My Opera is closing 3rd of March

viết thử 1 cái dọn nhà mới:P

Subscribe to RSS feed

EDDY! Present 4 you ^_^ August 23, 2008

Thân mến, yêu quý gửi cái entry này đến Eddy, mà mãi tận hôm nay mới viết được, đó cũng là lý do chị close blog ^_^. Dù em có năn nỉ cỡ nào thì chị thấy độ thành thật của em là chưa đủ, độ ăn năn của em là còn ít nên chị bỏ công một tối thứ 7 trời đã mát mẻ không ngủ khò cho sướng (chả đi chơi ngày này bao giờ đâu nhá Eddy) để viết. Hehe.

1. Từ ngày biết chị, nghĩa là từ cái ngày cấp 3 lớp em ở tầng hai, lớp chị tầng 3, chung cây bàng già cỗi ấy thì chưa bao giờ em đối xử tử tế với chị cả. Chỉ có điều lúc đó em nói xấu chị ít hơn, hoặc những lời "xấu xa" quá chị may mắn không được nghe. Nhưng thực ra là, hồi cấp 3 em ấn tượng chị nhiều hơn chị ấn tượng em nhể? Vì chị hơi bị famous nhá, lại ngày nào cũng lúc lắc hai bím tóc đi học, má thì phúng phính qua lớp của em. Thế là em đặt ngay chị cái biệt danh: búp bê. Hic. Đểu!

2. Đại học. Chúng ta mất tin tức. Mà cũng chả đúng. Em và chị tạm thời quên nhau. Có thể là hết cả 4 năm hoặc chưa đến mức bi thảm như thế. Nhưng đóng dấu là chúng ta đã quên nhau. Phải không?

3. Rồi tình cờ. Trái đất không những nhỏ mà còn tròn. Thế là ta gặp lại nhau. Hâm thật. Và chơi cho đến bây giờ.

Dài dòng lê thê thế để chị nói xấu em mọi thứ ngay bây giờ đây nó dễ dàng và đỡ day dứt hơn. Hiểu chưa Kưng ? Chị độc ác nhỉ, tại chiều nay em đòi thương lượng nhưng chị cóc cần. Đấy là Mai mèo còn chưa "nhúng mỏ" của nó vào đấy.

> Có ai lại suốt ngày chê chị bai bải vừa già vừa xấu, không giai nào thèm. Xì, trong khi ý chị là khác cơ.

>> Có ai đi ăn kem, cốc kem ngon thế, đẹp lung linh thế, em mút nguyên từ trên xuống dưới. Thế là chị mất ăn thử.

>>> Có ai nói chuyện với chị mà chửi bậy, chửi thề như ranh không Eddy? Từ đầu đến cuối nhá. Có bạn Khang còi chứng giám, tớ không đổ tội lung tung cho ai nhé!

>>>> Có ai chát chít với chị mà giọng nhão nhoét, đòi hỏi như em không, toàn các icons

để dọa chị. Lúc nào cũng ra điều kiện thế cơ chứ?

>>>>> Có ai chị đi mưa về ướt nhoét còn nó thì toe toét hôm nay nhá em bỏ giày của em vào túi rồi mặc áo mưa đèo bạn gái em đi về trong đường ngập mà xe không chết máy nhé.. Lãng mạn lắm chị ạ. Sướng cực. Sao hôm đó nó không ốm cơ chứ?

>>>>>> Chiều hôm trước chị phải lặn lội mời em đi trả nợ kem New có bạn Khang còi đi kèm (Xem ra vụ này mỗi Kh lãi nhỉ? ) thế mà đến đoạn hay nhất em bỏ đi cùng con khỉ khốc nào. Kết quả là 3 đứa còn lại chưng hửng, chả hiểu em gọi con M đi xa xôi thế làm gì. Khổ thân lên đến nơi tưởng đc ăn kem đã nhưng....May là nó vẫn được bù lại bằng pizza còn chị là mỳ Ý. Thiệt hại thuộc về Khang còi, đứa gần gũi em nhất, dù chị nhất định muốn share nhưng nó không cho. Thôi các đại gia như em và Khang khi từ chối là chị okie ngay. Chả tội gì cả. Đây là vụ mà em phải ăn năn cho đến khi bố trí một buổi khác đền bù.

TỔNG KẾT lại là, cái entry này không hề ảnh hưởng đến em tý nào nhé. Mọi thứ đều đc được giảm đi mươi phần rồi, nhất là không có ảnh nhé, chị chỉ lấy đường link blog của em thôi. Quảng bá em tý nhỉ, vì đó là nhu cầu của em mà, còn tội vạ sao em tự giải quyết...Hihi.

PS: Ai lại nghĩ em là một "thằng..." trẻ con lớn nhỉ? Còn chị khi đi cùng em không nghĩ em có thể phụ trách cả cái chi nhánh ở HN được. Cái ông sếp người Sing của em chắc là....Hị hị. Dẫu gì cũng dành lời cuối chân thành nhất nè: CỐ GẮNG NHÉ EDDY! Trông em mệt mỏi lắm đấy .

AI có nhu cầu muốn biết Eddy là ai pls welcome:

http://360.yahoo.com/profile-DETHw7Y0f6Lxh_c6UEvQCu4dYUiEEzks