Bad week!
Saturday, July 5, 2008 6:25:00 AM
Tưởng hết tất tần tật những thứ mình đã viết để tống khứ ra cho một tuần đáng không để nhớ. Thế mà.....Hôm nay là thứ 7. Chẹp vì chưa hết tuần có phải không?
Sáng thứ 2 đầu tuần mình đã bước chân gì ra nhỉ? Đã gặp ai nhỉ? Đã ăn phải cái gì nhỉ? Đã....Mà sao tuần nó lại củ chuối với mình đến thế.
Sáng nay. Bằng một niềm tin phấp phới, vui vẻ. Ra khỏi nhà. Thế mà. Rốt cuộc là 6 ngày cứ long tong. Long đong. Và mệt mỏi. Đi về mà tủi thân hết sức. Bực mình nữa chứ. Dưng cóc thèm khóc nhé. Ta đây dạo này cứng rắn phết, Tiếm ạ.
Phải buồn rầu với chính mình vì tuần này. Và cả ghét mình nữa.
+ Ghét mình sao hay nhớ những ngày cũ
+ Ghét mình sao hay cả nể
+ Ghét mình sao hay nghĩ
+ Ghét mình sao......
Hờ...Thôi mình ghét mình thì ai yêu mình nào.
Mong mai chủ nhật. Mọi thứ không thế này nữa...Hope so!








