My Opera is closing 3rd of March

viết thử 1 cái dọn nhà mới:P

Subscribe to RSS feed

Hà nội - ngày bão rớt!

Tiếm ơi! Tao nhớ mày thật đấy. Thực ra, ở HN có khi cả hai đứa hàng tháng trời mới gặp nhau, tụ tập ăn uống chỗ nào đó. Nhưng lần này, lần đầu tiên tao mong mày về nhanh. Tao mong được đi với mày qua những con đường chật hẹp, nhiều bụi của HN. Tao mong được cười thật thoải mái khi ăn kem Tràng tiền cũng mày. Mong lắm ấy. Mà không hiểu lý do vì sao cả.

Hà nội đang ảnh hưởng bão. Trời mưa mày ạ. Lúc ào lên dồn dập. Lúc lại rả rích, nhẩn nha. Nhưng chung nhau một điểm, đó là nước. Những giọt nước trời cho, vào lúc này với tao là hơi nhiều mày ạ.

Ai cũng có những xúc cảm và những khoảng riêng trong mình mày nhỉ? Kể cả như mày, khi có anh Q với tình yêu bên cạnh mày vẫn giữ lại cho mình khoảng sâu riêng tư phải không? Lướt qua những người bạn của mình, tao càng thấm thía điều đó. Riêng tao, giờ này, khoảng sâu của tao đã trượt dài và nằm im ngoan ngoãn ở một hố sâu nhất thuộc về tâm hồn tao mà tao sẽ không đào bới lên nữa. Tao cũng không muốn đào bới những thứ vẫn hay quấy nhiễu tao nữa. Tao đã bớt đi rất nhiều những vướng bận vào vòng tự trói buộc của riêng tao. Mày về nhé, để nhìn bạn mày. Thay đổi. Thấy một bà già yêu thương của mày nhé!