My Opera is closing 3rd of March

viết thử 1 cái dọn nhà mới:P

Subscribe to RSS feed

THU! Ngày 1 tháng 9!

THU! Ngày 1 tháng 9! magnify

Không gian tĩnh mịch đến mức có thể nghe được bất cứ tiếng động nào dù nhỏ phát ra. Nhưng trên hết chỉ toàn tiếng côn trùng. Không biết là có hay không nữa. Tai ù rồi.

Đèn đường cũng chả mấy chốc tắt. Một ngày mới. Công viên đầy người. Nhộn nhịp. Nói cười. Hân hoan. Tiếng nhạc thể dục ồn ã vọng vào phòng. Tiếng loa phường bắt thêm cái nhịp rộn ràng. Nghe là có tiếng chứ cũng không biết nội dung thế nào .

Hà nội đã đầy hơi hướm thu. Buổi đêm. Không khí se se lạnh. Có cái gì đó dịu mát, ngòn ngọt mơn man. Tràn ngập. Mọi thứ giờ không định hình rõ. Cảm giác chập chờn và hư ảo.

Thu sang khe khẽ. Chỉ thấy ùa về nhiều điều cả cũ và mới. Mới đến lạ lẫm không biết gọi tên. Cũ đến day dứt và cứ tuột dần.