Ngập lụt!
Monday, November 3, 2008 2:18:00 PM
Nhà tớ nước đã mấp mé. Cả sân khu tập thể trắng xóa. Đi ra ngoài là bì bõm. Chân trắng nhợt...Nước mất. Ít nhất tuần nữa sẽ có. Điện thì phập phù. Khổ thân bố mẹ tớ, các em tớ nữa chứ. Cửa sắt đóng im ỉm. Nhìn ra ngoài thèm thuồng phải biết. Thế là tớ phải xung phong bơi đi mua các thứ cho bọn nó. Hị hị. Giờ thì chuốc cái nóng sốt cho mình.
Chiều. Ra nhà ngoài này. Mẹ bảo đi một mình ko yên tâm. Bảo ko sao mà ko tin, cứ số 2 đi đều ga. Haizz. Qua được ấy mà. Nhưng bố vẫn phải đưa đi nửa đường. Khổ. Hai bố con lọ mọ mưa gió. Nước ngập. Chỉ sợ bố chết máy, vì xem chừng bố đi khéo kém mình. Đến chỗ xa xa nhà rồi, bảo bố quay về. Bố bảo ừ, thế mà chiều gọi ra cho mình còn nói bố đi thêm hai cây theo sau con, nhưng sâu quá thế là bố quay về. Híc. Yêu bố ghê cơ. Nhất con gái. Đi đâu cũng chỉ con gái thôi. Hị hị. Đến tuổi lấy chồng rồi mà vẫn được chiều ghê gớm bố nhỉ? Ko biết đi mưa thế bố về có ốm không nữa?
Đi sơ tán cho bạn. Nhà ngập lụt. Chẹp. Cơ khổ. Không khi nào HN kinh hoàng thế này. Hự hự. Khi nào mọi thứ trở lại bình thường.
Mưa. Lụt. Thấy muốn chửi nhiều người quá cơ. Hê hê....Đúng là....
Ngụ phát. Đã nóng lắm rồi...Cầu trời mai khỏi....Hức hức...








