dù không còn chị bên cạnh như những ngày qua nữa. Nhưng có gì đâu cơ chứ. Em cũng đang mò mẫm và vật lộn với chính những tình cảm yêu thương của mình, phải không? Xóa bớt đi nhé, những thứ không đáng giá, dành ít thời gian cho những người không dành thời gian của họ cho mình. Ngay lúc này đây, chính họ làm em chị đau cơ mà, nhưng chị lại vui vì rồi em sẽ thoát ra khỏi nỗi ám ảnh triền miên mơ hồ ấy. Yêu thương là có thể chỉ cho và nhiều lúc chỉ nhận. Thế nhưng trên hết không được làm đau nhau, em ạ. Thế nên, haizz cố gắng my big love.
Rồi chị sẽ bận hơn, ngay cả chát trên mạng với em cũng không còn nhiều nữa, nhưng đừng nghĩ nhiều nhé. Chị vẫn ở đây. Đã hiện diện trong cuộc sống của em, em yêu ạ...









