My Opera is closing 3rd of March

viết thử 1 cái dọn nhà mới:P

Subscribe to RSS feed

Có rất nhiều điều.....

Đi học chết vì cười. Vì nhiều lẽ. Mà hình như phải đi học đúng cái lớp mình mới cảm nhận được điều đó. Chứ nói thì cũng chả lột tả được hết. Hị hị. Đểu thật. Chiều nay, ngồi buôn cùng Tiếm, nhét một đống thứ vào cái bụng nhỏ bé đến mức căng phè. Rồi bỗng nhiên muốn về. Muốn trốn học. Muốn bỏ để đi lang thang. Hic hic. Và vẫn ngoan ngoãn đi học nhé. Gương mẫu cho tình yêu lớn của mình vậy .

Buồn ngủ nhỉ? Buồn ngủ lắm ấy. Sáng mở mắt chỉ ước là giờ bắt đầu đêm thôi. Mong một giấc ngủ trưa. An lành. Hehe. Nhưng cứ thế này thì người sẽ thế nào nhỉ??? Chẹp, đâu có đó, thịt chó có mắm tôm. Kệ vậy. Hôm nay bắc đèn đọc truyện rồi ngủ. Đã sao nhỉ? Làm bù sau nhé .

Mai cuối tuần rồi. Thế mà lại có một cái lịch đi học và dạy đến 10pm mới xong. Rồi còn phải về chứ. Hic. Uh. Thế là hết tuần.

Giữa thu mà trời nóng. Gay gắt. Nhưng nhức. Khó chịu. Nhìn ai cũng mệt tệ nhỉ? Vẫn thích mùa đông mà. Để to sụ như con gấu. Để nào găng tay, khăn len, áo len, áo khoác. Nghĩ đến đã thấy sướng. Dù lúc nào cũng một mình. Dù mùa đông năm nay lại càng một mình hơn. Hê hê, Mèo ơi! Tại mày bỏ tao đi đấy.

***************

Gửi mày!

Hôm qua, gọi điện, mày mời cưới. Nhưng trước đó bị tao mắng cho te tua. Tao có thể tưởng tượng cái mặt mày mà, vì nó đã không thay đổi từ khi tao và mày oánh bạn với nhau, mỗi lần bị tao mắng xơi xơi mày chỉ có một cách thể hiện duy nhất thế. Không lẫn được.

26 tuổi. Có sớm quá khi bạn tao lấy vợ nhỉ? Hị hị. Có thể tao quá trẻ con mày nhỉ, để thấy một gia đình nhỏ riêng tư với chồng chéo những quan hệ là quá lớn. Nhưng thật là nó hơi đường đột với tao. Thật đấy mày ạ. Mày hiểu được bao nhiêu cái sửng sốt, cái ngạc nhiên và cả nỗi buồn của tao nhỉ? Mời tao cưới mà mày vẫn tranh thủ chửi ông sếp mày, vẫn "văng" như điên. Hí hí. Thế là cũng đủ làm tao hạnh phúc rồi, dù một cuộc hẹn giữa tao, mày, chị tao ngày càng trở thành cái gì quá đỗi "xa xỉ" với cả ba. Nhưng...Có biết là trong số bạn bè cấp 2, ba đứa mình chơi với nhau thế nào không, để giờ lại chỉ còn mỗi tao thôi, mày và chị tao đều theo một ai đó để bỏ....Tao quát ầm lên là mày quên tao để đến mức chủ nhật mày cưới mà hôm nay mới gọi cho tao. Nhưng nghe giọng mệt mỏi của mày, tao không nỡ quát thêm, vì nhận ra rằng tao là đứa mày nhấc điện thoại lên đầu tiên. Là đứa mày vẫn có thể nói mọi thứ như xưa...

Còn nhiều điều nữa tao muốn nói. Nhưng....Điều duy nhất giờ này chỉ là mong cho HẠNH PHÚC đủ đầy luôn đến với mày. Một trang mới trong cuộc sống. Vẫn không ngừng cố gắng nhé, bạn tao.