My Opera is closing 3rd of March

viết thử 1 cái dọn nhà mới:P

Subscribe to RSS feed

Trung thu!

- Cách đây hai năm. Chính xác là hơn khoảng 18 ngày. Một trung thu buồn. Đi về một mình từ chỗ làm. Nhìn mọi người đi lại rầm rập trên bờ Hồ, bỗng dưng thấy vớ vẩn, vì đây là ngày của trẻ con chứ có phải người lớn cóc đâu, cớ sao mà lôi nhau ra đường lắm thế. Nhưng lại cười khẩy chính mình ngay lập tức, vì mình cũng ồn ã trong dòng người đó. Chỉ khác, mình một mình với cái yên xe còn nhiều chỗ. Trống trải. Hôm nay. Sau hai năm, cái yên xe vẫn trống thế. Sau cuộc gặp với các em. Đi về. Nhìn đèn trời. Nhìn sao. Nhìn trăng. Bỗng dưng muốn khóc.

- Tiếm yêu quý đã trên Sa pa. Đang sung sướng tận hưởng một không khí khác. Không ngột ngạt như ở HN. Không áp lực như ở nơi này. Hehe. Đừng bỏ phí giây phút nào trên đó Ku nhá. Ở nhà tao đã ngắm trăng hộ, ăn bánh hộ, ăn bưởi hộ. Cho cả phần mày và anh Q.

- Cô bạn thân trong nhóm ba người sắp theo chồng....bỏ lại mình. Còn một mình thôi đấy. Hic, vừa vui vừa buồn. Nhưng lớn rồi, phải thế mày nhỉ? Ế ra đấy thì chít thui. Hôm qua, nhắn tin hỏi thăm mẹ con nhà Lợn, khi nào cháu to lên bác mua váy bầu cho mẹ nhé - bác hứa thật đấy. Còn Mèo nữa, nhanh nhanh cưới xong có em bé rồi tao tiện thể mua nốt cho. Keke. Còn lại mình bạn Vịt là tao thôi đấy. Nghĩa là thời gian được gặp chúng mày ít hơn. Nghĩa là để có thể ngủ đêm và gossip là quá khó. Mày nt: Dạo này mày mất tích đâu thế? Tranh thủ mà gặp tao đi không là không có nhiều thời gian nữa đâu? cho tao. Hic, sợ quá. Mà liệu trong nhóm chỉ còn mỗi mình tao, các bạn nam yêu quý có dành thêm tý thời gian nào nữa không nhỉ? Hihi.