Có những niềm vui rất nhỏ và cũng hơi vớ vẩn 
Sunday, October 19, 2008 4:44:00 PM
- Hôm nay lên thư viện QG tìm tài liệu. Hic, mang mỗi cái lap vào còn bút thì ko? Quên cả tiền. Thế là đi xin xỏ cái đứa bên cạnh nó cho tờ phiếu mượn, dưng nó cũng hết. Và nó hào phóng quá thể khi rút ra 500 đồng cho mình đi mua phiếu. Nhưng cơ mà, tập phiếu 1000 ạ, thế là lại xin xỏ, cười xinh cùng cái anh dở người (nhìn trông thế nào ấy
) để anh ấy đồng ý bán cho 500 thôi. Hị hị. Anh ấy đồng ý nhá. May kinh lên. Ra lại chỗ cũ, bị con bé vừa cho tiền trấn mất một nửa số phiếu. Khôn thật. Rồi còn xưng bạn ngọt xớt. Khỉ gió. Trong khi liếc cái thẻ của nó, nó bằng tuổi sv của mình. Dưng cũng cám ơn ấy nhé, gọi lịch sự đấy.
- Lúc chờ photo sách, ngắm nhìn nhẩn nha. Bắt gặp một cái mặt tròn. Mắt to. Hic. Dừng mất trên dưới 10s. Vì ngạc nhiên. Giống mình dã man. Thật đấy. Dù cái người ấy là con trai. Nó cũng phải sửng sốt cơ mà. Rồi nó nhìn mình. Mình cũng nhìn nó. Sợ qué gì...Cứ nhìn thế cũng chán, phải quay mặt đi, ko nó nghĩ con gái cóc gì mà bạo thế thì mang tiếng. May là photo ít nên ko phải đứng đó lâu. Đi rồi, nhìn lại một lần vẫn thấy nó nhìn theo mình. Sao mình và nó giống nhau thế cơ chứ? Mẹ ơi.....![]()
![]()
- Trưa nay đi ăn phở trên Bát Đàn. Tớ thề cả nhà, lần đầu tiên tớ hiểu phở xào nước là thế nào? Ọa. Cái con bé đối diện ăn mỗi tẹo rồi bỏ cả bát. Phí thịt bò thôi chứ bánh phở chả tiếc. Hé hé. Chắc nó hãi quá. May là mình gọi phở xào khô. Cũng chả ăn hết, nhưng ko phí phạm như nó...Đang lạm phát thế là phải tội giời nhỉ?
- Chiều lên hẳn TT ăn một cái ốc quế. Đi cùng ty lớn...Mà sao mình toàn ăn chậm hơn mọi người nhỉ? Ty lớn to xác hơn mình có khác, ăn gì cũng nhanh hơn...Hụ hụ...(Ngàn lần xin ty em tha lối cho chị về sự hé mở sự thật này, dưng vẫn duyên Ku ạ).
- Ngày cuối tuần kết thúc bằng đi trông thi tại chức. Củ chuối vãi. Buồn cười nữa chứ. Hic...Dưng được cái thù lao khá. Thế cũng ổn. Mình quát loạn xị lên, làm cái ông 79 sợ quá cứ một điều cô hai điều em ngọt xớt. Khé khé. Ko phải mình ghê gớm mà là sao mấy cái "em" đó chậm chạp ghê cơ....Quát cho biết tay, cứ tưởng trẻ mà à uôm. Hị hị. Mẹ dạy là phải nghiêm túc trước sv chứ ko được nhí nhánh như ở nhà....
Tuần hết rồi nhé. Còn 3 cái tiểu luận nằm chờ. Hai cái chương trình phải làm. Cười phát vậy, chứ còn biết làm giề...Đời nó thế....








