My Opera is closing 3rd of March

viết thử 1 cái dọn nhà mới:P

Subscribe to RSS feed

Hoa sữa!

Hoa sữa! magnify

Tối nay đi học về bắt gặp một mùi lạ. Định thần mãi mới nhận ra đó là hoa sữa. Dạo này hình như mất hết khái niệm thời gian thì phải. Hôm trước nhìn dãy hàng cốm bán dọc đường Cầu Giấy nhận thấy THU đã về. Trong veo với màu xanh non của cốm. Với lá sen. Với dây rơm vàng. Tất cả nồng đượm. Và thơm. Thế mà hôm nay chợt quên mất là vẫn đang mùa thu. Băn khoăn sao giờ này lại có hoa sữa. Chẳng lẽ lại có thứ hương hoa như hoa sữa trái vụ ư??? Hic, không biết diễn tả thế nào.

Đi bộ quanh khu nhà mình cùng ty lớn. Hai chị em hít hà mãi cái thứ hương nhiều quá thì sẽ hắc mà chỉ cần điểm xuyết sẽ thấy cái ngọt ngào, dịu êm của chinh nó. Bỗng thấy thời gian trôi nhanh thật. Và theo một lẽ thường tình, con đường đi học về mỗi tối lại dài hơn dù đã thật sự mệt sau một ngày, nhưng vẫn thích chọn đường xa để được đi lâu hơn dưới hoa sữa. Một mình. Nhưng bình yên. Thoải mái. Chỉ thế là quá đủ với mình trong thời gian này.

Một mùa hoa sữa lại đến. Một mùa thu. Không khác nhiều những mùa thu đã qua. Chỉ thấy một cảm giác trống vẫn chưa được lấp đầy. Nhưng mọi thứ đã nhạt nhòa và yên ổn. Thế có nghĩa là overcome và chiến thắng chính mình đấy, tôi ạ . Thấy yêu mình ghê gớm. Hê hê.

Tiếm đã về HN với bà già yêu thương của nó là mình. Vậy là đủ, dù còn vương cảm giác tủi thân vì toàn bị "chia sẻ" với anh Q vào những lúc mình cần. Hihi. Đùa thôi Tiếm ạ. Tao bao dung mà. Trao mày cho anh Q toàn quyền sử dụng miễn là đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi use .