My Opera is closing 3rd of March

viết thử 1 cái dọn nhà mới:P

Subscribe to RSS feed

Ngày nắng!

Ngày nắng thường khiến người ta có những xúc cảm tích cực. Nhưng ngày nắng hôm nay thì không thế. Gay gắt. Nhễ nhại. Mướt mát. Mễ mải. Nắng thu mà hừng hực như nắng giữa hè. Mà cồn lên thiêu đốt. Mà rát bỏng. Sắp hết tháng 9. Cái chớm thu đi qua rồi vột vàng lẩn lút. Cái hương hoa sữa dậy lên rồi tắt hẳn. Thời tiết. Con người...

Mybiglove của chị. Giá mà chị được như em bây giờ nhỉ? Đi học đến hồn nhiên. Chỉ học thôi. Tạm thời thế và chơi hết mình. Giá chị có thể cười như em được nhỉ? Giá chị có thể lại là chị của 4 năm trước được nhỉ? Thời gian nếu lấy đi nhiều thứ của chị thế thì lẽ nào không cho chị lại một chút nào đó. Chỉ là một chút thôi, biglove nhỉ? Hay chị cứ tham lam và cầu toàn mà dằn lòng với nhiều thứ quá. Chả biết nữa em ạ. Cứ sống thế vậy đã. Vẫn có nhiều việc để làm. Vẫn có đích cần đạt. Vẫn có một nơi chốn bình yên để đi về. Vẫn cho phép mình ùa về với ngọt ngào và...Thế là đủ đầy rồi em nhỉ? Còn em nữa, tranh thủ những tháng ngày này nhé. Tranh thủ để khám phá và kiểm nghiệm rồi tích lũy cho bản thân nhé. Chị đang thấy mình đi chậm rồi...

Nhiều khi không biết bực mình với ai nữa? Tệ như con gián....