My Opera is closing 3rd of March

viết thử 1 cái dọn nhà mới:P

Subscribe to RSS feed

One in a million!

<script type="text/javascript">yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", " <\/embed>");</script>

Vẫn là trong đám nhạc của Eddy. Bài này có vẻ hơi bị teen Eddy ạ. Hihi. Nhưng nghe cũng được.

Lại sắp hết một tuần. Nhanh như chong chóng ấy. Cái lọ cái chai cứ chồng chất, mãi chưa xong. Đến mức chả còn hứng thú với bất kỳ cái gì cả. Không dửng dưng nhưng hơi chai rồi. Không còn nhiều niềm vui dù là nhỏ nhoi bất ngờ nhưng vẫn cười đều đặn. Không còn có cả cái cảm giác lo lắng như hồi học ĐH nhưng lại thấy mình nặng trĩu. Không còn bất chợt ùa về nỗi nhớ nơi nào gặm nhấm nhưng lại tròn trĩnh con số không với cái mới. Kể ra thì cũng phức tạp nhỉ?

Vẫn một sáng thức dậy. Nắng đã tràn bên mi cửa. Lung linh trong từng ô vuông kính. Hơi mát mùa thu đầu ngày dễ chịu và bình an. Cầm túi và đi bắt đầu một ngày mới.

Cố gắng gạn bỏ những đam mê ngoài lề để tập trung về những trọng điểm. Để giữ gìn sức khỏe. Để tránh tự giăng mình vào mùng mành mệt mỏi và áp lực.

Cố gắng nhé!