My Opera is closing 3rd of March

viết thử 1 cái dọn nhà mới:P

Subscribe to RSS feed

Ngày 1 tháng 10!

Bao giờ cho đến tháng 10. Thì hôm nay đã đến rồi đấy. Đến trong tiết trời giông gió, cây cối bị cưa chặt chống bão, bất chợt những cơn mưa ào xuống sẵn lòng làm ướt bất kỳ bờ vai nào, tạt vào bất kỳ khuôn mặt trống không che đậy nào đang cố hít cái hơi thở trời thu. Haizz. Mùa thu Hà nội vừa buồn vừa vui. Nhưng thôi cứ vui. Không ai cấm cười mỗi ngày và cấm những giọt nước không thôi chảy mỗi lần như thế.

Bận như điên. Chỉ muốn die. Chán cả học nữa. Hôm qua đi học cả lớp bị mắng không riêng tớ. Hợ hợ. Dưng kệ. Cũng chả biết lỗi tại ai, tất nhiên không thể là thầy được roài. Lỗi tại cả làng K51. Hê hê. Mới thấy cứ mắng học trò xong là cảm hứng trốn tiệt khỏi dạy nữa. Hic...Keep calm!

Đã xong hẳn một việc. Hớ hớ. Tks ty lớn của chị nhiều lắm. Nhưng sau lần này thấy ty lớn "đần" lắm thứ thế , phải khai thông mới được. Ty lớn của chị cứ nhờ vả đi chứ ty chị khéo cũng same same như ty lớn đấy. He he.

Phù. Ăn cơm đã. Chiến đấu tiếp nhá, tôi nhá!