Cố gắng nào!
Monday, September 15, 2008 4:56:00 PM
My big love! Nhìn đống ngồn ngộn này chị không biết bắt đầu thế nào? Thế nào cho xong cả. Hic hic. Còn 15 ngày để chị và bạn chị bơi rồi lặn và có thể chìm, miễn là sao có một kết quả được send đi. Chán nhỉ? Vì chị biết hết cái deadline này lại mở ra một cái deadline khác. Vậy thôi. Bao giờ nhỉ, my big love! Nhưng đọc được stt này chị có thể overnight để làm tối nay rồi em ạ: Cố gắng lên sis yêu, come on try on come on!
---------For my big love
!
Chúc mừng tình yêu lớn của chị nhé! Dù cái bắt đầu của em phải phấp phỏng trong những đợi chờ, mong mỏi. Nhưng cũng đã qua. Nhìn lại để cảm thấy thời gian quá nhanh, còn tại thời điểm lúc đó, chị biết tình yêu lớn của chị đã nỗ lực thế nào. Chị cũng từng như thế mà. Nhưng không được may mắn như ty của chị. Hehe. 4 năm nữa đấy. Cố gắng nhé.
. Chị đang làm và cắm tai nghe cái đĩa em đưa cho chị ban chiều. Hy vọng chị có thể trở lại....Trở lại....Để không thấy mệt mỏi và căng mình khi bắt đầu những cái mới. Để có thể yên bình bên một chỗ dựa đích thực!
4 năm. Mọi thứ đều ở phía trước. Và em cần nỗ lực rất nhiều để có thể tự tin ra đời sau từng ấy tháng nữa. Để bố mẹ có thể tự hào về em. Để em có thể luôn ngẩng cao đầu. Để em vững vàng tự lập. Để đi xa hơn chị và Mập, tình yêu lớn của bọn chị nhá. Hít thật sâu và đi thật chắc.










