My Opera is closing 3rd of March

viết thử 1 cái dọn nhà mới:P

Subscribe to RSS feed

Cuối tuần!

- Mặc cái áo hơi nhàu nhĩ từ lâu cất kỹ trong tủ. Bộ mặt còn nhàu nhĩ hơn. Lê đôi tông trắng đã xỉn xuống nhà. Nhìn. Đưa. Rồi lên ngay. . Chưa bao giờ lại trưng một cái bộ dạng thảm vậy. Nhưng cũng là cần thiết . Hehe.

- Tiếc mái tóc của mình. Hôm nay sự tiếc nuối mới ngấm đến da thịt và đầu óc. Đại vớ vỉn. Tiếc một thứ còn lâu mới trở lại như cũ mà cũng bỏ công, bỏ cảm xúc để tiếc. Đại vớ vỉn.

- Ra đường mới sáng sớm. Gặp vài hạt mưa. Cái oi oi của giời. Cái ồn ào của ngày cuối tuần dù chỉ mới sáng. Muốn co kéo mình về lại với yên bình của mình. Nhưng cũng muốn bật xổ khỏi cái mớ hỗn độn. 24 tháng.

- Người ta vẫn phải chia tay khi muốn. Vẫn có những cuộc chia tay khi cần.