My Opera is closing 3rd of March

viết thử 1 cái dọn nhà mới:P

Subscribe to RSS feed

Cũng chả biết nữa...

Cũng chả biết nữa... magnify

- Xốc lên nhé. Nghe có vẻ đơn giản mà cũng khó ra phết...Nhưng dù không có đòn gánh hai bên, dù không có lực đẩy nào, vẫn xốc lên nhé .

- Có một nỗi buồn to uỵch với Cứng đầu. Có lẽ là mình sai. Nhưng vẫn cứ quanh quẩn và vòng vo. Để hiểu được một người thật khó. Mà thực ra mọi người có hiểu được mình cũng khó thế mà. Lại bước đi. Xốc lên nhé!

- Haha. Hôm nay cũng cứ thử dỗi một người xem thế nào? Chứ thực ra khi đưa và nhận câu đó, rồi phóng thẳng đi dạy cũng chả giận dỗi gì đâu. Nhưng...Hị hị. Lâu lắm rồi có biết giận ai đâu. Để được làm lành ấy. Hehe. Thỉnh thoảng thay đổi hâm hâm thế một tẹo. Ai phải lúc đó thì chịu, hiểu được thì biết là không sao còn không là mắc lừa cái oạch . Chứ để mình mà giận lên thì khỏi luôn mọi thứ. Nghĩa là giận cho đáng con rận ấy.

==> Mưa to dã man con ngan. Sấm sét đì đùng. Khổ thân Bờm ngủ một mình lại run bần bật vì sợ ấy mà. Hết một ngày roài. Đã sang ngày mới. Một trận mưa. Rũ sạch mọi vui buồn. Để bùng thoát cái ậm ạch muốn mưa của mấy ngày hôm nay.

Mưa to rồi mau mau ngụ thui