Entry for August 08, 2008
Friday, August 8, 2008 5:18:00 PM
Ngày người Trung Quốc hân hoan chào đón sự kiện thể thao đáng nhớ!
Còn mình. Chả nhớ nó là thứ sáu ngày mùng tám tháng tám năm hai nghìn không trăm linh tám. (Lắm tám thế nhỉ? Ôi! Người Trung Quốc). Hôm qua nằm bẹp dí ở nhà, online cả ngày. Sướng thế nhỉ, nếu không tính đến nỗi khổ đau của cái họng, cái đầu thì cuộc sống này thật tươi đẹp. Chả đi làm mà vẫn có xiền? Ôi, bao giờ cho đến tháng Mười???
Lần đầu tiên. Sáng tỉnh dậy,không nhớ nổi ngày tháng. Đi làm như một cái máy cho đến khi học sinh quên giờ học vẫn đinh ninh mình sai chứ không phải nó sai. Hai cái đứa to vật này, tuần sau gặp cô cho chít. Lại sung sướng trong khổ đau của người ốm chưa khỏi đi về nhà. Nhận quyển sách bạn gửi về. Vui
.
Lần đầu tiên. Thấy tuần trôi đi nhanh như tên lửa. Không làm được cái gì hẳn hỏi gọi tên tử tế vì có đến 2/3 là ở nhà. Dật dờ. Bẹp dí. Hị hị.
Lần đầu tiên. Thèm nhiều thứ thế. Thèm đi ăn kem TT. Thèm đi ăn pizza. Thèm đi uống cà phê Giảng (quán dở người ấy đi đâu rồi. Chỗ đó giờ là một hàng ăn nhanh, cà phê Tây rất xịn
.) Thèm đi lang thang. Thèm hoa quả dầm. Thèm ngủ thật say. Thèm nằm dài trên giường không bị ai quấy nhiễu. Thèm........
Dạo này viết hơi nhiều thì phải
.
Bình yên lạ lắm!









