My Opera is closing 3rd of March

viết thử 1 cái dọn nhà mới:P

Subscribe to RSS feed

Sorrow!

- Nửa tuần đã đi qua! 3 ngày mà không một ngày nào thấy thoải mái hoặc ít nhất được thoải mái từ một yếu tố khách quan nào đó. Ghét nhất là thái độ. Không cần hai từ XIN LỖI nhưng nó khó nói đến thế kia sao? Mà sao lại toàn rơi vào mình. Nếu là mình thì không bao giờ được đối xử như thế cả. Mà đúng là mình ngày trước ở vị trí bây giờ của người ấy cũng không được như thế thật. Một chút bức xúc. Rồi cũng qua. Chỉ buồn khi cả cô cũng gửi cho mình cái tin nhắn kiểu thế.

- Nhận kết quả của anh chị ấy mà buồn. Vẫn tự dự báo trước nhưng....Đúng là cái kiểu tư duy thụ động. Không biết còn cách nào tốt nhất cho thời gian sắp tới không phải là ngắn như này nữa không?

- Tự nhiên thấy xẹp lép với mọi thứ. Mai thứ 5, rồi thứ 6, thứ 7 và chủ nhật. Rồi lại thứ hai, thứ ba, thứ tư và....một hơi thở sâu cuối tuần đã chạm đến chân. Ngày vẫn qua. Tháng vẫn trôi. Cố! Ai chả thế!