Sở hữu, quyền sở hữu và được sở hữu!
Friday, August 29, 2008 4:24:00 PM
Nghe sặc mùi luật nhỉ? Uh, thì cuộc sống hiện hữu hàng ngày vẫn được duy trì cái gọi là LUẬT mà. Và trong luật thì hẳn không hề xa lạ với cái title kia
.
Bạn ích kỉ nhỉ? Sợ nhất nghe hai từ ích kỷ vì có thể đảm bảo chắc chắn là mình không thuộc về hai từ ấy. Dù là con út, dù là con gái, dù có hai anh trai, dù được yêu chiều, quan tâm từ A->Z từ bé cho đến cái tuổi ngấp nghé sắp bị gọi là ế thì chắc chắn mình không phải là kẻ ích kỉ. Mà vẫn nhớ không nhầm thì chưa bị nghe hai từ đó về tính cách của mình.
Nhưng có lẽ hôm qua thì mình ích kỉ thật. Sau....Nhất là ích kỉ trong tình cảm khi người ta muốn được sở hữu trọn vẹn, có quyền được sở hữu thật sự chứ không phải chỉ là cái quyền mua cũng được bán cũng không sao. Và người ta càng trở nên ích kỉ khi cái quyền được sở hữu trở nên mong manh. Khi cái thuộc về sở hữu có ý nghĩa đến mức để diễn tả ra không phải là một điều dễ. Mong manh và vô hình đến độ đã từng cảm giác không nắm bắt được. Người ta có thể chỉ ích kỉ rồi tự ti với chính mình. Tuy nhiên, trong một hoàn cảnh cụ thể, với những nhân tố cụ thể, cái ích kỉ ấy tự nhiên có dịp cháy lên. Cháy! Bùng lên những xúc cảm lạ thường. Những xúc cảm mất mát. Những chơi vơi. Và người ta lại càng trở nên ích kỉ hơn bao giờ hết.
Không dám chắc. Nhưng nếu một lần gặp lại đúng cái hoàn cảnh ấy thì 90% cái ích kỉ chỉ của riêng mình sẽ cháy như thế. Còn thực sự mình không hề ích kỉ. Vẫn dõi theo và mong những tốt đẹp....Cái cảm giác được là một, là riêng nó làm mình tồi tệ thế đấy...









