Ngày 10 tháng 9 năm 2008!
Wednesday, September 10, 2008 3:57:00 PM
Tặng chị yêu quý đang ở một nơi xa xôi cách Hà nội ít nhất là một ngày bay bằng cái con động cơ hai cánh to đùng đoàng
.
Em và Linh vừa đi gặp chú về. Khi mọi thứ còn sốt dẻo, em phải up lên ngay, nếu chị đọc mà có burst into tears thì cũng đừng mắng em nhé. Rồi chị cũng sẽ về nhỉ? Lại đến quán ấy, góc cũ ấy và cười tá phả cùng hai em. Theo nguồn tin không chính xác
từ chú, ấy là khoảng tầm này hai năm nữa, chị sẽ chính thức trở lại. Hic, lâu cực kỳ nhé. Nhưng thôi, tương lai tất cả rất gần, phải biết chờ đợi, để hạnh phúc nảy mầm và sinh trưởng đủ đầy...Hihi.
Chuyện thứ nhất: Em và Linh đến trước ngồi thắc thỏm đợi chú. Bằng một niềm hy vọng nhỏ nhưng rất đỗi lớn lao về mặt tình cảm là chú có thể mang cho hai đứa chút hơi hướng của chị mà nói một cách rất đời thường là mùi chị Chi
. Hị hị. Rồi, cái xe quen thuộc của chị xuất hiện (nếu em nhớ không nhầm, phải không chú), em không nhìn rõ đó có phải là chú không nữa. Xa mà...Chú vào ngó nghiêng và tìm thấy hai em ngự ở căn nhà nằm chính giữa quán ấy. Chỉ độc hai Gái nhà chị thôi. Và bắt đầu là ồ, à...Thì là mà sau đó là hi hi, ha ha và âm vang cả quán. Những người đến sau chỉ lướt qua những chỗ ngồi cạnh chỗ ba chú cháu rồi đi, vì có lẽ không chịu nổi thanh âm ở đây. Giá có chị thì ....Lời Linh già đấy ạ. Chắc có lẽ hôm nay chú mới mục sở thị hai Gái của chị ở Bluebird thế nào. Mọi lần chỉ là nghe và đọc. Cái gì cũng thế trăm nghe không bằng một thấy, trăm thấy không bằng một sờ. Hự hự..
Chuyện thứ hai: Hai đứa thắc thỏm đợi chú với một nỗi niềm khó tả phần vì muốn nhận lại một chút chị trong chú, phần nữa là lúc chiều chú gọi có bẩu chị gửi quà về. Cái này quả thực là lớn lao. Cái khó tả của hai đứa chính là đợi quà chị từ nơi được coi là mọi thứ đắt nhất thế giới ấy. Kin chưa chị? Dưng khi chú vào, ngoài nụ cười chú dành cho hai em, ngoài cái ngạc nhiên về mức độ xinh tươi của hai em, ngoài tất cả rất nhiều thứ thì chú đi TAY KHÔNG. Không cầm theo gì cả. Chính xác là KHÔNG. Em thì giấu được cái gì đó gọi là hơi thất vọng chứ Linh thì tràn trề ra cả ngoài. Hệ hệ. Có lẽ chú quên, rồi khi chú nhớ kiểu gì chả có quà. Hí hí, hai đứa nhà chị nghĩ thế đấy. Nói đủ thứ trên trời: từ chuyện chị bên đó thế nào, cảnh bên đó ra sao, đời sống chú chị cứ hai nước qua lại như ta ở nhà đi từ Hà Nội đến Hà Lội thế nào thì quà chị vẫn bặt tin. Hức hức...Chờ đợi thật là kinh khủng, dù là bất kỳ cái gì đi nữa. Rồi...Giây phút quan trọng. Chú đút tay vào chỗ rất rất rất "nhạy cảm"
....Hai đứa nín thở...Thời gian thật nặng nề. Chú đút tay vào túi quần chú để lấy ra quà của chị. Ùi, không gian vỡ òa....Sao chú lại chọn chỗ đó. Và hơn thế lại chọn thời điểm mong chờ của hai đứa lên đến đỉnh để làm động tác đó....Hức, còn một thời gian nữa hai Gái nhà chị vẫn có lẽ không thể giả lời. Hihi. Nhưng cuối cùng vẫn thật sự cảm ơn chị nhá, chăm lo cho hai đứa hết sức
. Chỉ có điều, rõ là hai đứa mà chị gửi về ba, thế là hóa ra oánh nhau à? Hiihi...Lần sau gửi bốn chị nhá...![]()
Chuyện thứ ba: Chuyện em và chú. Khi em sờ đến cái máy, thấy hai missed call của chú. Gọi lại đúng hai cuộc, no answer. Hic. Rồi lâu phết thấy chú gọi lại nhưng cũng là missed nốt. Em gọi lại hẳn 6 cuộc nhưng cũng lại no answer....Hic, mặt trăng, mặt trời cũng không đến mức thế đâu nhá...Kết quả là chú phải tháo sim, chắc sợ đi đường em lại gọi không nghe được thì nó tròn 10 cuộc gọi nhỡ. Uầy, số đẹp thế.
--> Gossip đủ thứ. Trên trời dưới đất. Tây ta. Chuyện chính trị. Chuyện rau muống....Rùi cũng phải tạm biệt chú. Tầm này tuần sau, chú lại ở bên chị rồi. Hai Gái nhờ chú mang cho chị chút hơi hướng Hà nội...Chị ở bên đó giữ sức khỏe, làm việc tốt để đúng thời hạn về với hai Gái. Và theo quyết tâm của Linh già, chờ đúng lúc đó mới nổ bom. Hehe.
--> Cám ơn chú vì buổi tối hôm nay. Chú qua bên đó chăm sóc chị em chu đáo nhá. Cám ơn chú vì những thông cảm cho các quả bom đang mỗi ngày cái ngòi càng tịt sâu ở nơi nào đó, mà để tháo gỡ bom mìn cần tìm ngòi nổ. Hai đứa cũng chỉ mong tìm được một người rà phá tốt như chị đã có chú thôi. Hihi. Chú đi bình an nhé.
---------- Buổi tường thuật gửi chị kết thúc. Em lại quay vào với chính em đây. Hihi. Chị cứ yên tâm nhé. Em vẫn ổn, sẽ ổn và luôn ổn. Gái của chị cơ mà. Linh cũng thế đấy. Tháng nào hai đứa cũng phải gặp nhau. Và kết quả là sẽ có rất nhiều chuyện Bluebird gửi sang cho chị. Chờ nhá chị yêu quý ![]()









