My Opera is closing 3rd of March

viết thử 1 cái dọn nhà mới:P

Subscribe to RSS feed

Hết rồi nhé! August 19, 2008

Hết rồi nhé!  August 19, 2008 magnify

Vớ vẩn thật, dạo này toàn đi ngủ rõ muộn mà vẫn chưa đâu vào đâu. Hôm nay thì đeck muốn làm nữa. Nhiệt tình hết roài. Ngủ xừ cho xong nhỉ? Nhưng.....Giá có 8 tay, 16 chân, 32 mắt và nhiều nhiều nữa những thứ mình đang cần nhở...Hớ hớ...Thế thì qué phải là mình nữa, là phờ lờ ấy mà nhỉ?

Tối nay, không chính xác là đêm nay, hai chị em nhà mình đã tự sướng bằng màn quần áo mới may (rất nhiều cái chả ưng, trong đó có cái mình hy vọng nhất ) rồi nó được đi ngủ, còn chị thì vẫn chong mắt. Dẫu về cũng không sớm, nhưng vẫn cám ơn một người. Lâu rồi ứ được đanh đá thế, ứ được giả vờ giận con em mình thế, ứ được nói như bổ củi và cười rách cả ruột thế. Lâu thật rồi ấy...Mọi thứ cứ trôi qua. Mang cả niềm vui. Đọng lại những nỗi buồn. Thành tảng. Thành khối. Và thành ra mình. Nếu không thế mình chả là em phờ lờ như bác T nói.

Năm học mới rồi. Tự dưng phải thay đổi lại kế hoạch tất cả mọi chỗ. Chỗ chính. Chỗ phụ. Tự dưng lại phải suy nghĩ và hạn định về những công việc cho mình. Tự dưng muốn buông xuôi. Đểu thật . Vì sự thật là không buông xuôi được. Thế mới là mình!

Hết một mùa hè! Mùa hè của chơi bời. Của ốm đau. Cả của thất vọng về một số người. Nhưng mùa hè tươi đẹp rồi đã sắp đi hết cái nắng nóng. Cái oi nồng. Cái vất vả gồng mình với bão. Với lũ. Với thiên tai.

Mùa hè thứ ba. Vượt qua cái đơn độc tự mình trói buộc vào. Vượt qua nỗi buồn của chính bản thân mình. Vượt qua yêu thương của chính mình. Bình yên rất lạ.

Hết rồi nhé!

PS: Ảnh trên không có tý minh họa tẹo teo nào, chỉ show khoe tý thôi. Linh già và chị Gái (chỉ định cả CHÚ) phát biểu cảm tưởng nhé, vì em lại sắp làm quả mới mình roài ^_^. Hihi. Ngủ đây già ạ. Mệt rồi. Phải chăm chỉ ngủ sớm cho xinh