Chuyện..
Sunday, October 5, 2008 5:48:00 PM
Dạo này có nhiều chuyện thật. Không biết nên buồn. Nên vui. Nên bực mình. Nên giữ lại hay trút ra. Mà trút vào ai cơ chứ nhì? Thế là tội nghiệp ty lớn của chị. Hehe.
* Hỏng hóc
Đầu tiên là máy tính có vấn đề. Thật vớ vẩn, chỉ vì cái ông anh dở hơi ở nhà chơi điện tử nhiều quá hay sao ấy. Tặc lưỡi kệ để đấy đã. Dùng tạm chưa đem làm lại được
. Thứ nữa là cái máy nghe nhạc hình như đến thời kỳ hỏng thì phải, báo là kết nối máy tính nhưng vào trong máy tính thì empty. Thế là không có cái copy bài giảng để đi dạy. Đêm hôm đó chết mất, trong sự gần "tuyệt vọng" vì toàn bộ bài giảng nằm ở cái đống PP đã làm, mà ở trong máy. Điên thật. Lại tặc lưỡi để đấy chứ biết sửa làm sao. Mà sao bao nhiêu usb đâu hết rồi, có lúc dùng không hết, có lúc hỏng tất
. Tiếp đến là cái máy ghi âm. Máy tính cũng không nhận nốt mặc dù đã được báo connect...Nghĩa là không thể chuyển toàn bộ file âm thanh ấy vào máy, nghĩa là gỡ băng cực kỳ khổ, nghĩa là chưa save được tư liệu ở dạng sound. Thử hỏi, có buồn không? Sao nhiều thứ hỏng cùng một lúc thế này...
. Mà vốn đần mấy cái máy móc này...Hic hic. Làm thế nào nhỉ? Muốn tự thân vận động cũng khó phải không?
** Cưới
Mùa cưới nên các ấy thi nhau lấy vợ, lấy chồng. Thứ sáu về ăn cưới TA. Thế là bạn đã có vợ. Cũng đúng. Ông nên có một bến đỗ, dù tôi nghĩ là sớm, nhưng có lẽ nó cần cho một người như ông. Cũng không rõ những điều hôm đó ông hỏi tôi và tôi nói có giúp gì được ông không? Vẫn và luôn mong hạnh phúc, may mắn luôn đến với ông. Hơn thế nữa, có người ghìm được cương cho chính ông. Cố lên cho mọi điều mới mẻ đang ở phía trước bạn tôi nhé
.
Thứ tư tuần sau, Mèo ăn hỏi. Chắc mấy hôm nữa sẽ được mày thông báo chính thức. Lại một giai đoạn mới phải không? Cơ quan mày dạo này có nhiều trục trặc thì phải? Lâu cũng không gặp mày. Lại một câu cũ rích. Cố vậy. Vì tao vẫn hàng ngày, hàng giờ tự nhủ với chính mình thế mà.
***
Gió mùa đông bắc đấy BĐ ạ. Giữ gìn sk nhé. (Đồ hết thuốc chữa). -->Cám ơn CC nhé. Hình như tôi và ông đang giận nhau nhỉ? Lâu rồi tôi và ông không talk gì nhỉ? Lâu rồi....Hoặc chưa lâu lắm....Chỉ vì....Thôi cứ để thế thời gian này CC nhé...Nhưng tôi vẫn vui vì tn ông gửi sáng chủ nhật mà...
****
Gió mùa. Hà nội se mình trong cái chớm lạnh. Hoa sữa ngào ngạt và nở rộ mọi nơi. Lại muốn co kéo....Buổi tối đi cùng ty lớn, hai chị em hít lấy hít để cái hương hoa nhiều quá thì có cảm giác chát và nghẹn ở cổ họng, cảm giác khó thở, chỉ một chút, thấy ngọt ngào và dịu mát. Cả khu nhà, òa mình trong vị nồng nồng, thơm thơm của hoa sữa.
Dạo này có vẻ cũng hay cáu với ty lớn. Hihi. Nhưng đi cùng em thấy thoải mái, dễ chịu vì được làm đủ thứ mình thích, nói đủ thứ mình muốn, mình cần. Hehe. Bỗng thấy lòng thảnh thơi. Nhưng những cơn gió mùa, bất giác lại nhớ....Chỉ đơn giản là nhớ...Còn nhớ ai, nhớ cái gì, nhớ...Tất cả chỉ là vu vơ. Vu vơ nhớ. Vậy thôi, Hơi lãng mạn quá thì phải. Xa xỉ thật trong thời buổi bây giờ. Nên có lẽ thế nỗi nhớ ấy chỉ chợt đến, nhất là khi đi cùng ty lớn, khi mọi thứ đáng ra không nói thì cứ tuột ra ngoài, trơn tru. Kệ nhé. Biết làm sao được. Nếu không sống hai khoảnh khắc đêm - ngày ấy sao mình đỡ lại với mọi thứ cứ dồn đến như thế này. Tất cả chỉ là tự mình làm mình bớt đi nhưng chơi vơi, những suy nghĩ đầy ứ, những.....
*****
Bắt đầu tuần mới. Bắt đầu 3 tuần. Bắt đầu rất nhiều thứ trong tháng 10 phải done. Cố lên nào. Rồi lại sẽ qua. Và lại sẽ nối tiếp những đón đợi. Có cái mong chờ. Có cái bị ép buộc. Có cái phải làm. Có cái tự nguyện. Cái gì thì cũng đều đứng chung một từ VIỆC.
Giá đâu đó có người đợi tôi!
<script type="text/javascript">yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", "









