No emotion!
Thursday, September 11, 2008 5:30:00 PM
Hà nội đang mưa Ku ạ. Tàu đi đến đâu rồi nhỉ? Tao quên mất là hôm nay Ku vẫn đi học. Thất thểu vì đói đi qua lớp Ku nhưng không buồn ghé lấy nửa cái nhìn, vì biết chẳng có gì đợi chờ mình ở lớp ấy. Không có Ku. Cũng chẳng có cả em H
.
Mưa tự dưng đổ xuống. Giờ thì rả rích Ku ạ.
Thiểu năng tuần hoàn não. Bệnh của cả hai đứa mình, chỉ là việc đi khám sớm hay muộn để biết mà điều trị. Mà điều trị thế nào cho dứt với những cường độ và nghĩ suy thế này, Ku nhỉ? Thôi bơm thêm blood như người ta thiếu nước thì cắm máy bơm ấy. Chắc sẽ ổn định Ku nhỉ? Ku nhắn tin bảo ăn uống, ngủ nghỉ cẩn thận đi....Dưng..... Lần này Ku đi, kết hợp mà nghỉ ngơi luôn, chơi tẹt ga có thể Ku ạ, về có gì tao cứu trợ thêm, nhưng đừng quên mua quà cho bà già yêu thương của Ku nhé. Hế hế
12h20a.m, tao lê mình đi cọ teeth Ku ạ. Cái đèn nhà tắm mờ mờ. Bỗng nhiên nao nao nhớ Ku, vì một số thời gian tới, chắc ko dài lắm, song không thể gọi Ku đến bên tao được mà. Hihi.
Hôm nay tao sẽ cancel một số thứ để go to bed giờ này. Tao đang đọc "Cha và con", mỗi tối đều đặn mười mấy trang rồi tắt đèn đi. Hai mắt thao láo. Rồi tự vào giấc ngủ. Có thể ngọt ngào. Có thể hãi sợ và...Có thể cả rất ngớ ngẩn như dream hôm qua. Dẫu gì thì cũng hết ngày rồi.
Trên tàu ngủ ngon nhá Ku. Trung thu nhớ gọi điện cho ta chứ không phải xí xớn với riêng anh Q đâu nhá, biết tao hay tủi thân lắm đấy mà...








